Khánh Hòa

Cứu người trong lũ, trưởng thôn tử vong do nhiễm trùng uốn ván

Nhiệt Băng |

Trong lúc tham gia cứu hàng chục người dân thoát chết trong gang tấc trong đợt lũ dữ hôm 18.11, ông Trần Văn Chiến - Trưởng thôn Phước Hạ (xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa) giẫm phải cọng thép gai, dẫn đến nhiễm trùng uốn ván rồi không qua khỏi.

Ngày 8.12, rất đông người dân thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng tập trung tại nhà ông Nguyễn Văn Chiến - Trưởng thôn Phước Hạ bày tỏ tiếc thương, tiễn đưa ông về cõi vĩnh hằng.

Ông Chiến là người đã cùng các thanh niên trong thôn cứu hàng chục người dân thoát chết trong gang tấc trong đợt lũ dữ hôm 18.11.

Anh Nguyễn Văn Đồng (người dân thôn Phước Hạ) cho biết, tầm mức cơn lũ hôm 18.11 là chưa từng thấy vì sức nước quá khủng khiếp. Thấy nước lũ dâng quá cao quá nhanh (có nơi cao ngang ngực, thậm chí lút đầu), ông Chiến đã bỏ nhà chạy đi vận động người dân cho mượn ngay 2 chiếc xuồng và đề nghị các thanh niên trong làng tập trung đi cứu dân.

Nơi ông Trần Văn Chiến - Trưởng thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa cùng các thanh niên trong thôn cứu hàng chục người dân thoát chết trong gang tấc hôm 18.11. Ảnh: N.P.T
Nơi ông Trần Văn Chiến - Trưởng thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa cùng các thanh niên trong thôn cứu hàng chục người dân thoát chết trong gang tấc hôm 18.11. Ảnh: Nhiệt Băng

"Chỗ nước thấp thì vừa lội vừa cho dân lên xuồng đẩy đi, chỗ ngập sâu nhất, chúng tôi phải bơi để đẩy xuồng. Hàng chục người dân được chúng tôi đưa lên khỏi vùng ngập sâu, dưới sự chỉ huy của anh Chiến. Dù mới làm trưởng thôn nhưng anh Chiến rất năng nổ trong công việc, dân ai cũng yêu thương. Sự ra đi của anh là mất mác lớn đối với người dân chúng tôi" - anh Đồng nói.

Dẫn chúng tôi ra khu vực nước chảy như thác đổ hôm 18.11, anh Đồng cho biết: "Thấy sử dụng xuồng không đủ cứu người và chậm, anh Chiến vận động thanh niên lập tức dùng thêm thùng xốp và dùng dây thừng bắt từ trụ điện này qua trụ điện khác cho dân bu theo dây, di chuyển".

Trong lúc cứu hộ gần bờ thép gai, ông Chiến không mang dép nên giẫm phải cọng thép gai. Theo người dân, việc cứu hộ dân diễn ra từ 8h sáng 18.11, đến khoảng 9h30 thì ông Chiến giẫm thép gai. Dù rất đau nhưng ông Chiến vẫn gắng gượng cứu hộ đến 12h trưa mà quên đi bản thân mình.

Hơn 1 ngày sau, ông Chiến bỗng sốt cao, nhập BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nhưng tình trạng đã nặng. Sau đó, người nhà tiếp tục chuyển ông vào BV Chợ Rẫy (TP HCM) với hi vọng "còn nước còn tát". Tuy vậy, do nhiễm vi trùng uốn ván quá nặng, ông Chiến đã không qua khỏi.

Thời điểm mưa lũ ngày 18.11, nơi này là trở thành dòng lũ, ông Chiến cùng người dân dùng xuồng đi cứu hộ dân. Ảnh: Nhiệt Băng
Thời điểm mưa lũ ngày 18.11, nơi này là trở thành dòng lũ, ông Chiến cùng người dân dùng xuồng đi cứu hộ dân. Ảnh: Nhiệt Băng

Chị Vũ Thị Như Mai (con dâu ông Chiến) nức nở: "Hôm lũ lớn 18.11, ba đã bỏ mặc đồ đạc trong nhà đang ngập nước mà đi lo an nguy của dân trước. Ba bảo nếu ba không đi vận động thanh niên cùng ba cứu hộ dân thì rất dễ xảy ra chết chóc. Vậy là ba lao đi".

Anh Trần Văn Thôn (người dân thôn Phước Hạ) cho hay: "Anh Chiến sống ở đây, dân ai cũng kính mến. Ai cần gì, trong khả năng của mình là ông ấy giúp đỡ rất tận tình, chu đáo. Vì vậy, khi bầu anh ấy làm trưởng thôn thì dân ủng hộ 100%".

Ông Bùi Cao Pháp - Phó chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho biết, anh Chiến mất do giẫm phải thép gai, dẫn đến nhiễm trùng trong quá trình cứu hộ dân. Sáng 8.12, chính quyền xã và gia đình đang tổ chức tang lễ cho ông Chiến. Khi được hỏi đánh giá của xã về quá trình công tác, làm việc của ông Chiến, ông Pháp chia sẻ: "Anh Chiến là người rất tốt, năng nổ, hết lòng hết tâm vì công việc, được chính quyền xã và nhiều bà con, lối xóm yêu thương".

Ông Pháp cho biết thêm, ông Chiến làm công an viên thường trực của xã trong nhiều năm nay. Năm 2018, ông Chiến kiêm thêm nhiệm vụ Trưởng thôn Phước Hạ. "Sau khi lo hậu sự cho anh ấy xong, chúng tôi sẽ nghiên cứu vận dụng chính sách để đề xuất các cấp trên xem xét công nhận công lao của anh ấy trong quá trình làm việc" - ông Pháp nói.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: Sạt lở, ngập úng khắp nơi, Chủ tịch tỉnh nhận trách nhiệm

Nhiệt Băng |

Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã thừa nhận trách nhiệm trước các đại biểu, cử tri tại phiên thứ 2, kỳ họp HĐND tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) vào ngày 6.12.

Đại biểu truy trách nhiệm gay gắt vụ vỡ hồ bơi khiến 4 người chết

Nhiệt Băng |

Có hồ vô cực đâu mà vỡ, còn quy hoạch là có hồ bơi chứ không phải không có" - đó là trả lời của ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, về vụ sạt vỡ hồ bơi khiến 4 người chết, 10 ngôi nhà bị đổ sập xảy ra dưới chân dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang.

Khánh Hòa: Mưa lũ và các dự án san lấp núi "đốt nóng" kỳ họp HĐND

Nhiệt Băng |

Nhiều đại biểu đã nêu câu hỏi chất vấn về các dự án san lấp núi tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) khai mạc vào ngày 5.12.

Khánh Hòa: 2 đợt mưa lũ "cuốn trôi" 396 tỉ đồng

Nhiệt Băng |

Chiều 27.11, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo, 2 đợt mưa lũ vừa qua (ảnh hưởng của bão số 8 và 9), địa phương này bị "cuốn trôi" 396 tỉ đồng. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Khánh Hòa: Sạt lở, ngập úng khắp nơi, Chủ tịch tỉnh nhận trách nhiệm

Nhiệt Băng |

Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã thừa nhận trách nhiệm trước các đại biểu, cử tri tại phiên thứ 2, kỳ họp HĐND tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) vào ngày 6.12.

Đại biểu truy trách nhiệm gay gắt vụ vỡ hồ bơi khiến 4 người chết

Nhiệt Băng |

Có hồ vô cực đâu mà vỡ, còn quy hoạch là có hồ bơi chứ không phải không có" - đó là trả lời của ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, về vụ sạt vỡ hồ bơi khiến 4 người chết, 10 ngôi nhà bị đổ sập xảy ra dưới chân dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang.

Khánh Hòa: Mưa lũ và các dự án san lấp núi "đốt nóng" kỳ họp HĐND

Nhiệt Băng |

Nhiều đại biểu đã nêu câu hỏi chất vấn về các dự án san lấp núi tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) khai mạc vào ngày 5.12.

Khánh Hòa: 2 đợt mưa lũ "cuốn trôi" 396 tỉ đồng

Nhiệt Băng |

Chiều 27.11, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo, 2 đợt mưa lũ vừa qua (ảnh hưởng của bão số 8 và 9), địa phương này bị "cuốn trôi" 396 tỉ đồng.