Cuộc tình bi thảm giữa cô “hoa khôi xóm nghèo” và chàng trai ở rể

Thanh Thủy |

Người dân ấp 4 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bàng hoàng trước thông tin chàng rể Nguyễn Đăng Khoa ra tay giết vợ, mẹ vợ và con riêng của vợ với cùng một cách là siết cổ bằng dây dù. Nhiều người không muốn tin vì Khoa là người hiền lành, không nhậu nhẹt, biết chăm lo làm ăn…

Bài 1: Trai chưa vợ cưới gái 1 con

Cách đây gần 2 năm, nhiều bà con ở ấp 4 (xã Tam Hiệp) được mời dự một đám cưới “chắp nối” nhưng khá đẹp đôi. Cô dâu Đinh Thị Ngọc Ngân (SN 1994) thời con gái đẹp nhất xóm, giờ dù đã qua một đời chồng, có một đứa con, nhưng vẫn còn trẻ đẹp. Chú rể là “trai tân”, chưa từng lập gia đình, tên Nguyễn Đăng Khoa. Khoa (lớn hơn Ngân 7 tuổi), quê ở tận tỉnh Đồng Tháp, vốn làm nghề thú y, từng đến chăm sóc heo, bò cho gia đình bên chồng của Ngọc Ngân ở xã Thạnh Phú kề bên.

Sau khi vợ chồng Ngân li dị ít lâu, Khoa đã chính thức đến với cô gái 1 con vừa thôi chồng này. Đám cưới của họ dù không lớn, nhưng cũng đầy đủ các nghi thức theo truyền thống, có đưa rước dâu trên đường quê khá lãng mạn. Sau vài ngày “làm dâu” ở nhà chồng tỉnh Đồng Tháp, cô dâu Ngọc Ngân và chàng rể Đăng Khoa trở lại Tiền Giang sống bên nhà vợ, Khoa đi “ở rể”.

Đăng Khoa sau khi bị bắt.
Đăng Khoa sau khi bị bắt.

Theo những người hàng xóm, ban đầu, vợ chồng ông Đinh Văn Trung - bà Lê Thị Thanh Hoa (cha, mẹ của Ngân) không thật sự ủng hộ chuyện tình của hai trẻ, nhưng khi con đã quyết, cha mẹ cũng chấp thuận và đứng ra tổ chức lễ cưới thật chu đáo cho con.

Khoa về ở rể, vợ chồng ông Trung giao hẳn ngôi nhà của họ cho vợ chồng Khoa ở cùng đứa con gái út Đinh Thị Ngọc Ánh (SN 2001), còn vợ chồng ông Trung ra ruộng cất căn nhà nhỏ để ở, chăn nuôi và trồng trọt. Hàng ngày, Ngân đi bán hàng nông sản ngoài chợ Bưng, cách nhà vài cây số, Khoa đi tiếp thị thuốc lá, đến chiều họ mới về nhà.

Bà con lối xóm thấy Khoa thường đưa rước cháu Phan Ngọc Anh (6 tuổi, con riêng của Ngân) đến trường mẫu giáo ngoài xã Tam Hiệp. Theo những người xung quanh, Khoa là người ít khi nhậu nhẹt, nên ít khi giao du với hàng xóm và người thân bên vợ. Khoa tỏ ra chí thú làm ăn, ngoài chuyện đi làm tiếp thị hàng ngày, chiều về Khoa thường phụ giúp ông Trung cắt cỏ nuôi bò. Những người xung quanh chưa từng thấy vợ chồng Khoa cự cãi lớn tiếng; kể cả với cha mẹ vợ cũng không có xích mích gì đáng kể thời gian gần đây.

Bài sau: Ngày tựu trường tang tóc

Thanh Thủy
TIN LIÊN QUAN

Thảm sát 3 người ở Tiền Giang vì ghen: Không còn hi hữu!

Thảo Anh |

Có ai ngờ những sự cố tình yêu – ghen tuông, chia ly, từ biệt mà ai cũng gặp ít nhất vài lần trong đời lại là mầm họa tai ương, là nguyên nhân hàng loạt vụ thảm sát man rợ.

Nghi phạm giết 3 người ở Tiền Giang được đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị

Kỳ Quan |

Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa (trong vụ giết 3 người trong 1 gia đình ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đã bị bắt) có dấu hiệu ngộ độc thuốc diệt cỏ, nên được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Vụ trọng án giết 3 người thân ở Tiền Giang: Chỉ vì “cơm không lành, canh không ngọt”

Kỳ Quan |

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, Nguyễn Đăng Khoa nhẫn tâm xuống tay giết vợ, mẹ vợ và con riêng của vợ chỉ vì vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt”, vợ Khoa muốn chia tay với chồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thảm sát 3 người ở Tiền Giang vì ghen: Không còn hi hữu!

Thảo Anh |

Có ai ngờ những sự cố tình yêu – ghen tuông, chia ly, từ biệt mà ai cũng gặp ít nhất vài lần trong đời lại là mầm họa tai ương, là nguyên nhân hàng loạt vụ thảm sát man rợ.

Nghi phạm giết 3 người ở Tiền Giang được đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị

Kỳ Quan |

Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa (trong vụ giết 3 người trong 1 gia đình ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đã bị bắt) có dấu hiệu ngộ độc thuốc diệt cỏ, nên được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Vụ trọng án giết 3 người thân ở Tiền Giang: Chỉ vì “cơm không lành, canh không ngọt”

Kỳ Quan |

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, Nguyễn Đăng Khoa nhẫn tâm xuống tay giết vợ, mẹ vợ và con riêng của vợ chỉ vì vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt”, vợ Khoa muốn chia tay với chồng.