Cuộc sống ở khu cách ly: Vào đây mới thấm nỗi vất vả của bộ đội, y bác sĩ

Tường Vân (ghi) |

Chị Đinh Thu Thảo (quận Đống Đa, Hà Nội) nhận được thông tin mình thuộc diện có nguy cơ lây nhiễm COVID 19 cao trong cộng đồng nên đã chủ động khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và được đưa đi cách ly tập trung ngay trong đêm.

Những ngày cách ly tại khu tập trung hoàn toàn trái ngược với những gì chị lo lắng và hình dung. Phóng viên Báo Lao Động có cơ hội lắng nghe và ghi lại những chia sẻ của chị về cuộc sống đằng sau tấm biển "khu cách ly" này.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi biết tin mình thuộc diện có nguy cơ nhiễm bệnh cao, được đưa đi cách ly tập trung, tôi vẫn khá hoang mang, lo lắng. Phần vì thời gian cách ly lần này kéo dài tận 21 ngày, phải bỏ bê công việc, gia đình, người thân, phần vì lo sợ biết đâu mình sẽ trở thành ca bệnh dương tính tiếp theo...

Toàn cảnh khu cách ly Trường Quân sự bộ tư lệnh, Sơn Tây. Ảnh: NVCC
Toàn cảnh khu cách ly Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô ở Sơn Tây. Ảnh: NVCC

2h sáng, xe cứu thương đến đón tôi cùng 2 người nữa, di chuyển đến điểm cách ly Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô, Tây Sơn. Lượng người đi cách ly đông nên xe y tế chạy liên tục, cứ có người thuộc diện cách ly là xe sẽ chạy dù chỉ 1 người.

Những người mới vào như tôi sẽ được phát tờ khai, phiếu theo dõi sức khỏe và được hướng dẫn nội quy để đảm bảo an toàn trong những ngày cách ly. Sau đó, được phân nơi ở theo các khu khác nhau, nam riêng một khu, nữ riêng một khu.

Phòng ở đây rất rộng và thoáng, xếp đủ 8 chiếc giường tầng cho 16 người ở. Hàng ngày, sẽ có các chiến sĩ bộ đội phun khử khuẩn, các y bác sĩ đo thân nhiệt 2 lần. Ai vào đây cũng tự ý thức, tuân thủ theo đúng quy định nên cũng không e ngại vấn đề lây nhiễm chéo.

Mỗi phòng tại khu cách ly gồm 16 giường tầng, mỗi giường cách nhau 2m. Ảnh: NVCC
Mỗi phòng tại khu cách ly gồm 16 giường. Ảnh: NVCC

Tính ra trong này, tôi lại thấy mình sinh hoạt điều độ hơn hẳn so với trước kia. Công việc của tôi khá bận, nhiều lúc còn bỏ cả bữa, không thì ăn qua loa rồi lại cuốn theo công việc.

Mọi người trong này được trợ cấp đầy đủ đồ dùng sinh hoạt cá nhân và được phát 3 bữa ăn đều đặn sáng, trưa, tối theo 3 khung giờ cố định: 6h30, 11h và 17h30. Những người trẻ như tôi sẽ thay phiên nhau nhận cơm về cho cả phòng.

Bữa sáng thì có xôi, bánh mỳ, bánh cuốn..., bữa trưa và tối thì ăn cơm. Cơm trong này đầy đặn và rất ngon. Món ăn liên tục được thay đổi để đỡ nhàm chán và được chế biến khá vừa miệng.

Bữa ăn trưa tại khu cách ly Trường Quân sự bộ tư lệnh,Tây Sơn. Ảnh: NVCC
Bữa ăn trưa tại khu cách ly Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: NVCC
Bữa ăn tối tại khu cách ly Trường Quân sự bộ tư lệnh,Tây Sơn. Ảnh: NVCC
Bữa ăn tối tại khu cách ly Trường Quân sự. Ảnh: NVCC

Số lượng người cách ly tăng không ngừng mỗi ngày, trong khi lực lượng bộ đội, y bác sĩ không nhiều nên mọi người rất tự giác. Vào đây mới thấm được nỗi vất vả và cảm nhận được tình thương, sự tận tụy của họ dành cho người dân.

Có những người tình nguyện tham gia cả 4 lần chống dịch COVID-19, xa gia đình, người thân mà chẳng hề kêu ca hay phàn nàn. Thời gian nghỉ ngơi cũng hạn chế, chỉ tranh thủ ngồi dưới bóng cây dăm ba phút là lại phải đứng lên, tiếp tục với công việc.

Phút nghỉ ngơi chốc lát dưới bóng cây của nhân viên y tế trong khu cách ly Trường quân sự bộ tư lệnh thủ đô, Tây Sơn
Phút nghỉ ngơi chốc lát dưới bóng cây của nhân viên y tế trong khu cách ly Trường Quân sự Bộ Tư Lệnh Thủ đô.

Ngoại trừ thời gian sáng, chiều ai cũng có việc riêng, thời gian còn lại, mọi người chia nhau dọn dẹp, vệ sinh chỗ ở và chia sẻ với nhau những câu chuyện về cuộc sống, gia đình.

Có cô nói: “May quá có đợt này được nghỉ ngơi. Mấy chục năm nay tần tảo dậy sớm, cơm nước cho chồng con, chăm cháu..”. Riêng tôi lại thấy thời gian này, dù vẫn làm việc online nhưng ít ra, tôi còn có thời gian nghỉ ngơi, chăm lo cho sức khỏe, có thêm thời gian suy nghĩ về những việc đã qua và cả những kế hoạch, dự định cho tương lai....

Cuộc sống đằng sau tấm biển “khu cách ly” chẳng hề đáng sợ hay nhàm chán như lo sợ của nhiều người. Nơi đây, mọi hoạt động diễn ra đều đầy ắp tình người và tinh thần đoàn kết, chung tay góp sức cho “cuộc chiến” chống dịch COVID-19 của cả đất nước.

Tường Vân (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 đã được cách ly

TRUNG DU |

Sau 3 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, chiều nay (18.5), tại Thái Bình đã phát hiện thêm 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội: Chuẩn bị sẵn 30.000 chỗ cho trường hợp cách ly bắt buộc

Tùng Giang |

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chủ Xuân Dũng đặc biệt nhắc các quận, huyện, thị xã, đến các xã, phường, thị trấn phải rất lưu ý công tác phòng chống dịch tại các địa bàn giáp ranh với các tỉnh lân cận, trong đó đặc biệt là giáp ranh 2 tỉnh: Bắc Ninh và Bắc Giang.

Ninh Bình: Hơn 700 công nhân lao động được trả lương trong thời gian cách ly

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ông Trần Kim Long - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - cho biết, tính đến ngày 14.5, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 62 doanh nghiệp (DN) với tổng số 819 công nhân lao động (CNLĐ) phải thực hiện cách ly để phòng dịch COVID-19. Trong đó, có 713 CNLĐ được DN trả lương trong thời gian cách ly.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thái Bình: Thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 đã được cách ly

TRUNG DU |

Sau 3 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, chiều nay (18.5), tại Thái Bình đã phát hiện thêm 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội: Chuẩn bị sẵn 30.000 chỗ cho trường hợp cách ly bắt buộc

Tùng Giang |

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chủ Xuân Dũng đặc biệt nhắc các quận, huyện, thị xã, đến các xã, phường, thị trấn phải rất lưu ý công tác phòng chống dịch tại các địa bàn giáp ranh với các tỉnh lân cận, trong đó đặc biệt là giáp ranh 2 tỉnh: Bắc Ninh và Bắc Giang.

Ninh Bình: Hơn 700 công nhân lao động được trả lương trong thời gian cách ly

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ông Trần Kim Long - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - cho biết, tính đến ngày 14.5, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 62 doanh nghiệp (DN) với tổng số 819 công nhân lao động (CNLĐ) phải thực hiện cách ly để phòng dịch COVID-19. Trong đó, có 713 CNLĐ được DN trả lương trong thời gian cách ly.