Chị Trần Thị Quỳnh là thành viên nhóm THPT 91-94 Hà Nội. Nhóm có 11.000 thành viên và trưa nay (3.5), mọi ngả đường đến Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai đều tắc nghẽn. Dòng người mặc áo đen, trên cánh vai dán logo "đã uống rượu bia thì không lái xe" xếp hàng dài, lần lượt bước vào, viếng chị Quỳnh.
Rất đông những người cùng sinh năm 1976 với chị Quỳnh từ khắp Hà Nội, thậm chí cả từ Sài Gòn, Bình Dương, Nam Định cũng về đưa tang. Họ tiễn đưa một người ra đi khi tóc còn xanh.
“Dù chưa bao giờ nói chuyện với bạn, mới chỉ được gặp bạn, nghe tiếng bạn văng vẳng, thấy bạn xinh xắn, nhí nhảnh, yêu đời, mình đã ấn tượng. Sao đời bất công vậy Quỳnh. Mong bạn yên nghỉ cõi vĩnh hằng”, chị Mai Hương, thành viên nhóm THPT 91-94 Hà Nội, nắn nót nét bút, viết lời tiễn biệt chị Quỳnh vào sổ tang.
"Tôi không dám xem hết những hình ảnh được chụp, được quay tại hiện trường. Tôi không dám tin người đó là chị Quỳnh, một cô giáo mẫu mực, xem trọng học trò", chị Lê Thị Hồng (ở Láng Hạ), một phụ huynh có con theo học lớp cô giáo Quỳnh nói.
Cũng theo chị Hồng, mỗi bạn học sinh, hoàn cảnh ra sao, sức học, đặc điểm tính cách thế nào, chị đều tường tận. Chẳng thế mà, bao thế hệ học sinh được chị Quỳnh dạy dỗ, đều đến thăm hỏi, tri ân chị, những dịp lễ, tết.
Đến tiễn đưa cô giáo Quỳnh, nhiều thế hệ học sinh đang học ở Trường tiểu học Thái Thịnh, hoặc đã ra trường đều trở về thắp nén hương, tưởng nhớ cô giáo.
Trong ký ức của học sinh cũ, cô giáo Quỳnh luôn lạc quan, yêu thương học sinh nhưng rất nghiêm khắc. Những học trò được cô Quỳnh luyện chữ cho đều viết chữ rất đẹp.
“Cô thường nói “nét chữ nết người”, cho nên cô luôn dặn chúng em phải rèn chữ. Ai viết ngoáy, làm bẩn sách vở hay bôi mực bút máy lên bàn - cô lấy thước khảo một cái vào tay thật đau, để chúng em nhớ. Giờ cô mất rồi, chúng em muốn tri ân cô cũng không được nữa”, bạn Lê Anh, một học sinh cũ của cô giáo Quỳnh xúc động chia sẻ.
“Chị ơi, tối hôm đó (30.4), con Nhật Nam còn nhìn thấy chị và các bạn trong lớp 1B. Thế mà chỉ hơn 2h sau, con sẽ không bao giờ được gặp chị nữa”.
“Chị Quỳnh ơi, con trai Quang Hải nói: “Con nhớ mẹ Quỳnh nhiều. Con thương mẹ Quỳnh nhiều lắm. Chị thức dậy rèn chữ, “gõ đầu” các con đi. Chị đừng nằm yên như thế”.
Hai phụ huynh lớp 1B Trường tiểu học Thái Thịnh tên P.H.Q và T.K.H.T khóc nghẹn trong tang lễ cô giáo Quỳnh.
"Có Quỳnh ở đâu là ở đó rất vui"
“Tiễn em về cõi vĩnh hằng an lạc cùng tổ tiên. Xin được chia sẻ nỗi đau này cùng các con của em và toàn thể gia đình” - ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xúc động viết lời tiễn biệt chị Trần Thị Quỳnh vào sổ tang.
Chia sẻ với Lao Động, một đồng nghiệp của chị Trần Thị Quỳnh ở Trường tiểu học Thái Thịnh cho biết, chị Quỳnh đã 20 năm gắn với với nghề chở đò, gắn bó với lớp 1B. Vì thế cụm từ “cô Quỳnh lớp 1B” đã trở thành thương hiệu nhiều năm nay, gợi bao tình cảm đối với các thế hệ phụ huynh và học sinh.
Với các phụ huynh, ấn tượng về cô Quỳnh là một người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn, dịu dàng, nụ cười luôn thường trực trên môi. Cô viết chữ đẹp nhất trường, không chỉ phụ huynh trong trường mà phụ huynh nhiều trường khác cũng tin tưởng gửi gắm con em để cô uốn nắn từ những nét chữ đầu đời.
Có Quỳnh ở đâu là ở đó rất vui. Quỳnh dạy lớp 1 nên tính cách luôn trẻ trung, có lần con của một bạn trong nhóm rất bướng bỉnh, khó bảo, nhưng đưa đến học cô giáo Quỳnh thì con đã trưởng thành rất nhiều.
Mỗi lần gặp gỡ, Quỳnh luôn nhớ sở thích của từng người và chăm sóc bạn bè rất chu đáo", một người bạn cùng tên của chị Quỳnh cho hay.