Cụ bà sống ở vỉa hè 50 năm: May quá ông trời vẫn cho mình khỏe mạnh

HỒNG LAN - QUANG MINH - HOÀNG VŨ |

Lang thang, cơ cực từ khi còn nhỏ, nhưng ở cái độ tuổi gần đất xa trời, bà Nguyễn Thị Ái Liên vẫn chưa có nơi nương tựa, sống từng ngày bên vỉa hè Hà Nội. Dù tuổi đã cao nhưng ngày ngày bà Liên phải gồng mình chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.

Nhiều năm nay, người dân trên con phố Phan Đình Phùng (Hà Nội) đã quen thuộc với hình ảnh một cụ bà ngày ngày ngồi bên vỉa hè, tay cầm chiếc quạt, mắt nhìn ra con phố.

Vỉa hè đầy nắng, gió nơi bà Liên sống hơn 5 thập kỷ qua. Ảnh: Tạ Quang
Vỉa hè đầy nắng, gió nơi bà Liên sống hơn 5 thập kỷ qua. Ảnh: Tạ Quang

Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà Liên vẫn rất minh mẫn và nhớ tất cả những biến cố cuộc đời mình trong quá khứ.

Bà nhớ mình tên Nguyễn Thị Ái Liên và sinh năm 1932.  Được biết, bà sống cô đơn một mình rong rủi nơi vỉa hè không chồng, không con, không người thân đã hơn 5 thập kỷ. 

Trước đây, bà sống ở vỉa hè của một quầy ki-ốt ở phố Hàng Giầy (quận Hoàn Kiếm), nhưng vì cứ đến sáng sớm chủ ki-ốt lại mở cửa bán hàng, nên bà đành gồng gánh đồ đạc ra vỉa hè khu nhà công vụ trên phố Phan Đình Phùng cho đến tận ngày nay. 

Đôi mắt đầy nếp nhăn qua năm tháng bởi mưa nắng nơi vỉa hè. Ảnh: Tạ Quang
Đôi mắt đầy nếp nhăn qua năm tháng bởi mưa nắng nơi vỉa hè. Ảnh: Tạ Quang

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, có khi nhiệt độ lên đến 550C, thời tiết này thì đến nước cũng nóng, cả những người trẻ cũng không ai dám ra đường, ấy mà từ bao năm nay bà Liên vẫn bám trụ vỉa hè, chưa bao giờ bà có ý định bỏ đi nơi khác. Một mình loay hoay không máy lạnh, không máy quạt bà chỉ có chiếc quạt xốp làm bạn cùng đôi tay yếu ớt để kéo những ngọn gió ít ỏi về làm mát cho mình. 

Có khi cây quạt không đủ giải nhiệt, thi thoảng bà lại rút chiếc khăn vải được cất kỹ trong giỏ ra, cho vào xô nước, vắt ráo để lau mặt cho đỡ nóng. 

 
 Nắng nóng như đốt, bà Liên chỉ biết làm mát cho mình bằng chiếc quạt xốp. Ảnh: Tạ Quang

Những ngày nắng nóng, để tiết kiệm mỗi ngày bà Liên chuẩn bị sẵn một chai nhựa chứa khoảng 1.500ml nước, mua nước vối với giá 5.000đồng để uống.

Vào buổi chiều, khi nắng nóng đã rọi đến vỉa hè, bà lại rón rén đứng dậy, cẩn thận trông xe để sang vỉa hè bên kia đường tránh nắng.

Chiếc khăn thấm nước là cứu tinh của bà Liên trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Tạ Quang
Chiếc khăn thấm nước là cứu tinh của bà Liên trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Tạ Quang

Nắng là thế nhưng đến ngày mưa cũng chẳng khá gì, mưa to kèm theo gió tạt vào ướt hết cả đồ đạc, lạnh run hết cả người. "Buổi tối đang ngủ nhỡ có mưa to thì tôi lấy áo mưa ra che lại rồi ngủ tiếp. Mưa còn tốt hơn nắng ấy", bà Liên tươi cười nói.

Mấy mươi năm sống ở ngoài trời lúc nắng lúc mưa, thế nhưng bà vẫn không thấy mệt mỏi. Thi thoảng bị cảm nhẹ bà chỉ đâm nước tỏi uống, không dùng đến thuốc.

Bà vui vẻ nói: “Cũng nhờ trời thương nên trước giờ bản thân tôi chưa từng bị cơn bệnh nào nặng phải nhập viện. Hồi đó lang thang khắp nơi, đói khát đủ điều giờ có chỗ để ngủ là sướng lắm rồi, nắng mưa gì bà cũng chả sợ”.

Công việc mỗi ngày của bà Liên là quét dọn sạch sẽ vỉa hè, nơi bà ở. Ảnh: Tạ Quang
Niềm vui  mỗi ngày của bà Liên là quét dọn sạch sẽ vỉa hè, nơi bà ở. Ảnh: Tạ Quang

Dù điều kiện sống nơi vỉa hè khó khăn, khắc nghiệt đến thế nhưng bà vẫn từ chối vào viện dưỡng lão ở khi được chính quyền địa phương tạo điều kiện. Bà cho rằng, bà còn khỏe và còn tự chăm sóc được cho mình vì còn nhiều người già yếu hơn cần giúp đỡ.

HỒNG LAN - QUANG MINH - HOÀNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Cụ bà 80 tuổi "làm bạn" với vỉa hè hơn 5 thập kỷ

Tạ Quang - Hồng Lan - Tùng Giang |

Ở độ tuổi gần đất xa trời, bà Nguyễn Thị Ái Liên đã sống ở rất nhiều nơi trên các con phố của Hà Nội. Bà Liên chia sẻ, trong hơn 5 thập kỷ rong ruổi khắp các ngõ ngách thủ đô, vỉa hè chính là "ngôi nhà" của bà.

Rào chắn "nuốt chửng" vỉa hè Bến xe Nước Ngầm: Sở GTVT Hà Nội sẽ kiểm tra

Tùng Giang - Phạm Đông |

Liên quan đến việc hàng rào chắn quanh vỉa hè khu vực Bến xe Nước Ngầm đã "vô tình" đẩy người dân xuống lòng đường, ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khẳng định, sở sẽ kiểm tra thực trạng rào chắn tại vỉa hè xung quanh Bến xe Nước Ngầm.

Hà Nội: Vỉa hè bị "quây cũi", người dân phải vượt rào bắt xe buýt

Kiều Thanh Hiền |

Hệ thống hàng rào sắt cao gần 1m ngang nhiên được dựng lên, bắn chặt vào nền đất trên dọc vỉa hè quanh khu vực Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) tồn tại đã nhiều năm nay. Việc đi lại của người dân cũng bị cản trở rất nhiều vì điều này.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cụ bà 80 tuổi "làm bạn" với vỉa hè hơn 5 thập kỷ

Tạ Quang - Hồng Lan - Tùng Giang |

Ở độ tuổi gần đất xa trời, bà Nguyễn Thị Ái Liên đã sống ở rất nhiều nơi trên các con phố của Hà Nội. Bà Liên chia sẻ, trong hơn 5 thập kỷ rong ruổi khắp các ngõ ngách thủ đô, vỉa hè chính là "ngôi nhà" của bà.

Rào chắn "nuốt chửng" vỉa hè Bến xe Nước Ngầm: Sở GTVT Hà Nội sẽ kiểm tra

Tùng Giang - Phạm Đông |

Liên quan đến việc hàng rào chắn quanh vỉa hè khu vực Bến xe Nước Ngầm đã "vô tình" đẩy người dân xuống lòng đường, ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khẳng định, sở sẽ kiểm tra thực trạng rào chắn tại vỉa hè xung quanh Bến xe Nước Ngầm.

Hà Nội: Vỉa hè bị "quây cũi", người dân phải vượt rào bắt xe buýt

Kiều Thanh Hiền |

Hệ thống hàng rào sắt cao gần 1m ngang nhiên được dựng lên, bắn chặt vào nền đất trên dọc vỉa hè quanh khu vực Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) tồn tại đã nhiều năm nay. Việc đi lại của người dân cũng bị cản trở rất nhiều vì điều này.