Dân Hà Thành tranh thủ tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời sớm
LĐO |
Giọng nam miền Bắc
Giọng nam miền Nam
Giọng nữ miền Bắc
Giọng nữ miền Nam
Dù ngày mai mới chính lễ 23 tháng Chạp nhưng hôm nay, người dân Hà Nội ùn ùn mang cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm.
Dù ngày mai mới chính lễ 23 tháng Chạp nhưng hôm nay, người dân Hà Nội ùn ùn mang cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ trưa và chiều tối 22.12 âm lịch (tức 16.1 dương lịch), nhiều người dân Hà Nội tranh thủ đi thả cá chép ở Hồ Tây, sông Hồng... Những năm gần đây, người dân đi thả cá đều có ý thức bỏ túi nilon tại điểm tập kết rác. Tại Hồ Tây, những người dân sống gần đây đựng cá trong chậu mang đi thả thay vì bao nilon.Từ sớm ngày 22.12, các bạn trẻ trong nhóm "Đường Táo quân" có mặt tại cầu Long Biên tổ chức hoạt động thả cá giúp người dân. Hoạt động này diễn ra thường niên nhằm giúp đỡ và tuyên truyền cho người dân thả cá, không thả túi nilon để bảo vệ môi trường. Nhóm sử dụng xô nhựa và dây ròng rọc để thả cá và đảm bảo cá "an toàn" lên chầu trời. Ông Đặng Nam Khánh (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: "Những ngày ông Công ông Táo, chúng tôi lại đi thả cá để phóng sinh. Cá chép lên trời báo cáo với Ngọc Hoàng về một năm vừa qua".