Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch UBND xã Hoà Chính cho biết, sau khi người dân thôn Phụ Chính có ý kiến đề nghị huyện và thành phố cho bán cây sưa từng được định giá 100 tỷ đồng ở chùa thôn, ngày 5.10 vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản đồng ý để người dân bán cây sưa này.
Cũng theo ông Chính, tới đây, Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nội cùng UBND huyện sẽ về làm thủ tục cụ thể.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Xuân Ngợi - Chi hội trưởng Hội người cao tuổi thôn Phụ Chính cho biết, cây sưa hiện đang có dấu hiệu chết dần, thân cây xuất hiện nhiều vết mục. Người dân lo ngại cây sưa sẽ thành củi mục, mất giá trị.
Cũng theo ông Ngợi, từ khi biết giá trị cây sưa, nhiều người lạ đã tìm đến thôn để cưa trộm.
“Sau nhiều lần trộm bất thành, tới cuối tháng 11.2013, lợi dụng trời mưa bão, người ta đã cưa trộm 1 nhánh cây sưa này, ước tính giá trị tới vài chục tỷ đồng”, ông Ngợi nói.
Sau sự việc, người dân thôn Phụ Chính đã hàn lưới thép bảo vệ cây sưa.
Trước đó, năm 2010 một phần cây sưa đã được dân làng bán với giá 20,5 tỷ đồng. Nhưng sau đó, số gỗ này bị tịch thu và được UBND huyện Chương Mỹ bán đấu giá vào năm 2015.
Vụ bán đấu giá một phần cây sưa này từng gây xôn xao dư luận khi giá trị giao dịch lên tới hơn 31 tỷ đồng.