Ngày 15.11, ông Nguyễn Quảng-Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý đường bộ Kon Tum - cho biết, sau vụ đá “khủng” lăn xuống đường Trường Sơn Đông, đơn vị đã huy động hàng chục máy móc, nhân công phá đá, dọn đường để khơi thông tuyến.
Đến trưa ngày hôm qua 14.11 thì cơ bản đã phá dỡ các tảng đá lớn, khơi thông tuyến đường, đủ cho xe cộ qua lại.
Để kéo các tảng đá “khủng” và hàng ngàn khối đất đá vùi lấp đường, nhân công phải làm việc vất vả, khoan các mũi sâu vào đá, sau đó dùng xe máy kéo công suất lớn lôi đi hoặc xô đá xuống vực.
“Hiện nhiều tảng đá lớn còn treo lơ lửng trên triền núi, nếu thời tiết mưa và sương mù thì vẫn sẽ còn tình trạng đá “khủng” rơi xuống đường”, ông Quảng nói.
Mưa bão liên tiếp, sạt lở núi cũng làm vùi lấp các tuyến đường quan trọng khác như Tỉnh lộ 676, 673. Hiện Tỉnh lộ 673 đi qua các xã của huyện Đăk Glei, Tỉnh lộ 676 đi huyện Kon Plong đã cơ bản thông tuyến, đảm bảo người và phương tiện đi lại bình thường.
Được biết, thiên tai liên tiếp khiến nghành giao thông Kon Tum thiệt hại nặng, Sở GTVT Kon Tum đề xuất lên UBND tỉnh xin Trung ương hỗ trợ 70 tỉ đồng kinh phí để khắc phục thiệt hại.