Cựu binh Trường Sa Nguyễn Văn Dũng trao 53 suất quà Tết cho nạn nhân da cam

Nhiệt Băng |

Chiều 15.1, cựu binh Trường Sa- Nguyễn Văn Dũng đã trao quà Tết cho các nạn nhân chất độc da cam phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa.

Theo đó, cựu binh Trường Sa Nguyễn Văn Dũng đã trao 53 suất quà (250 nghìn đồng/suất) đến tay các nạn nhân chất độc da cam.

Ông Chu Đức Tùy - Chi hội trưởng Chi hội nạn nhân chất độc da cam phường Vĩnh Hòa cho biết, trong những năm qua, chi hội nhận được sự quan tâm của anh Dũng về vật chất lẫn tinh thần bằng những phần quà thiết thực.

"Tấm lòng của cựu binh Dũng đã giúp cho chi hội thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người tham gia kháng chiến bị nhiễm đất độc hóa học" - ông Tùy chia sẻ.

Cựu binh Trường Sa Nguyễn Văn Dũng là nhân vật trong bài viết "Vẹn nghĩa với đồng đội" đăng trên Báo Lao Động (ngày 12.3.2018).

Bài báo kể về câu chuyện đầy xúc động của liệt sĩ Phan Tấn Dư (Phú Yên) - “người thế mạng” cho cựu binh Nguyễn Văn Dũng trước giờ ra quần đảo Trường Sa tham gia trận hải chiến Gạc Ma.

Hòa bình lập lại, cựu binh Dũng bắt tay vào làm kinh tế. Xuất phát điểm là một nhà hàng mini, anh lập Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và sinh thái Thiên Phước do chính anh làm giám đốc.

Từ lợi nhuận kinh doanh kiếm được, cựu binh Dũng thường xuyên giúp đỡ đồng đội cũ vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Cựu binh Dũng nhận nuôi mẹ ruột liệt sĩ Phan Tấn Dư là mẹ Lê Thị Niệm (sinh năm 1928, ở thôn Mỹ Thạnh Nam, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa). Cựu binh Dũng tâm niệm mẹ nuôi hay mẹ đẻ, khác nhau chỉ ở tên gọi, cốt ở tấm lòng.

Ở tuổi 92, hiện mẹ Niệm đang lâm bệnh nên cựu binh Dũng phải thường xuyên bên cận, tận tình chăm sóc.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

LD2127: Người cựu binh già cần sự giúp đỡ

Phạm Đông |

Trao đổi với phóng viên, ông Thân Văn Dương - Bí thư Chi bộ thôn Bãi Bằng - cho hay: “Gia đình bà Trần Thị Yên thuộc diện hộ nghèo nhiều năm. Bà Yên tuổi đã cao nhưng vẫn là lao động chính nuôi 4 miệng ăn”.

LD2114:Người cựu binh già khốn khó nuôi hai cháu nhiễm chất độc da cam

TRỌNG THANH |

Người đàn ông là cựu binh bị mất một cánh tay trong chiến tranh, nuôi 2 cô con gái bị tật nguyền, ngớ ngẩn do di chứng phơi nhiễm chất độc da cam. Điều mong ước đau xót, đẫm nước mắt của ông là: “Mong có sức khỏe để chăm sóc các cháu”.

Lời kể của "cô gái Việt" về mối tình đầu với cựu binh Mỹ sau nửa thế kỷ

Anh Nhàn - Anh Tú |

Sau 50 năm kể từ ngày xa cách, ông Ken Reesing, cựu binh Mỹ luôn nhớ về mối tình đầu của mình là một cô gái Việt Nam. Chưa đầy một ngày, "cộng đồng mạng" đã tìm ra thông tin về cô thiếu nữ năm xưa. Người mà ông Ken tìm kiếm là bà Thúy Lan, hiện sinh sống tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bà sống cùng con gái và mưu sinh bằng nghề bán cháo. Kể về câu chuyện tình ly kỳ này, bà không khỏi xúc động.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

LD2127: Người cựu binh già cần sự giúp đỡ

Phạm Đông |

Trao đổi với phóng viên, ông Thân Văn Dương - Bí thư Chi bộ thôn Bãi Bằng - cho hay: “Gia đình bà Trần Thị Yên thuộc diện hộ nghèo nhiều năm. Bà Yên tuổi đã cao nhưng vẫn là lao động chính nuôi 4 miệng ăn”.

LD2114:Người cựu binh già khốn khó nuôi hai cháu nhiễm chất độc da cam

TRỌNG THANH |

Người đàn ông là cựu binh bị mất một cánh tay trong chiến tranh, nuôi 2 cô con gái bị tật nguyền, ngớ ngẩn do di chứng phơi nhiễm chất độc da cam. Điều mong ước đau xót, đẫm nước mắt của ông là: “Mong có sức khỏe để chăm sóc các cháu”.

Lời kể của "cô gái Việt" về mối tình đầu với cựu binh Mỹ sau nửa thế kỷ

Anh Nhàn - Anh Tú |

Sau 50 năm kể từ ngày xa cách, ông Ken Reesing, cựu binh Mỹ luôn nhớ về mối tình đầu của mình là một cô gái Việt Nam. Chưa đầy một ngày, "cộng đồng mạng" đã tìm ra thông tin về cô thiếu nữ năm xưa. Người mà ông Ken tìm kiếm là bà Thúy Lan, hiện sinh sống tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bà sống cùng con gái và mưu sinh bằng nghề bán cháo. Kể về câu chuyện tình ly kỳ này, bà không khỏi xúc động.