Cùng những “chiến binh nhí” đối mặt với COVID-19

Hà Anh - Phương Thế |

80 học sinh, phụ huynh, giáo viên trường Tiểu học Xuân Phương thuộc diện F1 thực hiện công tác cách ly sau khi nhà trường ghi nhận ca mắc COVID-19. Hầu hết là những cô bé, cậu bé học trò nhỏ mới 7-8 tuổi đã được trìu mến gọi là những “chiến binh nhí”. Mong các em vững vàng hơn, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Báo Lao Động đã vận động các nhà hảo tâm tặng các em quà và đặc biệt là hàng chục chú gấu bông, búp bê nhồi bông coi như là cách để cùng các em chống dịch.

Mong các em ngủ ngon

Đầu tuần, sân trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) không có bóng dáng và những tiếng nô đùa của các em học sinh, thay vào đó là barie, là hàng rào chắn phân chia khu vực cách ly, tiếng trống trường giờ đây thay bằng tiếng loa phát thanh về phòng chống dịch.

Không gian ấy thỉnh thoảng được cắt ngang bởi tiếng động cơ xe của phụ huynh với lỉnh kỉnh đồ đạc. Nào quần áo, đồ ăn, cả những chiếc bánh, gói kẹo hay gói bim bim mà các bé vẫn thường hay ăn, tất cả được phụ huynh đưa vào, đặt trên chiếc bàn kê giữa khu vực cách ly và bên ngoài, được lực lượng chức năng tiếp nhận, chuyển vào cho cho con em mình đang trong nhà trường.

“Em đến mang đồ cho cháu”; “Cho tôi gửi ít bánh kẹo vào cho con”; “Có ít truyện tranh, nhờ các anh mang vào cho các con giúp tôi”… Những cuộc hội thoại nhanh chóng diễn ra ngay trước cổng trường.

Ngày 1.2 là ngày thứ 2, 80 học sinh, phụ huynh, giáo viên trường Tiểu học Xuân Phương thuộc diện F1 thực hiện công tác cách ly sau khi nhà trường ghi nhận ca mắc COVID-19.

Chiều 1.2, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động đã thay mặt nhà tài trợ chuyển gấu bông, bánh kẹo đến trường Tiểu học Xuân Phương cho các bé. Phụ huynh chia sẻ, vì con ở trong này nên có rất ít đồ chơi và các trò giải trí, nhận được gấu bông mặt con nào cũng đều hớn hở, hạnh phúc. “Rất cảm ơn tấm lòng của mọi người vì đã quan tâm đến học sinh, phụ huynh và giáo viên đang cách ly tại trường Tiểu học Xuân Phương. Con nào nhận được gấu bông cũng đều nói tối nay sẽ ôm gấu bông và ngủ một giấc thật ngon” - chị Q.T nói.

Mẹ con có cơ hội bên nhau nhiều hơn

Chị N.Thùy Trang - phụ huynh trường tiểu học Xuân Phương - đến nay đã bình tĩnh và vững tin hơn nhiều sau những phút giây lo lắng khi biết tin trường học của con mình phải cách ly do COVID-19.

“Nhà trường trở thành khu cách ly và các em học sinh sẽ ở lại trường - nghe tin xong vừa hoang mang, vừa thương con. Các con bỗng chốc trở thành những chiến binh nhí mặc sơmi trắng, quần xanh. Ở độ tuổi ăn chưa no, nghĩ chưa tới lại sắp phải xa bố mẹ trong những ngày giáp tết...” - chị Trang cho hay.

Theo chị Trang, sau khi bàn bạc trên nhóm chat của lớp, phụ huynh đã đồng lòng mỗi gia đình sẽ có 1 phụ huynh đến trường cách ly cùng các con, các thầy cô trong trường. Và chị Trang là một trong số những phụ huynh vào trường cách ly cùng các con.

“Ngày đầu còn bỡ ngỡ chưa quen với việc ăn, ngủ ở trường và hạn chế tiếp xúc với mọi người. Những câu hỏi ngô nghê như “Bao giờ mình về nhà với bố? Con muốn về nhà chơi với anh Bon, hay mẹ ơi, ở đây cũng vui nhưng mai mình về nhà, không bố nhớ con”... khiến người lớn thương lại càng thương. Tuy nhiên, sau khi gặp bố mẹ và nhận được lời giải thích, các con đều bắt nhịp được với cuộc sống tại trường.

Sáng thức giấc, các con được bố, mẹ hoặc thầy cô cho tập thể dục rồi ăn sáng, cùng nhau trò chuyện... Thời gian này mẹ con tôi có cơ hội bên nhau nhiều hơn. Chúng tôi rất mừng khi tất cả mọi người đều âm tính lần 1. Nếu không có gì thay đổi, bậc cha mẹ cùng nhà trường sẽ chuẩn bị đón Tết ấm cúng mà vẫn đảm bảo phòng chống dịch COVID-19” - chị Trang chia sẻ.

Cách ly ở trường là có cảm giác được đến trường cùng bố mẹ

Cũng đang thực hiện cách ly tại nhà trường, bà Lê Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương - kể lại thời điểm ngày 30.1, 5h30 phút sáng, nhà trường đã thông báo cho phụ huynh toàn trường, sau đó tổ chức cách ly từ học sinh, phụ huynh đến giáo viên và lập danh sách học sinh lớp 3E và các cháu ngủ cùng bán trú là học sinh lớp 3G để gửi cho ban chỉ đạo phòng chống dịch. Đồng thời, nhà trường tổ chức phân loại giáo viên, xem ai là F1, ai là F2 và công bố cho toàn trường.

Chiều 30.1, bà Lan được triệu tập lên UBND quận và được thông báo là trường sẽ là nơi cách ly cho học sinh, phụ huynh và giáo viên.

“Chúng tôi phải xây dựng kế hoạch xem như thế nào. Sau đó, chúng tôi đề nghị với ban chỉ đạo lắp bình nóng lạnh để cho các cháu được thuận tiện trong mùa đông này. Mỗi phòng được bố trí 4 học sinh + 4 phụ huynh. Tôi nghĩ rằng, cách ly ở trường thì các con sẽ có cảm giác được đến trường và được ở bên bố mẹ” - bà Lan cho biết.

Theo bà Lan, nhà trường không gặp khó khăn gì vì phụ huynh, giáo viên được cung cấp đầy đủ. Mỗi ngày, phụ huynh và học sinh cũng được tập thể dục trong phòng, rồi cùng nhau đọc sách, đọc truyện. Và hơn cả, bố mẹ cùng các con có thêm thời gian để tâm sự, hầu hết các con đến nay đã có tâm lý thoải mái hơn.

“Tính đến nay, các mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Tôi, phụ huynh và toàn thể các em học sinh cũng đều rất vui mừng, vô cùng phấn khởi. Lúc bấy giờ, tôi nhắn tin ngay cho tất cả bậc phụ huynh. Thật sự rất sung sướng.

Tuy nhiên, ngay trong tin nhắn đó, tôi vẫn luôn nhấn mạnh với các bậc phụ huynh rằng, trong mọi trường hợp vẫn phải tuân thủ quy định phòng chống dịch, luôn nhắc các con đeo khẩu trang và dãn cách” - bà Lan nói.

Một ngày tiết trời thật đẹp, bằng giờ này mọi năm, các em có lẽ đang cùng bố mẹ dạo phố, mua sắm cành đào, cây quất chuẩn bị mang về trưng bày trong nhà chơi Tết. Nhưng năm nay, có lẽ sẽ là một cái Tết thật đặc biệt với tất cả các em, với cả phụ huynh, giáo viên khi lần đầu tiên mọi người sẽ không về nhà đón Tết, mà sẽ cùng nhau đón khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới. Tuy có bỡ ngỡ, tuy có chút nhớ nhà, nhưng rồi tất cả sẽ qua, mọi người sẽ lại gặp nhau thật hạnh phúc khi dịch bệnh được đẩy lùi.

Hà Anh - Phương Thế
TIN LIÊN QUAN

Cách ly HS, giáo viên Trường Tiểu học Ban Mai do có phụ huynh mắc COVID-19

Đặng Chung |

Trường Tiểu học Ban Mai (quận Hà Đông (Hà Nội) đã phát đi thông báo khẩn tới phụ huynh, học sinh về việc phụ huynh lớp 5A5 của trường có kết quả dương tính với COVID-19.

Cuộc sống cách ly của 118 học sinh, phụ huynh Trường Tiểu học Xuân Phương

Hà Phương - Hoài Anh - Đức Thiện |

Sau khi phát hiện 1 học sinh lớp 3 (trường tiểu học Xuân Phương) mắc COVID-19 56 em học sinh cùng 14 giáo viên, nhân viên nhà trường thuộc diện tiếp xúc gần với em học sinh lớp 3 mắc COVID-19 đang cách ly tập trung tại trường. Để biết rõ cuộc sống cách ly diễn ra như thế nào, chúng tôi đã kết nối với bà Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Chấm dứt cách ly y tế đối với 2 cụm dân cư ở Sơn La

Vân Tiến |

Tỉnh Sơn La vừa quyết định chấm dứt việc cách ly y tế đối với 2 cụm dân cư tại huyện Phù Yên và Vân Hồ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cách ly HS, giáo viên Trường Tiểu học Ban Mai do có phụ huynh mắc COVID-19

Đặng Chung |

Trường Tiểu học Ban Mai (quận Hà Đông (Hà Nội) đã phát đi thông báo khẩn tới phụ huynh, học sinh về việc phụ huynh lớp 5A5 của trường có kết quả dương tính với COVID-19.

Cuộc sống cách ly của 118 học sinh, phụ huynh Trường Tiểu học Xuân Phương

Hà Phương - Hoài Anh - Đức Thiện |

Sau khi phát hiện 1 học sinh lớp 3 (trường tiểu học Xuân Phương) mắc COVID-19 56 em học sinh cùng 14 giáo viên, nhân viên nhà trường thuộc diện tiếp xúc gần với em học sinh lớp 3 mắc COVID-19 đang cách ly tập trung tại trường. Để biết rõ cuộc sống cách ly diễn ra như thế nào, chúng tôi đã kết nối với bà Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Chấm dứt cách ly y tế đối với 2 cụm dân cư ở Sơn La

Vân Tiến |

Tỉnh Sơn La vừa quyết định chấm dứt việc cách ly y tế đối với 2 cụm dân cư tại huyện Phù Yên và Vân Hồ.