Đà Lạt rực rỡ hoa cây cảnh ngày cuối năm

Hồng Sơn |

Tết đến xuân sang, lòng người rạo rực và hầu như nhà nào cũng không quên sắm cho mình cây hoa, chậu cảnh ngày xuân. Hôm nay đã là 29 Tết, ngập tràn trên các trục đường chính của Đà Lạt, đặc biệt là dọc bờ Hồ Xuân Hương, Đường Trần Hưng Đạo và cả chợ Đà Lạt. Muôn ngàn loài hoa, cây cảnh đang khoe sắc chờ người yêu thích chọn lựa.

Tấp nập người mua bán hoa cây cảnh Tết.
Tấp nập người mua bán hoa cây cảnh Tết.

Năm nay được xem là một năm khá thuận lợi để nhà vườn sản xuất hoa, cây cảnh nên các loại cây trồng này khá phong phú đa dạng.

Từ những chậu hoa cúc có giá bình dân từ dăm chục ngàn đồng cho đến cây đào vài triệu đồng đang đem đến nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng.

Cúc có giá bình dân
Cúc có giá bình dân

Ngoài ra, các nhà vườn cũng cho thuê đào với giá khoảng 1  đến 2 triệu đồng mỗi cây lớn. Sau khi chưng tết, người dân có thể gửi lại nhà vường để nhờ chăm sóc và thuê tiếp vào Tết sau.

 
Ngoài bán cây cảnh, nhiều chủ vựa còn cho thuê.

Theo  ghi nhận của phóng viên, quất cảnh cũng có giá từ 300 đến 1 triệu đồng. Ngoài ra còn có các cây bonsai nhiều kiểu dáng, hoa giấy, hoa chậu treo có giá dưới 100 ngàn cũng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Riêng với cây mai có nhiều kích cỡ khác nhau từ chậu nhỏ có giá vài trăm ngàn đến cây lớn có giá vài triệu đồng.

Mai đủ kích cỡ cho người tiêu dùng lựa chọn
Mai đủ kích cỡ cho người tiêu dùng lựa chọn.

Một số nhà vườn nhỏ lẻ cũng tranh thủ dịp tết đưa hoa ra phố bán để mong có được một cái tết đủ đầy hơn.

Khách hàng chọn mua cúc
Khách hàng chọn mua cúc.

Hoa cây cảnh là sắc hồn của mùa xuân. Vì vậy dù lớn hay nhỏ, mỗi người đều mua sắm cho mình những chậu hoa cây cảnh xinh đẹp, phù hợp nhất để điểm tô cho sắc xuân trong không gian gia đình, cơ quan của mình.

Phiên chợ hoa cây cảnh những cuối năm Kỷ Hợi tấp nập kẻ bán người mua nhưng nhìn chung giá  cả không tăng nhiều so với mọi năm, thậm chí giá một số mặt hàng còn bằng hoặc thấp hơn so với năm ngoái do năm nay được mùa.

Và mỗi người đang hướng đến một mùa xuân đủ đầy, ấm cúng từ những nụ mầm hé nở và những sắc hoa ngào ngạt hương này.

Hồng Sơn
TIN LIÊN QUAN

Nửa đêm soi đèn dạo "chợ hoa âm phủ" ngày giáp Tết Nguyên đán

Vân Trường |

Đến hẹn lại lên, mỗi năm vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, người dân thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) lại nô nức rủ nhau xách đèn pin dạo quanh phiên "chợ hoa âm phủ" để lựa những bó hoa tươi về nhà chơi Tết.

Chợ hoa Buôn Mê ngày cuối năm

Hữu Long |

10 ngày trước tết, chợ hoa TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tấp nập người bán, kẻ mua. Hòa cùng các tiểu thương buôn bán ở chợ hoa là những dòng người hối hả du xuân đón Tết.

Người Hà Nội đi sắm Tết ở "chợ nhà giàu"

Phạm Đông |

Với tâm lý lo sợ trung tâm thương mại luôn đông nghẹt thở bởi lượng người đổ về đây mua sắm Tết, nhiều người đã tìm đến chợ Hàng Bè mua sắm.

Tấp nập bán mua tại chợ hoa cổ nhất Hà Nội những ngày giáp Tết Canh Tý

VƯƠNG TRẦN - ĐẶNG CHUNG |

Dòng người tấp nập bán – mua các loại hoa, cây cảnh, các đồ vật trang trí Tết tại chợ hoa Hàng Lược – phiên chợ họp một lần duy nhất trong năm những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Chợ lá dong lâu đời nhất Hà Nội thưa thớt khách ngày giáp Tết Nguyên đán

ANH THƯ -TÙNG Giang |

Chợ lá dong phố Trần Quý Cáp (Hà Nội) bày bán những bó lá xanh mướt và lạt gói bánh chưng đã báo hiệu Tết đang đến rất gần.

Chợ nổi Cái Răng hàng trăm năm tuổi tấp nập vào xuân

TRẦN LƯU |

Có tuổi đời lên đến hàng trăm năm, chợ nổi Cái Răng là điểm du lịch lý tưởng, khoác lên mình vẻ đẹp sông nước rất riêng không nơi nào có được. Những ngày giáp Tết, nhịp sống nơi sông nước hối hả không thua kém trên đất liền. Ghe xuồng chở trái cây, hàng hóa, cá mắm, hoa kiểng nối đuôi nhau ăn hàng và tỏa đi khắp nơi. Đây cũng là mùa làm ăn khá giả nhất của dân thương hồ vì nhu cầu vận chuyển hàng hóa rất lớn…

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Nửa đêm soi đèn dạo "chợ hoa âm phủ" ngày giáp Tết Nguyên đán

Vân Trường |

Đến hẹn lại lên, mỗi năm vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, người dân thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) lại nô nức rủ nhau xách đèn pin dạo quanh phiên "chợ hoa âm phủ" để lựa những bó hoa tươi về nhà chơi Tết.

Chợ hoa Buôn Mê ngày cuối năm

Hữu Long |

10 ngày trước tết, chợ hoa TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tấp nập người bán, kẻ mua. Hòa cùng các tiểu thương buôn bán ở chợ hoa là những dòng người hối hả du xuân đón Tết.

Người Hà Nội đi sắm Tết ở "chợ nhà giàu"

Phạm Đông |

Với tâm lý lo sợ trung tâm thương mại luôn đông nghẹt thở bởi lượng người đổ về đây mua sắm Tết, nhiều người đã tìm đến chợ Hàng Bè mua sắm.

Tấp nập bán mua tại chợ hoa cổ nhất Hà Nội những ngày giáp Tết Canh Tý

VƯƠNG TRẦN - ĐẶNG CHUNG |

Dòng người tấp nập bán – mua các loại hoa, cây cảnh, các đồ vật trang trí Tết tại chợ hoa Hàng Lược – phiên chợ họp một lần duy nhất trong năm những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Chợ lá dong lâu đời nhất Hà Nội thưa thớt khách ngày giáp Tết Nguyên đán

ANH THƯ -TÙNG Giang |

Chợ lá dong phố Trần Quý Cáp (Hà Nội) bày bán những bó lá xanh mướt và lạt gói bánh chưng đã báo hiệu Tết đang đến rất gần.

Chợ nổi Cái Răng hàng trăm năm tuổi tấp nập vào xuân

TRẦN LƯU |

Có tuổi đời lên đến hàng trăm năm, chợ nổi Cái Răng là điểm du lịch lý tưởng, khoác lên mình vẻ đẹp sông nước rất riêng không nơi nào có được. Những ngày giáp Tết, nhịp sống nơi sông nước hối hả không thua kém trên đất liền. Ghe xuồng chở trái cây, hàng hóa, cá mắm, hoa kiểng nối đuôi nhau ăn hàng và tỏa đi khắp nơi. Đây cũng là mùa làm ăn khá giả nhất của dân thương hồ vì nhu cầu vận chuyển hàng hóa rất lớn…