Hôm nay (ngày 30.8), Báo Hà nội mới đã tổ chức lễ tổng kết cuộc thi viết “Mỗi ngày một chuyện” lần thứ 6 và phát động cuộc thi viết “Mỗi ngày một chuyện” lần thứ 7. Tại buổi lễ, cụ ông 93 tuổi đã được trao giải tác giả cao tuổi nhất của cuộc thi này.
Sau hơn 1 năm triển khai cuộc thi (từ ngày 8-8-2018 đến ngày 8-8-2019), ban tổ chức đã nhận được gần 600 bài dự thi của hơn 200 tác giả. Ban Tổ chức đã lựa chọn, biên tập đăng tải được 278 bài.
Các tác phẩm dự thi nhìn chung đảm bảo đúng thể lệ đã công bố, đó là phản ánh những hành vi, việc làm, sự việc xảy ra thường ngày, thu hút sự quan tâm của người dân và bạn đọc, có ý nghĩa xã hội. Có nhiều bài viết phát hiện, phê phán những vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng; những bất cập trong công tác quản lý, công tác tiếp công dân,...
Kết quả, Hội đồng Chung khảo đã cùng Ban Tổ chức thông nhất trao 1 giải Nhất cho tác phẩm “Giảm túi ni lông”; 2 giải Nhì cho tác phẩm “Tư tưởng tiến bộ của bà Ba” và “Việc tự nguyện đáng quý”; 3 giải Ba cho tác phẩm “Nghĩa tình đồng đội”, “Quá tam ba bận” và “Chuyện nhỏ đáng nêu gương” cùng 15 giải khuyến khích.

Ông Phạm Xưởng- tác giả bài viết “Giảm túi ni lông” chia sẻ: “Nếu mỗi người đều có ý thức thì dần dần việc sử dụng túi ni long sẽ không còn. Như thế chúng ta sẽ giảm thải chất thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường. Từ chuyện giảm túi ni lông tôi cũng gửi đến bạn đọc thông điệp, những động đẹp dù nhỏ nhưng sẽ có sức mạnh đẩy lùi cái xấu, xây dựng cuộc sống tốt hơn”.
Đáng chú ý, tại buổi lễ, cụ ông Đoàn Trần Khoát (93 tuổi ở Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội) được ban tổ chức trao giải tác giả cao tuổi nhất của cuộc thi.
Báo Hà nội mới tiếp tục phát động cuộc thi viết “Mỗi ngày một chuyện” lần thứ 7, năm 2019-2020 tới đông đảo người dân và bạn đọc của báo.