Những ngày đầu tháng 11, khi những bông cúc họa mi đầu tiên nở rộ, nhiều người đã kéo nhau đến “Vườn hoa bãi đá sông Hồng” để ngắm hoa, chụp ảnh. Đặc biệt vào những ngày cuối tuần, vườn cúc lúc nào cũng đông người tấp nập.
Ghi nhận của phóng viên Lao Động, những ngày qua, Hà Nội bắt đầu trở rét. Những gánh hàng hoa trên phố xuất hiện thêm những bó cúc họa mi trắng muốt, nhẹ nhàng.
Bên cạnh đó, nhiều vườn cúc họa mi nở sớm tại phường Âu Cơ, Tây Hồ thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh vào dịp cuối tuần. Giá hoa đầu mùa cao ngất ngưởng, khoảng 60.000 - 80.000 đồng/bó, nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng bỏ tiền mua để thưởng thức hơi thở mới lạ mà loài hoa này mang lại.
Cúc họa mi được ươm mầm từ tháng 5, 6 (âm lịch), sau gần nửa năm dưới bàn tay chăm sóc của người trồng, cánh hoa li ti bung nở, vươn mình tỏa hương khiến nhiều người xao xuyến mỗi độ đông về.







