Dân phố cổ chia sẻ nỗi khổ khi phải nghe “lẩu âm nhạc” dịp Tết Dương lịch

Đặng Chung |

Người dân sống quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) chia sẻ, trước khi diễn ra các sự kiện đón năm mới 2018 ở đây, có gia đình đã phải đưa trẻ nhỏ và người già đi “sơ tán”, vì quá sợ tiếng ồn.

Dịp đón năm mới 2018, có tận 3 sự kiện lớn được tổ chức ở khu vực gần hồ Hoàn Kiếm. Chương trình “Lễ hội đếm ngược - Chào năm mới 2018” tại khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám; “Đếm ngược thời gian” tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và "Việt Nam 2017 - Vũ khúc ánh sáng" tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ.

Lượng người đổ về quá đông khiến khu vực phố đi bộ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đã có không ít người bị ngất xỉu, phải nhờ đến lực lượng cứu hoả đưa lên xe để sơ cứu.

Đáng buồn hơn, sau cuộc vui đón năm mới là hình ảnh rác tràn ngập khắp nơi. Các ô cỏ, vườn hoa quanh Bờ Hồ cũng bị giẫm nát.

 
 Người dân men theo mép hồ để di chuyển ở phố đi bộ Hà Nội dịp đón Tết Dương lịch 2018.

Đã có hơn 70 năm sinh sống và gắn bó với không gian Bờ Hồ, ông Tạ Duy Khoa (phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không giấu nổi sự bức xúc khi được hỏi về cảnh tượng biển người chen chân ở phố đi bộ, hò hét trong tiếng nhạc sôi động, sau đó rác tràn ngập khắp nơi dịp Tết Dương lịch vừa qua.

“Từ khi bắt đầu tổ chức các sự kiện lớn ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, đặc biệt ở phố Đinh Tiên Hoàng, tôi thấy rất sợ vì nó quá ồn ào, quá lộn xộn. Có hôm loa điện tử ầm ỹ cả ngày đêm, rung hết cả nhà, thực sự gia đình chúng tôi không chịu nổi.

Có đợt, trước khi sự kiện diễn ra, gia đình tôi phải đưa trẻ nhỏ đi “sơ tán” ở nơi khác. Tôi thấy một không gian yên bình đã không còn, thay vào đó là cảnh quá náo nhiệt, ồn ào” – ông Khoa nói.

Đấy là về mặt tiếng ồn, còn về rác thải, ông Khoa dùng từ “quá khủng khiếp” khi phải chứng kiến không gian quen thuộc với mình ngập tràn rác sau mỗi sự kiện.

“Người dân đến đây vui chơi, ăn uống rồi vứt rác bừa bãi, lộn xộn hết cả lên. Thậm chí, có người đi xem còn nhảy lên các thùng rác, đứng trên lan can ban công, hay trèo lên cây rất nguy hiểm.

Tôi nghĩ cơ quan quản lý nên chọn lọc các sự kiện, không phải sự kiện nào cũng tổ chức ở một nơi yên bình như thế này. Nó không có tác dụng quảng bá mà chỉ tàn phá cảnh quan của Hồ Gươm thôi”- ông Khoa kiến nghị.

Theo một số hộ dân sống ở phố Đinh Lễ, biết dịp Tết Dương lịch 2018 có nhiều sự kiện âm nhạc cùng diễn ra quanh khu vực Bờ Hồ, họ đã đưa gia đình về quê, hay đến nhà người thân chơi để “tá túc” nhờ. Bởi mỗi chương trình có một loại âm thanh, trong đó có cả tiếng nhạc điện tử được kích âm rất lớn để biển người hò hét theo.

Có thể với du khách đó là thưởng thức, còn với không ít cư dân, việc phải nghe quá nhiều loại âm thanh va đập vào tai như thế, không khác bị “tra tấn”.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Mỗi người vứt một tờ giấy, chai nước là đủ biến Hồ Gươm thành bãi rác

Nguyễn Hà |

Liên quan đến sự việc khu vực Hồ Gươm ngập tràn trong rác thải sau đêm giao thừa, PGS.TS – Chuyên gia văn hóa Phạm Ngọc Trung cho rằng người ta đi chơi chỉ cốt thỏa mãn nhu cầu của mình mà không thấy được rằng, mỗi người chỉ cần xả ra một tờ giấy, một chai nước cũng đủ khiến khu vực Hồ Gươm tràn ngập trong rác thải.

Cảnh quan Hồ Gươm bị "tàn sát" trong đêm giao thừa: Không thể chỉ chăng đèn kết hoa rồi để mặc

Nguyễn Hà |

Đó là ý kiến của PGS.TS – chuyên gia văn hóa Phạm Ngọc Trung trước hình ảnh phố đi bộ, Hồ Gươm trở thành bãi rác sau đêm đón năm mới.

Cận cảnh vườn hoa hồ Gươm bị tàn phá kinh hoàng sau đêm Giao thừa

P.V (t/h) |

Sau Giao thừa, các vườn hoa quanh hồ Gươm bị tàn phá, có khu vực toàn bộ cây biến mất chỉ sau 1 đêm.

100 năm Bảo tàng Khải Định: Tinh thần dân tộc trên tác phẩm nghệ thuật

Trần Đức Anh Sơn |

Huế - Năm 2023 này, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tròn 100 tuổi, sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và 6 lần “thay tên, đổi chủ”, trải qua 14 đời quản thủ/giám đốc (5 người Pháp, 9 người Việt).

Tết cơm mới của người Tày

Nguyễn Tùng |

Cùng với Tết Nguyên đán thì Tết cơm mới là một nghi lễ quan trọng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Tày.

365 sắc thái linh vật mèo tại đường hoa Xuân Đồng Tháp

Lục Tùng |

Tại đường hoa xuân Đồng Tháp, linh vật mèo được thể hiện dưới nhiều sắc thái. Mèo ở đây được làm từ nguyên liệu tại địa phương, nên mang chất riêng, không lẫn với nơi nào khác.

Á hậu Ngọc Hằng: Tôi muốn thành đồng nghiệp của BTS

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" tuần này, Á hậu Ngọc Hằng đã tiết lộ lý do hâm mộ nhóm nhạc BTS cũng như ước mơ trở thành ca sĩ.

Ngày Tết của những người lính bám biên giới Việt – Lào

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trên đường tuần tra ngày Tết, giữa sương mù giá rét ở vùng biên viễn, đống lửa lớn được nhen lên để mang lại hơi ấm cho những ngày đầu Xuân.

Mỗi người vứt một tờ giấy, chai nước là đủ biến Hồ Gươm thành bãi rác

Nguyễn Hà |

Liên quan đến sự việc khu vực Hồ Gươm ngập tràn trong rác thải sau đêm giao thừa, PGS.TS – Chuyên gia văn hóa Phạm Ngọc Trung cho rằng người ta đi chơi chỉ cốt thỏa mãn nhu cầu của mình mà không thấy được rằng, mỗi người chỉ cần xả ra một tờ giấy, một chai nước cũng đủ khiến khu vực Hồ Gươm tràn ngập trong rác thải.

Cảnh quan Hồ Gươm bị "tàn sát" trong đêm giao thừa: Không thể chỉ chăng đèn kết hoa rồi để mặc

Nguyễn Hà |

Đó là ý kiến của PGS.TS – chuyên gia văn hóa Phạm Ngọc Trung trước hình ảnh phố đi bộ, Hồ Gươm trở thành bãi rác sau đêm đón năm mới.

Cận cảnh vườn hoa hồ Gươm bị tàn phá kinh hoàng sau đêm Giao thừa

P.V (t/h) |

Sau Giao thừa, các vườn hoa quanh hồ Gươm bị tàn phá, có khu vực toàn bộ cây biến mất chỉ sau 1 đêm.