Dân nơm nớp trước nguy cơ bị cây cổ thụ trong diện "bảo tồn" đè

SỞ HẠ - HỒNG LAN |

Cây cổ thụ đổ nghiêng đè sạt nhà dân sau 1 trận giông. Người dân gửi đơn khắp nơi, đến nay vẫn chưa được xử lý trong khi người dân không được phép động vào “ông cây” này vì cơ quan chức năng cho rằng cần phải bảo tồn…

Đó là tình trạng khóc dở, mếu dở của các hộ dân sống quanh cây da cổ thụ ở phường 1, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ mối đe dọa từ cây cổ thụ có thể đổ ập bất cứ lúc nào này.

Cận cảnh cây da đè sạt góc mái nhà dân. Ảnh: S.H
Toàn cảnh hiện trạng cây da nghiêng đổ, đè lên nhà dân ngày 07.01.2020. Ảnh: S.H

Theo các hộ dân, khoảng 10h ngày 3.8.2019, một cơn giông lốc đi qua khiến cây bị bật gốc, phần lớn trọng lượng của cây đè lên, gây sập đổ 1 góc nhà ông Nguyễn Hoàng Sa.

Ông Sa cho biết gia đình ông sống ở đây từ năm 1960, cây da này có từ khi ông còn nhỏ, gia đình có đầy đủ giấy tờ và cây da này cũng nằm trong diện tích đất nhà ông…

Hiện tại, sau sự cố, cây da nghiêng đổ làm ảnh hưởng đến cấu trúc nhà của ông, sụp đổ bàn thờ trong nhà khiến ông Sa phải di dời bàn thờ tổ tiên sang gửi nhờ nhà khác. “Tình trạng này đã và đang đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống thường ngày của gia đình tôi và các hộ dân có nhà xung quanh cây da” – ông Sa cho biết.

Cận cảnh cây da đè sạt góc mái nhà dân. Ảnh: S.H
Cận cảnh cây da đè sạt góc mái nhà dân. Ảnh: S.H

Được biết, ngay sau sự việc xảy ra, ông Sa và 5 hộ dân sống quanh cây da đã làm đơn khẩn cấp gửi đến chính quyền địa phương đề nghị được hạ đốn cây hoặc di dời để tránh xảy ra sự cố nghiêm trọng hơn trước khi cây da ngã sụp hoàn toàn.

Đến ngày 14.11.2019, UBND TP Sa Đéc có Công văn cho biết sẽ triển khai cắt tỉa, cân chỉnh cây, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho các hộ dân. Sau khi cây được cân chỉnh ổn định, sẽ vận động bà con tháo dỡ các công trình đang chèn ép cây da, tạo không gian độc lập để cây phát triển và xây dựng cọc chằng néo bảo vệ. Công văn của UBND TP Sa Đéc cũng khẳng định đã giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với UBND phường lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc bảo tồn cây da này.

Cận cảnh hiện trạng căn nhà tại vị trí bị cây đè. Ảnh: S.H
Cận cảnh hiện trạng căn nhà tại vị trí bị cây đè. Ảnh: H.L
Cận cảnh hiện trạng căn nhà tại vị trí bị cây đè. Ảnh: S.H
Phòng thờ tổ tiên của gia đình ông Sa bị cây đổ đè sạt, phải di dời bàn thờ sang gửi nhờ nhà khác. Ảnh: H.L

Không đồng tình với phương án này của UBND TP Sa Đéc, các hộ dân lại tiếp tục có đơn cầu cứu gửi các cơ quan chức năng đề nghị sớm xử lý dứt điểm để các hộ dân yên tâm sinh sống. Theo các hộ dân, tại Công văn này, UBND đã nhận thấy sự nguy hiểm của cây da nghiêng đổ đè lên nhà dân và có dấu hiệu bị mục rỗng nhưng chỉ triển khai cắt tỉa là không đảm bảo an toàn. “UBND xem việc bảo tồn cây da quan trọng hơn tính mạng, sức khỏe, tài sản của các hộ dân chúng tôi” – đại diện các hộ dân bức xúc.

Một phần thân cây da đã có dấu hiệu mục rỗng. Ảnh: S.H
Một phần thân cây da đã có dấu hiệu mục rỗng. Ảnh: S.H

Tuy nhiên, theo các hộ dân, dù Công văn ngày 14.11.2019 của UBND TP Sa Đéc thông báo phương án cắt tỉa cây chỉ chừa phần thân còn 7m nhưng đến thời điểm hiện tại (tháng 1.2020) cây da này vẫn còn gần 22m chưa được cắt tỉa và vẫn nằm đè lên phần nhà dân và chưa có phương án nào xử lý dứt điểm. Gõ cửa bao nhiêu lần, người dân đều được chính quyền Sa Đéc cho biết là chờ có giải pháp do phải bảo tồn nguồn cây cổ của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Của Anh (ngụ tại 214, đường Hùng Vương), chủ ngôi nhà nằm trong sự ảnh hưởng của cây da, cho biết: "Cây ngã làm đôn tường nhà tôi, toàn bộ phần thân trên của cây nằm trên mái nhà, nếu không chặt hạ hoặc di dời có thể sẽ làm sụp nhà tôi. Chúng tôi đồng loạt đưa đơn xin chặt hạ và di dời, nhưng khi đến thực tế cơ quan lại bảo tường bị đôn là do nhà của chúng tôi xây dựng kém chất lượng.

Cận cảnh cây da đè lên nhà. Ảnh: S.H
Cây da bị nghiêng khoảng 40 độ, bật gốc, có thể đổ bất kỳ lúc nào nhưng vẫn chưa được xử lý. Ảnh: H.L

Trước bức xúc của các hộ dân sống quanh cây da, mặc dù đã nhiều lần trực tiếp đến trụ sở UBND TP Sa Đéc nhưng chúng tôi đều nhận được câu trả lời “lãnh đạo bận họp”.

Trong khi đó, Tết đã cận kề, 5 hộ dân sống quanh cây đa vẫn cứ phải chờ đợi trong tình trạng thấp thỏm, lo âu về những tai họa từ “ông cây” không biết chừng nào đổ ập xuống…

SỞ HẠ - HỒNG LAN
TIN LIÊN QUAN

Du khách nhích từng bước trong Làng hoa Sa Đéc ngày đầu năm

Lục Tùng |

Với lượng khách đổ về quá lớn, ngay trong ngày đầu năm 2020, du khách đến Làng hoa Sa Đéc (TP. Sa Đéc – Đồng Tháp) phải nhích từng nước một.

Từ 01.01.2020, đến tham quan Làng hoa Sa Đéc có còn phải mua vé?

Lục Tùng |

Sau thời gian khởi động và bị phản ứng, UBND TP. Sa Đéc đã có quyết định mới về chủ trương bán vé tham quan Làng hoa Sa Đéc.

Thời tiết bất thường, nhiều giống hoa truyền thống chật vật

LỤC TÙNG |

Bên cạnh niềm vui săn tìm thêm nhiều giống hoa mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng dịp Tết 2020, nhiều người trồng hoa ở Sa Đéc gặp khó khi nhiều giống hoa truyền thống chật vật trước thời tiết bất thường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Du khách nhích từng bước trong Làng hoa Sa Đéc ngày đầu năm

Lục Tùng |

Với lượng khách đổ về quá lớn, ngay trong ngày đầu năm 2020, du khách đến Làng hoa Sa Đéc (TP. Sa Đéc – Đồng Tháp) phải nhích từng nước một.

Từ 01.01.2020, đến tham quan Làng hoa Sa Đéc có còn phải mua vé?

Lục Tùng |

Sau thời gian khởi động và bị phản ứng, UBND TP. Sa Đéc đã có quyết định mới về chủ trương bán vé tham quan Làng hoa Sa Đéc.

Thời tiết bất thường, nhiều giống hoa truyền thống chật vật

LỤC TÙNG |

Bên cạnh niềm vui săn tìm thêm nhiều giống hoa mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng dịp Tết 2020, nhiều người trồng hoa ở Sa Đéc gặp khó khi nhiều giống hoa truyền thống chật vật trước thời tiết bất thường.