Đắk Lắk xác minh vụ thai phụ bất ngờ tử vong trong bệnh viện

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một sản phụ đang mang thai nằm theo dõi trong bệnh viện đã bất ngờ lâm vào tình trạng nguy kịch dẫn đến  tử vong. Sau đó, đứa bé vừa sinh ra cũng không may qua đời.

Ngày 12.12, ông Trần Ngọc Anh - Giám Đốc Trung tâm y tế huyện Krông Năng (Đắk Lắk) xác nhận, Thanh tra đơn vị đang vào cuộc xác minh vụ sản phụ vừa tử vong ở bệnh viện theo yêu cầu của Sở Y tế.

"Sự việc này xảy ra quá nhanh, các bác sĩ khó trở tay kịp. Ban giám đốc đã họp hội đồng và kết luận nguyên nhân sản phụ này tử vong là do bị thuyên tắc ối. Tuy nhiên, cần có thêm thời gian để cơ quan chức năng làm rõ vụ việc để báo cáo cấp trên", ông Anh nhấn mạnh.

Trước đó, gia đình anh Y Mluăn Niê (SN 1980, buôn Wik, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng và cho rằng, các bác sĩ ở Trung tâm y tế huyện này "tắc trách" dẫn đến vợ là chị HMat Mlô (SN 1977) và con trai vừa chào đời bị tử vong.

"Cụ thể, ngày 18.11, vợ anh tôi được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Krông Năng để khám thai định kỳ và ở lại để theo dõi.

Qua thăm khám, bác sĩ cho biết, vợ tôi sức khỏe bình thường.

Ngày 22.12, vợ tôi đau bụng có dấu hiệu chuyển dạ. Khoảng 2h ngày 23.12, tôi chạy đến các phòng bác sĩ gõ cửa. Tuy nhiên, bác sĩ không xuống kiểm tra tình hình sức khỏe của vợ tôi.

Đến khoảng 7h cùng ngày, bác sĩ đến đưa vợ tôi vào cấp cứu và sinh được con trai nặng 3,5 kg. Ít phút sau, bác sĩ thông báo với gia đình là vợ tôi đã tử vong, đồng thời đưa con tôi chuyển viện đến Bệnh viện vùng Tây Nguyên để tiếp tục cấp cứu", anh Y Mluăn Niê cho biết.

 
Anh Y Mluăn Niê kể lại sự việc. Ảnh: B.T

“Tôi bức xúc về việc y bác sỹ Trung tâm Y tế huyện không quan tâm dẫn đến việc vợ tôi qua đời. Tôi nhiều lần gõ cửa, kêu bác sĩ xuống để thăm khám nhưng họ vẫn không xuống và khi thấy bệnh nhân đau đớn họ bỏ mặt, tắc trách…”, anh Y Mluăn Niê nói thêm.

Một góc Trung tâm y tế huyện Krông Năng - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: B.T
Một góc Trung tâm y tế huyện Krông Năng - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: B.T

Theo ông Anh: Tình hình dịch COVID-19 ở khu vực sản phụ sinh sống đang phức tạp. Vì lẽ đó, thời điểm chị HMat Mlô và đứa con trong bụng tình hình sức khỏe ổn định nhưng vẫn được bác sĩ giữ lại bệnh viện để theo dõi, chưa cho về nhà. Thời gian nằm theo dõi thì sự việc đáng tiếc này xảy ra.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Krông Năng: Lúc 2 giờ 15 phút, ngày 23.11, sản phụ vào theo dõi ở khoa Ngoại - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và sản phụ với lý do đau bụng, thai lần 3 khoảng 39 tuần. Trong thời gian nằm chờ sinh tại khoa, sản phụ đã được thăm khám chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào ngoài huyết áp khá cao.

Tuy nhiên, đến 9h sáng cùng này, sản phụ này tử vong do ngừng tuần hoàn, hô hấp, thuyên tắc ối...Trong lúc, thai phụ tử vong có đầy đủ tua trực và người nhà. Đơn vị đã bàn giao thi thể sản phụ cho người nhà đưa về mai táng.

Được biết, con trai anh Y Mluăn Niê sau 2 ngày điều trị ở Bệnh viện vùng Tây Nguyên cũng đã tử vong. Theo kết luận của ban đầu, bé trai chết bệnh não thiếu oxy tổn thương đa cơ quan, nhiễm trùng huyết cơ quan.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk phát hiện 2 hộ gia đình trồng hàng trăm cây cần sa trái phép

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 12.12, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, đang xử lý 2 hộ gia đình trồng trái phép 616 cây cần sa.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk: Hành động xé, vứt áo blouse là không chuẩn mực

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho rằng hành động xé, vứt áo blouse trước cổng cơ quan của ông P.H.T. (nhân viên Trạm y tế xã Cư Né, huyện Krông Búk) là không chuẩn mực.

Đắk Lắk phản hồi thông tin vụ y sĩ vứt áo blouse trước cổng cơ quan

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trung tâm y tế huyện Krông Búk vừa phản hồi thông tin vụ một  nhân viên y tế đã vứt áo blouse ngay trước cổng trạm y tế xã.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.