Cua, ốc, hoa dại... những món quà đẹp nhất ngày Nhà giáo Việt Nam

Quách Du |

Ngày 20.11, nhiều học sinh vùng núi cao, biên giới của tỉnh Thanh Hóa đã mang cua, ốc, mía, bánh và hoa dại... tặng thầy cô. Nhiều thầy cô đã rơi nước mắt trước tấm lòng đầy thơm thảo của các em.

Theo chia sẻ của các học sinh Trường tiểu học Hiền Chung (xã Hiền Chung, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa), do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ điều kiện để mua những món quà có giá trị, nên các em đã tự mình đi bắt con cua, con ốc, làm bánh rồi mang tới tặng thầy cô nhân dịp 20.11.

 
Em Lộc Quyết Thắng (học sinh lớp 5A,Trường Tiểu học Hiền Chung, huyện Quan Hóa,Thanh Hóa) tặng cô giáo những con cua nhân dịp 20.11. Ảnh: Cô giáo cung cấp.

Em Lộc Quyết Thắng (học sinh lớp 5A) cho biết, vào đêm qua (19.11), em đã rủ thêm bạn cầm đèn pin ra đồng, soi và tìm bắt những con cua ngon nhất, để sáng nay mang đến tặng cô. Thấy cô vui vẻ nhận, em cũng rất vui.

Cô giáo Hoàng Thị Chung (giáo viên chủ nhiệm lớp 5A, Trường tiểu học Hiền Chung, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) cho biết, từ sáng ngày 20.11, nhận những mòn quà mộc mạc như vậy, nhiều thầy cô cảm động rơi nước mắt.

 
Em Lương Tuấn Nhật (học sinh lớp 5A, Trường tiểu học Hiền Chung) chọn những con ốc rừng ngon nhất mang đến tặng cô giáo. Ảnh: Cô giáo cung cấp

“Nhìn những trò nhỏ thó, cầm trên tay túi cua, túi ốc, cái bánh, túi gạo đến thăm cô mà nước mắt tôi rơi vì xúc động. Thực sự, đây chính là động lực để tôi yêu nghề hơn, thương các em và phấn đấu nhiều hơn nữa vì sự nghiệp giáo dục, vì tương lai của các em nhỏ ở những nơi biên viễn, vùng núi khó khăn” – cô Chung chia sẻ.

Những món quà đặc biệt của học trò ở miền núi Thanh Hóa dành tặng thầy cô nhân dịp 20.11.

 
Cô Nguyễn Thị Cúc (giáo viên Trường THCS Phú Xuân, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) vui mừng đón nhận những bó hoa dại do học sinh mang tặng nhân ngày 20.11. Ảnh: Cô giáo cung cấp
 
 
 
Mang bánh, mía, gạo và các sản vật của núi rừng đến tặng cô. Ảnh: Cô giáo cung cấp
Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Học sinh tặng giáo viên hoa dại, gạo nếp và mía nhân ngày 20.11

HÀN NGUYÊN |

Hoa dại, mía, gạo nếp… được nhiều học sinh người đồng bào thiểu số ở miền núi tỉnh Quảng Trị đem đến trường tặng các giáo viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Những lời chúc 20.11 hay và xúc động dành tặng thầy cô giáo

Mai Anh |

Phụ huynh, học sinh hãy gửi những lời chúc 20.11 tốt đẹp và ý nghĩa nhất tới các thầy cô trong Ngày Nhà giáo Việt Nam nhé!

Những lời chúc ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 bằng tiếng Anh hay nhất

PV (t/h) |

Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 là ngày nhằm tôn vinh những người thầy, người cô đáng kính. Vào dịp này, các thế hệ học trò thường bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy bằng những bó hoa, những lời chúc ý nghĩa. Dưới đây là lọat lời chúc ngày 20.11 bằng tiếng Anh hay và ngắn gọn nhất.

Những đóa hoa dại ngày 20.11 và niềm vui của giáo viên vùng cao

Đặng Chung |

Trải qua những khó khăn, trong đầu từng xuất hiện  suy nghĩ... "hay là bỏ nghề", nhưng những ánh mắt ngây thơ, đóa hoa dại các em học sinh vùng sâu, vùng xa tặng trong ngày 20.11 đã giúp thầy cô có thêm động lực, quyết định gắn bó với sự nghiệp "gieo chữ" ở vùng cao đến tận bây giờ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Học sinh tặng giáo viên hoa dại, gạo nếp và mía nhân ngày 20.11

HÀN NGUYÊN |

Hoa dại, mía, gạo nếp… được nhiều học sinh người đồng bào thiểu số ở miền núi tỉnh Quảng Trị đem đến trường tặng các giáo viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Những lời chúc 20.11 hay và xúc động dành tặng thầy cô giáo

Mai Anh |

Phụ huynh, học sinh hãy gửi những lời chúc 20.11 tốt đẹp và ý nghĩa nhất tới các thầy cô trong Ngày Nhà giáo Việt Nam nhé!

Những lời chúc ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 bằng tiếng Anh hay nhất

PV (t/h) |

Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 là ngày nhằm tôn vinh những người thầy, người cô đáng kính. Vào dịp này, các thế hệ học trò thường bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy bằng những bó hoa, những lời chúc ý nghĩa. Dưới đây là lọat lời chúc ngày 20.11 bằng tiếng Anh hay và ngắn gọn nhất.

Những đóa hoa dại ngày 20.11 và niềm vui của giáo viên vùng cao

Đặng Chung |

Trải qua những khó khăn, trong đầu từng xuất hiện  suy nghĩ... "hay là bỏ nghề", nhưng những ánh mắt ngây thơ, đóa hoa dại các em học sinh vùng sâu, vùng xa tặng trong ngày 20.11 đã giúp thầy cô có thêm động lực, quyết định gắn bó với sự nghiệp "gieo chữ" ở vùng cao đến tận bây giờ.