Sau hơn 1 ngày làm việc, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Luân và làm thủ tục bàn giao cho phía gia đình nạn nhân để lo hậu sự.
Ngày 8.10, lãnh đạo UBND huyện Ea Súp (Đắk Lắk) xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên tên Phạm Thành Luân (27 tuổi, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bị nước lũ cuốn trôi đêm 6.10.
"Hiện, nước lũ đã bắt đầu rút, chỉ còn xã Ia Lốp vẫn đang còn ngập. Lực lượng chức năng cũng đã làm thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự", vị lãnh đạo huyện Ea Súp thông tin.
Như Lao Động thông tin, khoảng 21h ngày 6.10, anh Quốc Đình Huy (26 tuổi, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ) điều khiển xe máy chở anh Phạm Thành Luân (27 tuổi, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) lưu thông trên đường liên thôn (thuộc xã Ia Lốp, huyện Ea Súp). Lúc đó, nước lũ đổ về mạnh, dâng cao dẫn đến xe bị chết máy.
Do nước chảy xiết nên 2 người hoảng loạn bỏ lại chiếc xe máy rồi chạy vào bờ. Tuy nhiên, cả 2 đều đã bị nước lũ cuốn trôi.
Sau đó, riêng anh Huy bơi được vào bờ, còn anh Luân đã bị nước lũ cuốn trôi mất tích.