Đường phố Đà Nẵng náo động, ở mọi ngã tư, người dân trong lúc chờ đèn đỏ vừa vẫy cờ, hô vang “Việt Nam” sau trận thắng lịch sử của đội U23 Việt Nam. Nhiều người dân đổ xô vào các cửa tiệm tạp hoá mua cờ đỏ sao vàng để hoà vào dòng người trên mọi nẻo đường.
“Ngay cả đêm giao thừa cũng không thấy được cảnh sôi động và niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt như vậy” – cô Lan, một người dân ở đường Lê Duẩn, Đà Nẵng vừa nói vừa vỗ tay, vẫy theo đoàn xe ở ngã tư.
Anh Văn Hoà (quận Hải Châu, Đà Nẵng) không giấu được sự phấn khích: “Thủ môn Tiến Dũng, Văn Thanh, Quang Hải là những cái tên mà người Việt Nam sẽ không bao giờ quên. Các em đã thi đấu quá xuất sắc”.
Ghi nhận tại công viên biển Đông, quận Sơn Trà, hàng trăm cổ động viên từ anh công nhân, chị bán tạp hoá đến thanh niên trai trẻ đều ôm chầm lấy nhau ăn mừng chiến thắng.
Được biết, ngay trước và sau trận đấu, Lực lượng CSGT Đà Nẵng cũng đã ra quân, chốt chặn ở nhiều đường phố TP. Đà Nẵng để ổn định trật tự giao thông, đồng thời tạo điều kiện cho người hâm mộ ăn mừng chiến thắng an toàn.
Ghi nhận tại TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), hàng ngàn người dân khắp nơi đã tập trung về nhà văn hóa tỉnh để theo dõi, cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.