Cộng đồng người Việt ở Singapore: Lan tỏa truyền thống và tinh thần Việt mỗi khi Tết đến Xuân về

Song Minh |

Cộng đồng người Việt Nam ở Singapore, dù mới hay xa quê đã lâu, đều cùng nhau lan tỏa niềm vui, lan tỏa truyền thống và tinh thần Việt mỗi khi Tết đến Xuân về.

Tết xa quê nhưng vẫn ấm áp

Nguyễn Kim Như Thuỷ, doanh nhân Việt Nam tại Singapore, cho biết, bạn bè cô đều là những trí thức ở lứa tuổi 30 - 40, người ở Singapore 5-10 năm, có những người trên 20 năm, nhưng có một cộng đồng nhỏ chừng vài trăm trí thức Việt rất thân thiết và gắn bó suốt thời gian ấy. Thuỷ sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hoà bình và chỉ rời đi khi hơn 20 tuổi. “Hơn 20 năm, đã đủ in dấu sâu đậm trong chúng tôi với những ký ức và tình yêu về mẹ, về gia đình, yêu tiếng nói, thiên nhiên Việt Nam và những nét đẹp truyền thống của quê hương. Nhất là khi Tết đến, ai cũng thấy nôn nao và cố gắng chuẩn bị một cái Tết càng gần như tại quê nhà, giống như đã cùng cha mẹ chuẩn bị từ thơ ấu” - Thuỷ tâm sự.

Từ hai tháng trước Tết, vài trăm bạn trong nhóm của Thuỷ đã rủ nhau tìm nguyên liệu gói bánh chưng, bánh tét, làm mứt, làm dưa muối, củ kiệu… rồi mua sắm áo dài cho mẹ và các con. Một tháng trước Tết, không khí càng rộn ràng sôi động hơn, nhóm của Thuỷ tìm mua hoa đào và nhiều loại hoa chưng Tết, tự làm câu đối và đồ trang trí nhà ngày Tết. Cái gì tìm không được thì lại rủ nhau góp lại cùng đặt mua từ Việt Nam gửi sang.

Singapore là nước nhỏ và gần Việt Nam nên mọi năm Thuỷ thói quen về Việt Nam đón Tết cùng bố mẹ, họ hàng. Năm nay, do dịch COVID-19, kế hoạch bị đổ bể. Để vơi bớt nỗi nhớ nhà, Thuỷ càng muốn cùng cộng đồng người thu xếp Tết chu đáo hơn. Nhóm của Thuỷ còn tổ chức lớp dạy tiếng Việt thường xuyên cho các con. Không dạy nhóm bên ngoài được thì dạy online, đến hơn 100 bé học. Dịp này các mẹ dạy các con những truyền thống Tết Việt, bài vè chúc Tết, bài hát mùa xuân, chuẩn bị cho các bé áo dài, chúc Tết ông bà, cha mẹ, họ hàng và bạn bè bằng tiếng Việt ngày đầu năm.

“Vui hơn nữa là chúng tôi cùng tập múa, tập hát những bài mùa xuân và Tết. Chúng tôi hẹn nhau ghi lại và chia sẻ những hình ảnh khi gói bánh, khi múa, khi đi lễ chùa, du xuân, khi con trẻ chúc Tết để nhớ cho mình, cho các con và để gửi về cho gia đình báo bình an, chia sẻ một cái Tết Việt như đang ở quê hương cùng gia đình. Tết xa quê nhưng vẫn ấm áp nhờ những người bạn và những hoạt động như thế” - Thuỷ chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động.

Lan tỏa truyền thống và tinh thần Việt

Đối với Nguyễn Thị Phương Dung, nhân viên Hyundai Singapore, “mùa xuân đầu tiên” cô đón Tết xa nhà - khi cụm từ “bình thường mới” đã trở nên quen thuộc, mọi thói quen sinh hoạt dần thay đổi để thích nghi, thì những người con đất Việt xa xứ, lòng vẫn canh cánh nhớ về những tốt đẹp xưa cũ. Dung trải lòng: “Khi biên giới đóng cửa, các chuyến bay thương mại không còn, “đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng xa” càng trở nên xa hơn bao giờ hết. Chúng tôi, bên nhau, mang nỗi nhớ nhà gói ghém vào từng chiếc bánh.

Mùa xuân đầu tiên - khi mưu sinh càng trở nên vất vả hơn vì dịch bệnh, chúng tôi sát cánh cùng nhau. Vì gia đình nhiều hơn, vì cộng đồng nhiều hơn. Chia nhau một ít bánh chưng, một ít quà Tết, cho hàng xóm người Việt, cho lao động Việt vừa nhập cư còn ngơ ngác. Mùa xuân đầu tiên - chúng tôi không về Việt Nam đón Tết. Chúng tôi ở lại. Lan tỏa niềm vui. Lan tỏa truyền thống và tinh thần Việt”.

Nguyễn Anh Thư, giáo viên dạy yoga, đã xa quê hương hơn 20 năm có lẻ. Đây không phải lần đầu tiên Thư đón Tết xa nhà, nhưng chưa lần nào cô cảm thấy nhớ nhung và chống chếnh như lần này. Thư bảo, cô nhớ thời tiết xuân se lạnh của Hà Nội, nhớ chợ hoa tràn ngập đào, quất, thược dược, nhớ vườn đào Nhật Tân, Hồ Gươm chiều 30 Tết, nhớ mùi hương trầm, nhớ nhiều món ăn Việt, nhưng hơn hết là nhớ và lo cho bà ngoại và bố mẹ tuổi đã cao, sức khoẻ ngày một yếu đi, năm nay không được đoàn tụ ngày Tết với các con các cháu.

“Quanh năm bận rộn công việc nên thời gian trôi nhanh, nhưng Tết bao giờ cũng là lúc con người ta tạm dừng công việc, lắng lại để hướng về quê hương. Tết với chúng tôi luôn là thời khắc thiêng liêng trong tim. Tết xa nhà, thật không dễ dàng gì với những người con xa xứ, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng trong khả năng có thể để tự tạo niềm vui với gia đình nhỏ của mình, với bạn bè và để các cháu nhỏ biết được nguồn cội, tự hào là người Việt Nam” - Thư tâm sự.

Còn đối với Lê Thị Quỳnh Chi, dù có lớn lên và đi xa đến đâu, cô vẫn không quên “màu Tết, mùi Tết và hương vị Tết quê nhà”. “Năm nay do dịch bệnh COVID-19 nên các gia đình đều không về quê ăn Tết được, chúng tôi rủ nhau tụ họp lại để chuẩn bị Tết cho gia đình mình, bắt đầu bằng việc gói bánh chưng bánh tét, làm giò chả, dưa món, đến cùng nhau tập hát những ca khúc xuân quê hương. Không có lá dong, chúng tôi thay bằng lá chuối. Không có khuôn gỗ, chúng tôi ráp khuôn bằng Lego, không có lá cẩm, chúng tôi dùng nếp than”.

Chi nói, khoảnh khắc mặc chiếc áo dài, cùng các chị em quây quần bên mâm cỗ Tết, cùng nâng niu những chiếc bánh chưng bánh tét được gói ghém gọn gàng, chia sẻ với nhau cách nấu món ăn ngày Tết, cô cảm thấy niềm vui ấm áp trong tim cứ như thể mình đang sống trong không khí Tết ở quê mình ngày trước.

Linh Simpson, nhân viên Sumitomo Mitsui, cho biết, vì con gái cô mang hai dòng máu nên cô muốn con luôn hiểu rõ nguồn cội, nơi cha sinh mẹ đẻ có phong tục tập quán đón Tết thế nào, nên cô cũng cố gắng sắp xếp chuẩn bị Tết khá đầy đủ. Hai mẹ con chuẩn bị sẵn áo dài hoa và xúng xính đi chợ hoa Thompson vào 27 Tết để lựa đào, quất…

Linh bày tỏ: “Tôi cũng như gia đình và bạn bè vẫn luôn cất giữ nỗi nhớ quê hương, gia đình ở trong tim và cùng chia sẻ nỗi nhớ ấy với cộng đồng bằng hành động để cùng nhau có một cái Tết ấm no, sum vầy. Mong dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát để chúng tôi được sớm về thăm quê”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Canada chúc Tết Tân Sửu cộng đồng người Việt

Khánh Minh |

Thủ tướng Canada Justin Trudeau gửi thư chúc Tết Tân Sửu tới cộng đồng người Việt tại Canada và trên toàn thế giới.

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài góp sức đẩy lùi đại dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Trong những ngày qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã tình nguyện chung tay, góp sức đẩy lùi đại dịch COVID-19 ở nước sở tại. Những hình ảnh đẹp đẽ này sẽ còn lan tỏa đến nhiều nơi và để lại nhiều giá trị tinh thần Việt cho các thế hệ mai sau.

Thủ tướng gửi thư cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

|

Ngày 11.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó đánh giá cao sự ủng hộ, chia sẻ quý báu, thiết thực cả về vật chất, tinh thần của bà con đối với công tác phòng chống dịch ở trong nước thời gian qua.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Thủ tướng Canada chúc Tết Tân Sửu cộng đồng người Việt

Khánh Minh |

Thủ tướng Canada Justin Trudeau gửi thư chúc Tết Tân Sửu tới cộng đồng người Việt tại Canada và trên toàn thế giới.

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài góp sức đẩy lùi đại dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Trong những ngày qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã tình nguyện chung tay, góp sức đẩy lùi đại dịch COVID-19 ở nước sở tại. Những hình ảnh đẹp đẽ này sẽ còn lan tỏa đến nhiều nơi và để lại nhiều giá trị tinh thần Việt cho các thế hệ mai sau.

Thủ tướng gửi thư cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

|

Ngày 11.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó đánh giá cao sự ủng hộ, chia sẻ quý báu, thiết thực cả về vật chất, tinh thần của bà con đối với công tác phòng chống dịch ở trong nước thời gian qua.