Đằng sau thú nhận nói dối chinh phục đỉnh Denali của blogger du lịch

Thế Lâm |

Cái tên Hoàng Lê Giang khá nổi tiếng trong cộng đồng Facebooker thích du lịch, đặc biệt là đối với những người thích đi phượt, leo núi, khám phá các vùng đất... Tuy nhiên mới đây, Hoàng Lê Giang đã bị “phanh phui” việc nói dối là đã chinh phục đỉnh núi  Denali (bang Alaska, Mỹ) cao nhất Bắc Mỹ vào tháng 6.2019.

Vì sao nói dối?

Trong một status trên trang cá nhân, Hoàng Lê Giang cho biết: “Sau hành trình lên đỉnh Denali, không biết lúc đó có quá sức không. Vài ngày sau trên đường bay về Việt Nam thấy bắp chân sau hơi đau đau. Chỉ nghĩ là căng cơ, về còn tập gym chạy bộ, mà sau gần một tuần thấy càng đau điếng, đi khám nghe như tiếng sét ngang tai...Rách cơ...”.

Tuy nhiên, có Facebooker đã truy tìm sự thật từ thông tin đã leo lên đỉnh Denali của Hoàng Lê Giang. Kết quả hai lần xác minh thông tin từ Công ty Alaska Mountaineering School (AMS, có trụ sở ở bang Alaska, Mỹ) là đơn vị tổ chức đều cho thấy, blogger du lịch này mới chỉ tham gia khóa huấn luyện kĩ năng chuẩn bị leo núi Denali (Denali Prep Course) chứ chưa thực sự chinh phục đỉnh núi này.

Khóa huấn luyện tại núi Kahiltna Dome cao gần 3.800 m. Trong các bức hình của khóa học có hình ảnh Hoàng Lê Giang chụp chung với các thành viên với chú thích tên là “Giang”. Đỉnh Denali cao nhất khu vực Bắc Mỹ có độ cao tính từ mực nước biển là 6.190m.

Trước dư luận cho rằng đã nói dối, ngày 14.7 vừa qua, Hoàng Lê Giang đã phải lên tiếng xin lỗi trên trang Facebook cá nhân (được xác nhận chính danh của Facebook với dấu tích màu xanh). Hoàng Lê Giang viết: “Tôi là Hoàng Lê Giang, một người yêu leo núi, trước hết xin gửi lời xin lỗi đến những người yêu quý, ủng hộ tôi; tới cộng đồng yêu leo núi; và tới nhà tài trợ...

...Trong thời gian vừa qua, tôi có thông tin đến những người theo dõi trang Facebook cá nhân trong album hình ảnh “Hành trình leo núi ở Alaska” về chuyến đi vào tháng 6.2019. Trong các thông tin đó, có một thông tin sai, đó là việc tôi đã lên đỉnh Denali. Sự thật là, tôi đã đăng kí khoá huấn luyện và khoá leo đỉnh Denali, tuy nhiên, tôi đã chỉ hoàn thành khoá huấn luyện, mà chưa leo đỉnh Denali...

Tôi thành thật cúi đầu xin lỗi vì đã chia sẻ thông tin không chính xác, hành trình training này mình đã summit, nhưng không summit đúng nơi mà tôi công bố...”.

Vì sao phải nói dối?

Đa phần dư luận bức xúc trước trường hợp nói dối của Hoàng Lê Giang là vì bệnh thành tích, đánh bóng tên tuổi... nhằm thu hút fans ủng hộ mình.

Status trước đó cho rằng đã leo lên đỉnh Denali (ảnh chụp màn hình).
Status trước đó cho rằng đã leo lên đỉnh Denali (ảnh chụp màn hình).

Còn trong status xin lỗi của mình, Hoàng Lê Giang lí giải rằng do “áp lực về thời gian đăng kí phải sớm, một ngân sách quá khủng của một hành trình mạo hiểm đến vùng Bắc Mỹ đầy nguy hiểm. Quan trọng nhất là đến cách hai tháng thì chỉ còn một bên tổ chức và bắt buộc phải qua huấn luyện mới được đi vì tôi chưa đủ kinh nghiệm”.

Nhưng cũng theo blogger này, “thời gian quá lâu trên núi không cho phép cơ thể hồi phục và cũng đã bị chấn thương khó có thể tiếp tục” chuyến chinh phục thực tế đỉnh Denali.

Theo blogger này, nguyên nhân dẫn đến nói dối là do “nỗi lo sợ vào khoảnh khắc cận kề cái chết khi mình bị chấn thương trong hành trình leo vừa qua (khóa huấn luyện – PV), đã làm tôi có một hành động khờ dại và không đúng đắn”.

Lời xin lỗi của Hoàng Lê Giang nhận được nhiều sự thông cảm, bình luận và chia sẻ. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến phân tích rằng, “nỗi lo sợ vào khoảnh khắc cận kề cái chết khi mình bị chấn thương” được blogger này đề cập đến đúng hơn là nguyên nhân khiến anh dừng chuyến chinh phục đỉnh Denali. Nỗi lo lắng vì chấn thương không thể tiếp tục thì cứ nói thẳng ra và dư luận hoàn toàn có thể thông cảm. Vấn đề là vì sao lại phải nói dối, nhiều ý kiến cho rằng blogger này lí giải chưa thành thực.

Để làm rõ hơn vấn đề, PV Lao Động nhắn tin trên Facebook để có cuộc gặp gỡ nhưng Hoàng Lê Giang chưa hồi đáp.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Ngắm Tây Bắc từ tàu hỏa leo núi Mường Hoa – trải nghiệm “phải thử”

Hoàng Thảo |

Hành trình trên chuyến tàu hoả leo núi Mường Hoa có thể sẽ khiến bạn liên tưởng đến những chuyến tàu lửa xuyên quốc gia siêu hiện đại của Thuỵ Sĩ hay Scotland, và bạn đang là một du khách ngồi phía sau ống kính máy quay của một đạo diễn phong cảnh thiên tài.

Rơi xuống vực, "người đẹp bikini leo núi" chờ cứu hộ đến chết cóng

Song Minh |

Được mệnh danh là "nhà leo núi mặc bikini", Gigi Wu được tìm thấy trong tình trạng chết cóng sau khi rơi xuống một khe núi ở Đài Loan (Trung Quốc).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ngắm Tây Bắc từ tàu hỏa leo núi Mường Hoa – trải nghiệm “phải thử”

Hoàng Thảo |

Hành trình trên chuyến tàu hoả leo núi Mường Hoa có thể sẽ khiến bạn liên tưởng đến những chuyến tàu lửa xuyên quốc gia siêu hiện đại của Thuỵ Sĩ hay Scotland, và bạn đang là một du khách ngồi phía sau ống kính máy quay của một đạo diễn phong cảnh thiên tài.

Rơi xuống vực, "người đẹp bikini leo núi" chờ cứu hộ đến chết cóng

Song Minh |

Được mệnh danh là "nhà leo núi mặc bikini", Gigi Wu được tìm thấy trong tình trạng chết cóng sau khi rơi xuống một khe núi ở Đài Loan (Trung Quốc).