Công nhân nữ trẻ ở trọ 1 mình: Ăn không ngon, ngủ không yên vì lo lắng

Đỗ Phương - Tú Quỳnh |

Thông tin nữ công nhân (CN) 19 tuổi thuê trọ một mình tử vong trong phòng trọ ở tỉnh Bắc Ninh đang được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có nhiều CN. Hiện nay, tại các khu công nghiệp, những CN thuê trọ sống một mình để đi làm không phải là hiếm gặp. Từ cơ sở đó, phóng viên Báo Lao Động đã gặp gỡ CN để lắng nghe câu chuyện của họ.

Mất ngủ vì sợ

Sau 1 tháng thử việc, Trịnh Thị Hồng (18 tuổi, quê Phú Thọ) cũng được nhận vào làm chính thức cho Công ty (Cty) TNHH Asahi Intecc (Đông Anh, Hà Nội). Bắt đầu làm việc ở môi trường mới, vì chưa quen với áp lực, Hồng đã sút 3kg chỉ sau nửa tháng thử việc.

Cô hiện trọ ở thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh trong căn phòng 10m2. Lần đầu tiên xa gia đình, lại ở nơi không có ai thân thiết, sống một mình, Hồng không khỏi có cảm giác lo lắng, sợ sệt. Cô thường thức tới tận 1 giờ sáng mới có thể chợp mắt đi ngủ. “Nhất là khi nghe nhiều người nói dưới này có nhiều trộm, tâm lý sợ hãi càng tăng cao, em càng mất ngủ” - Hồng nói.

Còn Bùi Đinh Phương (19 tuổi, quê ở Ba Vì, Hà Nội) dù đạt số điểm 26 trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học nhưng cô lại quyết định từ bỏ giấc mơ theo học nghề y để đi làm CN. Một mình Phương tự khăn gói xuống Đông Anh thuê trọ rồi xin vào làm việc cho một Cty trong Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long. Hơn nửa tháng nay, Phương phải sống cuộc sống tự lập, xa gia đình, mọi thứ có quá nhiều thiếu thốn. Căn phòng của Phương thuê để ở rộng chừng 10m2 chỉ có chiếc giường và một cái bàn nhỏ với ít bát đũa, nồi cơm điện, ấm nước. Chưa kể, căn phòng không được kín gió nên mùa này rất lạnh.

Ở trong khu trọ, Phương cũng đã quen khá nhiều người cùng lứa tuổi với mình, nhưng có những lúc cảm thấy khá bơ vơ và sợ hãi với cuộc sống hiện tại. “Tôi phải dậy từ 4 giờ rưỡi sáng để chuẩn bị cho kịp vào làm lúc 6 giờ sáng. Trời mùa này lạnh, tôi lại phải đi làm sớm như vậy nên rất sợ” - Phương cho biết. Nhiều hôm đi làm sớm, Phương bị đám thanh niên trêu ghẹo, bấm còi inh ỏi rồi hú lên. Mặc dù sợ hãi nhưng Phương không dám lên tiếng. Thân gái một mình, Phương đành chạy xe thật nhanh để tránh xa đám người đó.

Dù chỉ mới làm CN được chưa đầy 1 tháng, nhưng dường như Phương đã thay đổi khá nhiều. Hai mắt của em thâm quầng do thức làm ca đêm, sự nhí nhảnh cũng đã bớt đi phần nào.

Tự bảo vệ lấy mình

Hồng và Phương đều là những người rất trẻ. Họ đều vừa rời ghế nhà trường đã đi làm CN. Do vậy, kinh nghiệm và kỹ năng sống cũng còn hạn chế. Khi nghe tin ở Bắc Ninh có một nữ CN trẻ ở một mình, ốm nhưng không ai biết và chăm sóc nên tử vong ở phòng trọ, cả Phương và Hồng càng lo lắng cho mình. Hồng đã mua sẵn các loại thuốc cơ bản như cảm cúm, đau đầu, sổ mũi, thức ăn trữ sẵn, phòng khi ốm đau không ai chăm sóc.

Trước khi đi ngủ, cô luôn cẩn thận kiểm tra cửa phòng, dây điện cũng phải được để xa với nơi ẩm ướt rồi mới yên tâm lên giường. Hồng tâm sự: “Bố mẹ cũng hay dặn dò tôi phải đi lại cẩn thận, tránh giao du tiếp xúc với người lạ, giữ gìn sức khoẻ. Tất cả lời dặn tôi luôn nghe theo nhưng điều quan trọng nhất vẫn là phải biết cách tự bảo vệ lấy mình trước”.

Phương cũng vậy, sau khi nghe thông tin của nữ CN ở Bắc Ninh tử vong, Phương đã ngay lập tức mua thuốc phòng những lúc chẳng may ốm đau không có ai bên cạnh. Ngoài ra, Phương còn trang bị thêm vật dụng để phòng thân. “Vật dụng này trông giống dao nhưng không mang tính sát thương. Em mang theo đi làm để bản thân cảm thấy yên tâm hơn” - Phương cho hay.

Đỗ Phương - Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.