Công an vào cuộc điều tra vụ cô giáo bị phụ huynh tát đến thủng màng nhĩ

N.T |

Sự việc xảy ra tại cơ sở mầm non S.H (thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Giáo viên bị đánh đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức.

Gia đình học sinh đã đến xin lỗi

Liên quan đến vụ cô giáo bị phụ huynh học sinh đánh thủng màng nhĩ, trưa 29.6, bác sĩ Trần Công Ân - Giám đốc bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn) cho biết, sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Thị Xuân Mai (giáo viên tại cơ sở mầm non S.H) đang dần ổn định.

Tại bệnh viện, bà Lê Thị Mai Xuân (40 tuổi, mẹ của chị Mai) tâm sự rằng mấy hôm nay, chị Mai ăn uống được ít, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi. Ngoài ra, vào khoảng 19h30, ngày 28.6, vợ và mẹ vợ của ông Thuận có tìm đến bệnh viện thăm hỏi sức khỏe cô Mai.

“Người nhà của ông T đã đến gặp và mong gia đình thứ lỗi, đồng thời hứa sẽ bồi thường toàn bộ chi phí điều trị. Tôi đang tính xin chuyển viện điều trị cho con bé với hy vọng con bé nhanh chóng khỏe trở lại”- bà Xuân nói.

Công an vào cuộc xác minh

Cùng ngày, trung tá Lê Văn Hùng - Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an Thị xã Điện Bàn - xác nhận đã tiếp nhận đơn trình bày, tố cáo vụ việc của cô giáo Nguyễn Thị Xuân Mai (SN 1987, trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), hiện là giáo viên cơ sở mầm non S.H.

Còn cô Đinh Thị Ngọc Anh - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn - đã đề nghị cơ quan chức năng phải xử lý phụ huynh hành hung giáo viên đúng pháp luật. Đồng thời, phòng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên cô Mai để sớm ổn định sức khỏe.

Trước đó, vào khoảng 5h30 chiều ngày 21.6, trong lúc cô Mai và các cô giáo khác của nhà trường đang trả trẻ thì ông P.M.T (phụ huynh cháu P.T.M.T đang học tại cơ sở) đưa cháu đến và hỏi cô nào đã đánh cháu. Sau khi xem xong, các cô cho biết, vết bầm nhẹ và lâu rồi nên có thể do cháu ngồi xe đạp, chứ các cô không ai đánh cháu.

Sau đó, ông T đưa bé P.T.M.T về được một lúc rồi quay trở lại cùng nhiều người khác, đòi tìm gặp cô Mai (nhà trường có hai cô cùng tên Mai). Lúc này, cô Nguyễn Thị Xuân Mai vừa bước ra khỏi lớp thì bị ông T xông đến tát tới tấp vào mặt. Ông T còn dùng tay đánh vào vùng đầu khiến cô Mai ngã sấp vào tường.

Sau đó, cô Mai được các giáo viên trong trường chuyển đến bệnh viện Vĩnh Đức cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo mầm non bị phụ huynh xông vào trường đánh thủng màng nhĩ

P. V (tổng hợp) |

Nghi vết thâm trên cơ thể con mình là do cô giáo đánh, phụ huynh học sinh kéo người tới trường đánh một cô giáo mầm non, khiến cô này bị thủng màng nhĩ.

Vụ nữ chuyên viên tố bị đồng nghiệp giở trò đồi bại: Anh em đùa giỡn nhau tí thôi?

Từ Ân |

Dư luận chưa hết sốc với chuyện cô giáo ở Thừa Thiên - Huế bị kẻ xấu dùng dao khống chế, hiếp dâm trong trường học, nay lại “lòi thêm” chuyện một nữ chuyên viên tố cáo bị nam đồng nghiệp giở trò đồi bại ngay tại phòng làm việc, trong giờ hành chính, tại Quảng Trị.

Các cô giáo mầm non quỳ gối: “Nói dàn dựng là xúc phạm giáo viên chúng tôi”

QUANG ĐẠI- LAM CHI |

Ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho rằng, clip nhiều giáo viên đồng loạt quỳ gối, khóc lóc có thể do dàn dựng. Tuy nhiên, nhiều giáo viên tham gia quỳ gối lên tiếng phản bác cho rằng: Nói dàn dựng là xúc phạm họ.

Loạt hoa hậu, á hậu gửi lời chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

Hoa hậu Thùy Tiên, hoa hậu Lương Thùy Linh, hoa hậu Thanh Thủy, á hậu Kiều Loan, á hậu Phương Anh... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Hà Nội: Đêm giao thừa của những công nhân môi trường tận tâm với nghề

PHẠM ĐÔNG - VŨ TUẤN |

Trong khi mọi người đang quây quần bên tổ ấm gia đình cùng nhau chờ đón giao thừa thì hàng chục công nhân vệ sinh môi trường tại Hà Nội vẫn miệt mài xuyên đêm dọn sạch phố phường làm nên mùa xuân tươi mới, sạch đẹp.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Cô giáo mầm non bị phụ huynh xông vào trường đánh thủng màng nhĩ

P. V (tổng hợp) |

Nghi vết thâm trên cơ thể con mình là do cô giáo đánh, phụ huynh học sinh kéo người tới trường đánh một cô giáo mầm non, khiến cô này bị thủng màng nhĩ.

Vụ nữ chuyên viên tố bị đồng nghiệp giở trò đồi bại: Anh em đùa giỡn nhau tí thôi?

Từ Ân |

Dư luận chưa hết sốc với chuyện cô giáo ở Thừa Thiên - Huế bị kẻ xấu dùng dao khống chế, hiếp dâm trong trường học, nay lại “lòi thêm” chuyện một nữ chuyên viên tố cáo bị nam đồng nghiệp giở trò đồi bại ngay tại phòng làm việc, trong giờ hành chính, tại Quảng Trị.

Các cô giáo mầm non quỳ gối: “Nói dàn dựng là xúc phạm giáo viên chúng tôi”

QUANG ĐẠI- LAM CHI |

Ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho rằng, clip nhiều giáo viên đồng loạt quỳ gối, khóc lóc có thể do dàn dựng. Tuy nhiên, nhiều giáo viên tham gia quỳ gối lên tiếng phản bác cho rằng: Nói dàn dựng là xúc phạm họ.