Bà Trương Thị Tình, người dân phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết: “Bão vào khiến mọi người mất ngủ cả đêm với những luồng gió giật mạnh, liên hồi từ 1h đến 5h sáng. Tôi có nghe tiếng loảng xoảng như tôn bay. Đến sáng ra thì có nhà bay mái tôn thật nhưng thiệt hại không đáng kể. Cây cối ngã đổ đầy đường nhưng dọn dẹp là xong, không ai bị làm sao, tài sản được đảm bảo là may lắm rồi”.
Lực lượng dân quân tự vệ UBND phường Thọ Quang đã ra quân ngay trong sáng nay để hỗ trợ người dân cưa cây ngã đổ, dọn đường phố để xe cộ lưu thông.
Ghi nhận tại biển Thọ Quang, sóng biển vẫn đang dâng cao đến mép bờ kè với nhiều con sóng lớn. Trên mặt đường, một lớp cát dày bị sóng đánh phủ lên khi bão đổ bộ.