Đà Nẵng: Lao động ngoại tỉnh yên tâm sản xuất ở tâm dịch

Thuỳ Trang |

Bên cạnh những người lao động tự do, bị mắc kẹt tại Đà Nẵng đang nóng lòng được về quê thì cũng chính ở tâm dịch, hàng vạn lao động ngoại tỉnh khác vẫn đang thực hiện kép 2 nhiệm vụ vừa chống dịch vừa sản xuất.

Ở lại để bảo vệ cho chính mình, gia đình

Ngày hay tin Đà Nẵng bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 2, chị Hà Thị Hồng Yến (quê ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đang làm việc ở Công ty An Thạnh tại trụ sở Đà Nẵng. “Lúc đó, tôi vẫn có thể về nhà được, gia đình cũng gọi nói xin nghỉ việc về nhà cho an toàn. Vậy nhưng, đó cũng là thời điểm công ty được thành phố đặt hàng, cung cấp hàng vạn suất ăn mỗi ngày cho khu vực cách ly, phong toả. Hơn nữa, suy tính kỹ thì việc di chuyển lúc này mang lại nhiều rủi ro. Ai cũng nghĩ mình không mắc bệnh nhưng lỡ không may tôi là F1 hay F0 thì về quê lúc này, tức là mang phiền phức cho gia đình, địa phương” - chị Yến nói.

Suy nghĩ vậy nên chị Yến quyết định ở lại Đà Nẵng làm việc, vừa tự lo bảo vệ mình, vừa bảo vệ cho người thân. Mỗi ngày, anh em trong công ty đều nhắc nhau đo nhiệt độ, súc họng bằng nước muối hay thậm chí tự nấu nước sả chanh, nước gừng để tăng sức đề kháng.

Cùng chung tâm lý vững vàng đó, anh Thái Văn Tình (quê ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam) thật thà nói: “Mỗi ngày được phục vụ cộng đồng còn là hạnh phúc của chúng tôi”.

Tự nhận thấy công việc của mình có cả trách nhiệm với nhiều người, anh Tình cùng 20 nhân viên khác của Công ty An Thạnh đã ở lại Đà Nẵng làm việc. Họ ở luôn chỗ làm, xem như tự cách ly.

Doanh nghiệp càng chủ động, người lao động càng yên tâm

Chia sẻ về công việc trong mùa dịch bệnh, ông Châu Quang Anh - Giám đốc Công ty An Thạnh - cho biết, ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, được cơ quan chức năng thành phố đặt hàng phục vụ cơm cho các khu phong toả, cách ly, công ty đã xác định ngay “ai ở đâu ở yên chỗ đó”.

Có chi nhánh ở 4 tỉnh thành miền Trung với gần 800 lao động (LĐ), riêng tại Đà Nẵng, công ty phục vụ 20 bếp ăn cho các doanh nghiệp (DN), trong đó có những LĐ làm việc ở tâm dịch là Bệnh viện Đà Nẵng nên ông Anh nhận định, càng di chuyển sẽ càng phức tạp.

“Ngoài những nhân viên bị cách ly theo quy định, với nhân viên đang làm việc ở bếp ăn nào thì ở yên tại chỗ, tránh lây nhiễm chéo cả công ty nếu có người mắc bệnh. Với những nhân viên ngoại tỉnh đang ở Đà Nẵng, tôi gợi ý họ nên ở lại làm việc và tổ chức chỗ ăn nghỉ ở công ty. Trong mùa dịch này, để động viên tinh thần người lao động (NLĐ), công ty có chủ trương, nhân viên phải đi cách ly sẽ được tính gấp đôi lương. Nhân viên ở bếp ăn cung cấp cho khu cách ly được tính thêm 1,2 lần” - ông Anh cho hay.

Trao đổi về câu chuyện NLĐ ngoại tỉnh, ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng - nói rằng, đa số NLĐ muốn về quê là do họ không có việc làm hoặc bị mất việc khi dịch bệnh bùng phát. Chi phí ăn ở đè nặng khiến họ muốn về quê là điều bình thường. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn hàng vạn LĐ ngoại tỉnh khác tại Đà Nẵng đang làm việc ở các khu công nghiệp, DN. Sự chủ động, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch của từng DN đã giúp NLĐ yên tâm làm việc.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Cây ATM gạo công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ người dân Đà Nẵng

Hải Minh |

Chương trình “ATM gạo – Hạt giống tâm hồn” hỗ trợ cấp phát gạo cho người dân khó khăn tại Đà Nẵng chính thức được triển khai, giúp người lao động nghèo tạm thời vượt qua khó khăn mùa dịch COVID-19.

Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng cùng thành phố vượt “bão” COVID-19

Mai Hương (Thực hiện) |

Hồi sức chưa được bao lâu, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng tiếp tục đối mặt với những khó khăn khi dịch bệnh bùng phát trở lại, nhiều chương trình nghệ thuật phải tạm hoãn. Tấm lòng của những người nghệ sĩ, sự đồng lòng cùng thành phố vượt qua dịch bệnh lúc này là quan trọng nhất.

Gần 40% dân số Đà Nẵng cài đặt ứng dụng Bluezone

Hữu Long |

Tổng lượt cài đặt ứng dụng Bluezone tại Đà Nẵng chiếm gần 40% dân số toàn thành phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cây ATM gạo công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ người dân Đà Nẵng

Hải Minh |

Chương trình “ATM gạo – Hạt giống tâm hồn” hỗ trợ cấp phát gạo cho người dân khó khăn tại Đà Nẵng chính thức được triển khai, giúp người lao động nghèo tạm thời vượt qua khó khăn mùa dịch COVID-19.

Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng cùng thành phố vượt “bão” COVID-19

Mai Hương (Thực hiện) |

Hồi sức chưa được bao lâu, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng tiếp tục đối mặt với những khó khăn khi dịch bệnh bùng phát trở lại, nhiều chương trình nghệ thuật phải tạm hoãn. Tấm lòng của những người nghệ sĩ, sự đồng lòng cùng thành phố vượt qua dịch bệnh lúc này là quan trọng nhất.

Gần 40% dân số Đà Nẵng cài đặt ứng dụng Bluezone

Hữu Long |

Tổng lượt cài đặt ứng dụng Bluezone tại Đà Nẵng chiếm gần 40% dân số toàn thành phố.