Cụ bà 103 tuổi được công nhận hộ nghèo sau nhiều năm mòn mỏi kiến nghị

Trần Tuấn - Đình Trường |

Cụ bà Trần Thị Lan (103 tuổi) đã được công nhận hộ nghèo sau 3 năm mòn mỏi kiến nghị. Một đơn vị hảo tâm cũng cam kết sẽ hỗ trợ cụ thêm 500 nghìn đồng mỗi tháng.

Chiều 20.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện UBND huyện Bình Lục (Hà Nam) cho biết, hiện đã có quyết định chính thức đưa cụ bà Trần Thị Lan vào diện hộ nghèo. Bên cạnh chính sách trợ cấp người cao tuổi, chính quyền cũng sẽ bổ sung để cụ được hưởng thêm trợ cấp người già cô đơn không nơi nương tựa.

Cùng ngày, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội đã đến nhà thăm cụ Trần Thị Lan để trao phần quà nhân ái bao gồm: 2 triệu đồng tiền mặt, sữa và một bộ xoong chảo.

Đại diện Hiệp hội cũng cam kết sẽ hỗ trợ cụ Lan 500 nghìn đồng mỗi tháng và mong nhận được sự chung tay, giúp sức của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp cùng xây dựng lại ngôi nhà để việc sinh hoạt của cụ Lan được thuận tiện hơn.

 
Cụ Lan sống một mình trong ngôi nhà cuối ngõ. 

Không giấu được sự vui mừng, ông Đỗ Xuân Xuân Tuấn, người cháu rể họ xa đồng hành trong 3 năm kiến nghị chứng nhận hộ nghèo cho cụ Trần Thị Lan, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Lao Động.

“Sau bài viết của báo Lao Động, cụ Lan đã được xã hội quan tâm, giúp đỡ. 3 năm trời kiến nghị, có được ngày này chúng tôi rất mừng”, ông Tuấn nói.

Trước đó, báo Lao Động có bài viết: Cụ bà 103 tuổi sống cô độc mòn mỏi chờ... công nhận hộ nghèo vì "không được dân bầu" kể câu chuyện cụ bà Trần Thị Lan trú tại xã An Nội (Bình Lục, Hà Nam) có hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng sau 3 năm kiến nghị vẫn chưa được chính quyền chứng nhận hộ nghèo.

Cụ Lan năm nay bước sang tuổi 103, sống cô độc trong một căn nhà tồi tàn cuối ngõ. Cụ có một người em trai đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một người em gái đã đi đâu biệt tích.

Không còn người thân chăm sóc, cuộc sống cụ phụ thuộc vào 270 nghìn đồng tiền trợ cấp chính sách tuổi già nhưng quá nửa trong số đó phải dành để mua thuốc trị bệnh đau dạ dày kinh niên, số còn lại dùng để mua thực phẩm sống qua ngày. Những ngày mệt không dậy nấu cơm được, cụ cũng nhịn luôn cho qua bữa.

Trần Tuấn - Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên: Quần thể Hòn Yến được công nhận di tích quốc gia

V. Định |

Nằm trong chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa-Du lịch Phú Yên 2018, sáng 29.4, tại thôn Nhơn Hội (xã An Hòa, huyện Tuy An, Phú Yên) đã diễn ra lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia quần thể Hòn Yến.

Lãnh đạo công an Hà Tĩnh sốt ruột vì sĩ quan công an hi sinh 2 năm chưa được công nhận Liệt sĩ

QUANG ĐẠI - TRẦN LƯU |

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đến nay, trường hợp thiếu úy Bùi Văn Pháp (SN 1991) - Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy Công an Nghi Xuân, hi sinh trong khi truy đuổi tội phạm vào ngày 11.5.2016, vẫn chưa được công nhận Liệt sĩ.

Thiếu úy công an hi sinh 20 tháng chưa được công nhận liệt sỹ

QUANG ĐẠI |

Truy đuổi tội phạm, một Thiếu úy công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) hi sinh. Đến nay đã 20 tháng trôi qua, thủ tục vẫn chưa hoàn tất, chưa có Bằng Tổ quốc ghi công trao tặng cho gia đình.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phú Yên: Quần thể Hòn Yến được công nhận di tích quốc gia

V. Định |

Nằm trong chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa-Du lịch Phú Yên 2018, sáng 29.4, tại thôn Nhơn Hội (xã An Hòa, huyện Tuy An, Phú Yên) đã diễn ra lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia quần thể Hòn Yến.

Lãnh đạo công an Hà Tĩnh sốt ruột vì sĩ quan công an hi sinh 2 năm chưa được công nhận Liệt sĩ

QUANG ĐẠI - TRẦN LƯU |

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đến nay, trường hợp thiếu úy Bùi Văn Pháp (SN 1991) - Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy Công an Nghi Xuân, hi sinh trong khi truy đuổi tội phạm vào ngày 11.5.2016, vẫn chưa được công nhận Liệt sĩ.

Thiếu úy công an hi sinh 20 tháng chưa được công nhận liệt sỹ

QUANG ĐẠI |

Truy đuổi tội phạm, một Thiếu úy công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) hi sinh. Đến nay đã 20 tháng trôi qua, thủ tục vẫn chưa hoàn tất, chưa có Bằng Tổ quốc ghi công trao tặng cho gia đình.