Công trình trường học hàng chục tỉ đồng chưa xây xong đã chờ... đập bỏ

Long Nguyễn |

Sự hoang phí xảy ra với các khối phòng học đồ sộ nằm trong khuôn viên Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. Lý do được đưa ra là vì chồng lấn quy hoạch...

Theo đó, "Dự án Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc" được phê duyệt tại Quyết định số 1729/QĐ-CT ngày 4.6.2008, mục đích nhằm nâng cấp trường Trung học Văn hoá nghệ thuật Vĩnh Phúc thành trường Cao đẳng.

Sau khi được phê duyệt với kinh phí dự kiến lên tới gần 80 tỉ đồng, năm 2011, đơn vị Chủ đầu tư là trường Trung học Văn hoá nghệ thuật Vĩnh Phúc đã tổ chức san nền, xây dựng đồng loạt các hạng mục công trình trên đất như: Nhà lớp học lý thuyết - Hiệu bộ - Hội trường với quy mô 5 tầng, diện tích xây dựng 1.810m2, diện tích sàn xây dựng 5.258m2; Nhà học Âm nhạc - Múa - Tin học - Ngoại ngữ quy mô 3 tầng, diện tích xây dựng 540m2, diện tích sàn xây dựng 1.620m2; Nhà học Mỹ thuật - Thư viện 3 tầng, diện tích xây dựng 540m2, diện tích sàn xây dựng 1.620m2...

Tuy nhiên, khi mọi thứ còn đang dang dở thì công trình này đã buộc phải dừng triển khai do phát hiện có sự “chồng lấn” với một dự án đã được phê duyệt trước đó.

Cụ thể, trong thông báo phát đi, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ: Qua kiểm tra thực địa và đối chiếu giữa hướng tuyến dự án đường song song phía Nam đường sắt Hà Nội – Lào Cai với dự án Trường Văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc, thì diện tích chiếm dụng của đường sẽ trùng vào diện tích dự án của Trường Văn hóa nghệ thuật khoảng 3.400 m2...

Chính vì lẽ đó, dù gần một thập kỷ đã trôi qua, những gì hiện hữu chỉ là một công trường dang dở "trơ gan cùng tuế nguyệt" với ngổn ngang các khối nhà rêu mốc đứng trước nguy cơ bị phá bỏ, gây lãng phí vốn đầu tư.

Những ngày tháng 4.2018, có mặt tại trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc (nay thuộc trường Cao đẳng Vĩnh Phúc), PV Báo Lao Động tận thấy những hoang phí ngổn ngang đang hiển hiện tại nơi này:

 
Khuất sau dãy nhà chính bề thế này chính là nơi được chọn để đầu tư xây dựng một dự án có tổng kinh phí tới gần 80 tỉ đồng.  
 
Thế nhưng nhiều năm trôi qua, dự án chẳng thể nào được hoàn thành và thậm chí có nguy cơ phải đập bỏ.
 
Các khu phòng học bị bỏ hoang khiến những người hay chuyện cảm thấy vô cùng tiếc nuối, xót xa.
 
 Tất cả những công trình phía sau đều trong tình trạng rêu mốc, cỏ mọc xanh um tùm, thép chờ rỉ sét…
  Do bỏ hoang quá lâu, nhiều hộ dân đã tận dụng cơ sở cũ nát này để quây lưới mắt cáo, chân thả gia cầm.
 
Hoặc nuôi chó để giữ nhà. 
 
 Ở một dãy nhà khác, mặc dù hạng mục xây thô vẫn dang dở, nhưng chủ đầu tư vẫn quyết định lắp cửa kính cho công trình.
 
 Thậm chí lắp cả cửa sắt nhưng dán niêm phong.

 
 Tuy nhiên, lại gần quan sát, người ta có thể thấy dấu niêm phong đã không còn nguyên vẹn.
 
Phía bên trong được tận dụng để cất giữ những đồ đạc không mấy giá trị.
 
 Xa hơn một chút, tòa nhà này đã được hoàn thiện cơ bản phần thô nhưng có vẻ cũng đã lâu không được tiếp tục xây dựng...
Được biết, công trình dang dở trên được một cựu lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ký phê duyệt. Điều đáng nói, trong khi cũng chính vị này khi trên cương vị là Giám đốc Trung tâm quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc là người tham gia lập quy hoạch dự án đường song song phía Nam đường sắt Hà Nội - Lào Cai...

Báo Lao động sẽ tiếp tục thông tin!
Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Ai chịu trách nhiệm khi công trình tiền tỉ “đắp chiếu”?

Hữu Long |

Dư luận tại Đắk Lắk bức xúc trước việc hàng loạt công trình tiền tỉ xây xong bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng. Dù nguyên nhân bỏ hoang được chỉ rõ do thiếu đồng bộ, không phù hợp thực tế, đầu tư nửa vời…, thế nhưng đến nay, trách nhiệm những cá nhân, đơn vị liên quan để xảy ra sự lãng phí không được làm rõ. Dư luận tại Đắk Lắk tỏ ra bức xúc trước việc hàng loạt công trình tiền tỉ xây xong bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng. Dù nguyên nhân của tình trạng này được chỉ rõ do thiếu đồng bộ, không phù hợp thực tế hay đầu tư nửa vời…, thế nhưng đến nay, trách nhiệm những cá nhân, đơn vị liên quan để xảy ra sự lãng phí không được làm rõ.

Nhếch nhác trường học tiền tỉ mới xây ở xã nghèo Cư Pui

Hữu Long |

Trường THCS Cư Pul - điểm trường Ea Lang tại xã nghèo Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk vừa hoàn thành với kinh phí hơn 3 tỉ đồng đã nhanh chóng xuống cấp bởi nằm xa khu dân cư và đầu tư chưa đồng bộ…

Giải ngân tiền tỉ cho công trình... trên giấy: Dân biết kêu vào đâu?

HƯNG THƠ |

Dù công trình đường lâm nghiệp phục vụ sản xuất tại huyện Hải Lăng (Quảng Trị) thời điểm cuối tháng 12.2016 chưa hoàn thành, nhưng chủ đầu tư và đơn vị thi công, giám sát đã cùng đặt bút ký vào biên bản nghiệm thu khối lượng để hợp thức hóa chứng từ. Tiếp đó, chủ đầu tư đã kê bảng giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán cùng hồ sơ đến kho bạc để giải ngân khống số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ai chịu trách nhiệm khi công trình tiền tỉ “đắp chiếu”?

Hữu Long |

Dư luận tại Đắk Lắk bức xúc trước việc hàng loạt công trình tiền tỉ xây xong bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng. Dù nguyên nhân bỏ hoang được chỉ rõ do thiếu đồng bộ, không phù hợp thực tế, đầu tư nửa vời…, thế nhưng đến nay, trách nhiệm những cá nhân, đơn vị liên quan để xảy ra sự lãng phí không được làm rõ. Dư luận tại Đắk Lắk tỏ ra bức xúc trước việc hàng loạt công trình tiền tỉ xây xong bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng. Dù nguyên nhân của tình trạng này được chỉ rõ do thiếu đồng bộ, không phù hợp thực tế hay đầu tư nửa vời…, thế nhưng đến nay, trách nhiệm những cá nhân, đơn vị liên quan để xảy ra sự lãng phí không được làm rõ.

Nhếch nhác trường học tiền tỉ mới xây ở xã nghèo Cư Pui

Hữu Long |

Trường THCS Cư Pul - điểm trường Ea Lang tại xã nghèo Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk vừa hoàn thành với kinh phí hơn 3 tỉ đồng đã nhanh chóng xuống cấp bởi nằm xa khu dân cư và đầu tư chưa đồng bộ…

Giải ngân tiền tỉ cho công trình... trên giấy: Dân biết kêu vào đâu?

HƯNG THƠ |

Dù công trình đường lâm nghiệp phục vụ sản xuất tại huyện Hải Lăng (Quảng Trị) thời điểm cuối tháng 12.2016 chưa hoàn thành, nhưng chủ đầu tư và đơn vị thi công, giám sát đã cùng đặt bút ký vào biên bản nghiệm thu khối lượng để hợp thức hóa chứng từ. Tiếp đó, chủ đầu tư đã kê bảng giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán cùng hồ sơ đến kho bạc để giải ngân khống số tiền hơn 3 tỉ đồng.