Ông Hoàng Văn Quảng – Chủ tịch UBND xã Ngọc Vừng – nhớ vào khoảng năm 2003 -2004, dự án được khởi công rầm rộ với kỳ vọng sẽ góp phần mở ra sự phát triển mới cho kinh tế-xã hội, nhất là du lịch của xã đảo. Khoảng năm 2005, dự án hoàn thành, với một cầu cảng hiện đại, một khu nhà rộng lớn, khang trang hiện đại.
Tuy nhiên, từ đó đến nay, ngoài cầu cảng thỉnh thoảng đón tiếp một vài con tàu thì khu nhà kia bỏ hoang từ khi khánh thành. Tòa nhà ban quản lý, nhà chờ và toàn bộ cơ sở hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng; cỏ dại ngút ngàn xung quanh. Ông Quảng bảo, có thời điểm do chưa xây xong trường mầm non nên đưa tạm trẻ ra đó vài tháng, nhưng rất lo ngại bởi sợ tường đổ, cửa sập.Theo một nguyên lãnh đạo Sở VH-TT-DL Quảng Ninh, dự án này có tổng số vốn đầu tư khoảng 10 tỉ đồng, từ nguồn của Bộ VH-TT-DL, trong đó có mục tiêu nhằm phát triển du lịch biển đảo. Sau khi xây dựng xong, công trình được giao cho sở này quản lý.
Tuy nhiên, hiện nay, công trình này không rõ cơ quan nào quản lý. Trả lời Lao Động, hầu hết các sở, ngành, địa phương đều phải cho tìm lại hồ sơ xem có được giao quản lý hay không, bởi thời gian đã quá lâu rồi.Đại diện Sở Văn hóa – Thể thao cho biết, sau nhiều ngày kiểm tra thì cho rằng toàn bộ hồ sơ nằm bên Sở Du lịch. Trong khi đó, theo ông Phạm Ngọc Thủy – Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh – sở này không giữ hồ sơ và cũng không được giao quản lý công trình trên.
Trao đổi với Lao Động, ông Trương Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND huyện đảo Vân Đồn – cho biết, đã cho các phòng, ban, đơn vị liên quan và khẳng định chưa bao giờ công trình này được giao cho huyện quản lý.