Đã xác định nguyên nhân vụ cháy ở Trung Văn khiến 8 người tử vong

Xuân Hải |

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngày 12.4, nguyên nhân vụ cháy 4 xưởng tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm xảy ra lúc 2h15 cùng ngày khiến 8 người tử vong là do chập điện.

Báo cáo của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tại và tìm kiếm cứu nạn nêu rõ: Vụ cháy 04 xưởng diện tích 970m2 (gồm xưởng Lạnh, xưởng làm hạt chống ẩm, kho chứa đồ gỗ, xưởng sản xuất thùng nhựa), tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, lúc 02h15 ngày 12.4, nguyên nhân do chập điện. Hậu quả của vụ hỏa hoạn khiến 08 người tử vong.

Các nạn nhân gồm: Lương Quốc Đoàn, SN 1984; Lương Văn Việt, SN 1986; Trần Thị Lan, SN 1980; Lương Công Minh, SN 2014; Lương Anh Tuấn, 10 tháng tuổi; Tuấn , SN 1985; Trần Văn Hai, SN 1999; Lê Văn Hải, SN 1997.

Sau khi nhận được thông tin vụ cháy, lực lượng chức năng đã huy động 156 người (Bộ đội 28, Dân quân 128), 09 phương tiện (xe chữa cháy 08, xe cứu hộ - Cứu nạn 01), tổ chức dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, Vào khoảng 2h15 sáng 12.4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra vụ hoả hoạn làm cháy 4 nhà xưởng trong khu vực.

Ngay sau khi xảy ra vụ hoả hoạn, rạng sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sử đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và giải quyết hậu quả vụ hoả hoạn.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo tiếp tục phun nước dập tắt hoàn toàn vụ hoả hoạn, phun nước làm mát để đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường, đưa về Bệnh viện 198, giao Công an thành phố tổ chức nhận diện, làm rõ nhân thân các nạn nhân. Trường hợp không nhận dạng được phải tiến hành xét nghiệm ADN để làm rõ danh tính.

Bước đầu, thành phố hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để phục vụ việc tổ chức tang lễ; giao UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo phường và các đơn vị liên quan tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi và chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Giao Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn, xử lý theo quy định pháp luật.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Vụ cháy 8 người chết: Nhận ra anh trai nhờ dây chuyền tặng sinh nhật

Cường Ngô |

Chia sẻ với PV Lao Động, chị Nguyễn Thị Tuyết - em gái của nạn nhân Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1985, ở Tam Nông, Phú Thọ - 1 trong 8 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy - cho hay, dây chuyền anh Tuấn đeo được chị mua, tặng anh trong ngày sinh nhật, cho nên chị nhận ra thi thể anh trai mình.

Người sống sót duy nhất vụ cháy 8 người chết: Bật tường để thoát thân

Cường Ngô |

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đã làm việc với người duy nhất thoát nạn, sống sót trong vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất ở phường Trung Văn.

Gia đình 4 người chết cháy ở Trung Văn: Ba mẹ con lên Hà Nội chữa bệnh

Cát Tường - Cung Huyền |

Trong số 8 nạn nhân tử vong tại đám cháy lớn ở Trung Văn (Hà Nội), 4 người trong một gia đình không kịp thoát ra ngoài. Được biết, để tiết kiệm chi phí, ba mẹ con lên khám bệnh đã ngủ lại xưởng nhựa nơi chồng làm việc. 

Nạn nhân vụ cháy ở Trung Văn: Hôm trước còn chọc bố "con sắp lấy vợ"

Cường Ngô |

Liên quan vụ cháy ở Trung Văn (Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) rạng sáng nay (12.4), thông tin từ người nhà chủ xưởng, cửa nhà đã khóa lúc xảy ra hỏa hoạn. Thương nhất là trường hợp 4 người trong một gia đình chết cháy.

Xót xa gia đình 4 người tử vong trong vụ hỏa hoạn ở Trung Văn

ANH THƯ |

Vụ hỏa hoạn làm cháy 4 nhà xưởng tại phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 8 người tử vong và mất tích, trong đó có cả một gia đình.

Vụ hỏa hoạn tại Trung Văn khiến 8 người tử vong diễn ra như thế nào?

ANH THƯ |

Theo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), đám cháy xảy ra tại 4 kho, xưởng (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đều có kết cấu khung thép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, phía trên bịt tôn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Vụ cháy 8 người chết: Nhận ra anh trai nhờ dây chuyền tặng sinh nhật

Cường Ngô |

Chia sẻ với PV Lao Động, chị Nguyễn Thị Tuyết - em gái của nạn nhân Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1985, ở Tam Nông, Phú Thọ - 1 trong 8 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy - cho hay, dây chuyền anh Tuấn đeo được chị mua, tặng anh trong ngày sinh nhật, cho nên chị nhận ra thi thể anh trai mình.

Người sống sót duy nhất vụ cháy 8 người chết: Bật tường để thoát thân

Cường Ngô |

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đã làm việc với người duy nhất thoát nạn, sống sót trong vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất ở phường Trung Văn.

Gia đình 4 người chết cháy ở Trung Văn: Ba mẹ con lên Hà Nội chữa bệnh

Cát Tường - Cung Huyền |

Trong số 8 nạn nhân tử vong tại đám cháy lớn ở Trung Văn (Hà Nội), 4 người trong một gia đình không kịp thoát ra ngoài. Được biết, để tiết kiệm chi phí, ba mẹ con lên khám bệnh đã ngủ lại xưởng nhựa nơi chồng làm việc. 

Nạn nhân vụ cháy ở Trung Văn: Hôm trước còn chọc bố "con sắp lấy vợ"

Cường Ngô |

Liên quan vụ cháy ở Trung Văn (Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) rạng sáng nay (12.4), thông tin từ người nhà chủ xưởng, cửa nhà đã khóa lúc xảy ra hỏa hoạn. Thương nhất là trường hợp 4 người trong một gia đình chết cháy.

Xót xa gia đình 4 người tử vong trong vụ hỏa hoạn ở Trung Văn

ANH THƯ |

Vụ hỏa hoạn làm cháy 4 nhà xưởng tại phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 8 người tử vong và mất tích, trong đó có cả một gia đình.

Vụ hỏa hoạn tại Trung Văn khiến 8 người tử vong diễn ra như thế nào?

ANH THƯ |

Theo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), đám cháy xảy ra tại 4 kho, xưởng (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đều có kết cấu khung thép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, phía trên bịt tôn.