Đà Nẵng xin 22 tỉ tiền ngân sách để trả nợ... đua thuyền buồm

Thuỳ Trang |

Tại kỳ họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân (HĐND) khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào tháng 12 này, UBND Đà Nẵng đã có tờ trình “xin” hơn 22 tỉ đồng để trả nợ cho một cuộc đua thuyền buồm. Sự kiện trên đã diễn ra từ 3 năm trước với chủ trương ban đầu là xã hội hoá nhưng gặp khó khăn nên Đà Nẵng nộp đơn xin tạm ứng và nay là xin hẳn tiền ngân sách.

Nợ hơn 22 tỉ

Từ tháng 7.2015 đến 8.2016, TP.Đà Nẵng đã tham gia sự kiện Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh Thế giới Clipper 2015 - 2016 với tư cách là Cảng Đăng cai và Nhà Tài trợ là Công ty Clipper Ventures Plc, Vương Quốc Anh. Để phục vụ cho sự kiện nêu trên, UBND thành phố đã xác định là sẽ vận động tài trợ để chi phí cho việc tham gia cuộc đua của thuyền đua đội Đà Nẵng - Việt Nam. Có 3 nhà tài trợ bằng tiền với tổng số tiền là 7,45 tỉ đồng, sau khi trừ đi chi phí thực hiện quyền lợi tài trợ và chi phí vận động tài trợ cho Công ty Liên doanh Vietart - Indosun thì còn lại hơn 5,1 tỉ đồng. Tài trợ bằng hiện vật như các dịch vụ lưu trú khách sạn cho thuỷ thủ các thuyền đua là 6,1 tỉ đồng.

Tuy nhiên như UBND Đà Nẵng trình bày, dù nỗ lực nhưng “Rất nhiều đơn vị không thể đồng hành cùng thành phố trong dịp này vì ngân sách truyền thông của họ đã được phê duyệt trước đó, mặt khác vào dịp cuối năm nhiều đơn vị gặp khó khăn về tài chính. Đây là cuộc đua thuyền buồm đầu tiên, nhiều đơn vị chưa hình dung được giá trị của sự kiện,…”.

Trong khi đó, tổng kinh phí phục vụ cuộc đua là 30,54 tỉ, trong đó ngân sách đã chị trả cho hoạt động phụ trợ là 2,9 tỉ đồng cùng 5,16 tỉ đồng tài trợ, số còn lại chưa có nguồn là 22,47 tỉ đồng bao gồm chi phí sử dụng quyền tham gia cuộc đua, chi phí thi công thuyền và các chi phí khác của Sở Ngoại vụ là 15,7 tỉ; Chi phí phục vụ tổ chức cuộc đua của Liên doanh Vietart - Indosun là 1,8 tỉ đồng; Kinh phí công trình thiết lập luồng mới phục vụ cuộc đua của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn là 4,9 tỉ đồng. Để thực hiện cuộc đua này, Đà Nẵng đã tạm ứng từ ngân sách thành phố chưa thanh toán là 20,2 tỉ đồng.

Và nay, Đà Nẵng chính thức có tờ trình, “xin” hẳn số tiền hơn 22 tỉ đồng để chi trả cho hoạt động trên.

“Không có lần thứ 2”

Điều khiến dư luận quan tâm là cuộc đua này đã diễn ra được 3 năm và trong báo cáo của UBND Đà Nẵng giải trình với HĐND cho rằng, sự kiện này mang lại hiệu quả về cả thương hiệu và giá trị kinh tế gấp nhiều lần. Cụ thể, cuộc đua điễn ra trong vòng 1 năm với 12 thuyền buồm mang tên các nhà tài trợ trong đó có thuyền buồm mang tên Đà Nẵng - Việt Nam, dừng chân tại 14 thành phố trên thế giới trong đó có Đà Nẵng nên thành phố nhờ đó đã được truyền thông quốc tế quan tâm, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng. Bên cạnh đó, với 700 người đến từ 40 quốc gia khác nhau và hơn 3.000 thuỷ thủ, ước tính tổng chi phí lưu trú và chi tiêu của các thuỷ thủ trong thời gian ở Đà Nẵng là khoảng 3.52 tỉ đồng.

“Trong thời gian diễn ra cuộc đua, số lượng tin đề cập đến Đà Nẵng là 1.580 tin với giả trị quảng cáo khoảng 7 triệu bảng Anh và giá trị PR khoảng 21 triệu bảng anh khoảng gần 594 tỉ đồng. Như vậy, tỉ lệ lợi nhuận so với chi phí bỏ ra của thành phố là 23” - báo cáo của UBND nêu. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là theo “báo cáo của ban tổ chức” và sự việc đã rồi, còn hiệu quả thực tế thì chẳng ai đánh giá được sau đó.

Hay, nói sự kiện đã góp phần đưa thành phố vượt qua một số điểm đến trên thế giới để vinh dự đạt giải “Điểm đến hàng đầu Châu Á về sự kiện và lễ hội” cùng nhiều giải thưởng khác như UBND Đà Nẵng trình bày thì cuộc đua cũng là một phần trong rất nhiều yếu tố đưa đến kết quả đó chứ không thể “bắt quàng” vào được.

Ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND Đà Nẵng chia sẻ: “Thực tế tại thời điểm đó, thành phố hoàn toàn có thể dùng ngân sách để tham gia cuộc đua nhưng lại muốn thực hiện xã hội hoá, đến khi gấp gáp quá không tìm được nguồn mới quay lại xin dùng ngân sách. Nhưng nếu mọi việc đều giải quyết như vậy thì không ổn. Vậy nên sẽ không bao giờ có chuyện như thế này lần thứ hai”.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng vẫn “nóng” về môi trường và tội phạm nước ngoài

THUỲ TRANG |

Bãi rác Khánh Sơn gây ô nhiễm, các công trình xả thải ra môi trường biển, sông và tội phạm nước ngoài ngày càng “lộng hành” là những nội dung nổi bật được đề cập tại ngày làm việc đầu tiên của Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng kỳ họp thứ 12 khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

"Bà hoả" thiêu trụi xưởng gỗ tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Máy bào gỗ bị chập điện gây cháy tại xưởng gỗ của Công ty TNHH Vina Window Fashion tại kiệt 273, Nguyễn Công Hoan, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Khánh thành công trình chào mừng 90 Công đoàn Việt Nam

Thái Bình |

Ngày 7.12, tại Khu chung cư 3A (Phường Nại Hiên Đông, TP. Đà Nẵng), CĐ Viên chức TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng công trình máy tập thể dục công viên đa năng. Đây là chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đà Nẵng xem xét lại vị trí di dời ga đường sắt

THUỲ TRANG |

Chiều 3.12, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đã thông tin về dự án di dời ga đường sắt sau hơn 15 năm bị đình trệ. Đáng nói, Đà Nẵng đang xem xét lại vị trí của ga đường sắt mới. 

Đà Nẵng đang phải giải quyết hậu quả nặng nề của việc làm sai quy hoạch

THUỲ TRANG |

Ngày 3.12, tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng cho biết, sau khi hoàn thiện quy hoạch mới sẽ mời nhà đầu tư vào, chứ không làm "theo đuôi" như thời gian qua.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Đà Nẵng vẫn “nóng” về môi trường và tội phạm nước ngoài

THUỲ TRANG |

Bãi rác Khánh Sơn gây ô nhiễm, các công trình xả thải ra môi trường biển, sông và tội phạm nước ngoài ngày càng “lộng hành” là những nội dung nổi bật được đề cập tại ngày làm việc đầu tiên của Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng kỳ họp thứ 12 khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

"Bà hoả" thiêu trụi xưởng gỗ tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Máy bào gỗ bị chập điện gây cháy tại xưởng gỗ của Công ty TNHH Vina Window Fashion tại kiệt 273, Nguyễn Công Hoan, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Khánh thành công trình chào mừng 90 Công đoàn Việt Nam

Thái Bình |

Ngày 7.12, tại Khu chung cư 3A (Phường Nại Hiên Đông, TP. Đà Nẵng), CĐ Viên chức TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng công trình máy tập thể dục công viên đa năng. Đây là chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đà Nẵng xem xét lại vị trí di dời ga đường sắt

THUỲ TRANG |

Chiều 3.12, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đã thông tin về dự án di dời ga đường sắt sau hơn 15 năm bị đình trệ. Đáng nói, Đà Nẵng đang xem xét lại vị trí của ga đường sắt mới. 

Đà Nẵng đang phải giải quyết hậu quả nặng nề của việc làm sai quy hoạch

THUỲ TRANG |

Ngày 3.12, tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng cho biết, sau khi hoàn thiện quy hoạch mới sẽ mời nhà đầu tư vào, chứ không làm "theo đuôi" như thời gian qua.