Công an, bộ đội đào đất đá tìm người mất tích trong vụ sạt lở ở Quảng Nam
Thanh Chung
|
Hàng chục cán bộ chiến sĩ công an, cùng bộ đội đang nỗ lực đào đống đất đá tìm người đàn ông mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng tại Quốc lộ 40 thuộc xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My.
Ngày 12.11, ông Thái Hoàng Vũ- Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, dân quân cùng phối hợp với Sở GTVT tỉnh đào bới đất đá, tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở ở xã Trà Tân. Trời đổ mưa nhỏ nhưng các chiến sĩ vẫn nỗ lực đào đất đá tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Anh TuấnTrước đó, khoảng 15h ngày 11.11, tại Km 66 tuyến QL 40B, đoạn qua thôn 3, (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My) xảy ra vụ sạt lở đất. Đúng lúc này, 9 người dân di chuyển bằng xe máy qua khu vực trên. Khi đất đá trút ào ạt xuống đường, 5 người trong số họ vứt bỏ xe máy và kịp tháo chạy thoát thân, 3 người bị thương.Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng. Ảnh: Anh TuấnTheo ông Vũ, ông Huỳnh Văn Hạ (62 tuổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) được xác định đang mất tích trong vụ sạt lở núi. Hàng chục đang tìm kiếm nạn nhân Huỳnh Văn Hạ. Ảnh: Anh TuấnHai người bị thương trong vụ sạt lở là ông Đoàn Ngọc Hùng (trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) bị gãy 2 xương chân và ông Huỳnh Văn Thanh (trú TP.Tam Kỳ) chấn thương cột sống cổ, tay chân tê cứng. Xe cơ giới cùng lực lượng chức năng đào đất thông đường, tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Anh TuấnKhối lượng đất đá khổng lồ khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Anh Tuấn
Hiện cả hai, đã được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để tiếp tục điều trị.
Trong khi đó, ông Văn Anh Tuấn - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho biết, từ chiều qua đến nay, Sở đã huy động hơn 10 xe múc, máy ủi… để đào bới đất đá, tìm kiếm người mất tích. Vụ sạt lở lớn khiến khoảng 20.000m3 đất đá trải dài khoảng hơn 100m. Việc tìm kiếm rất khó khăn do trời đổ mưa.
Vào khoảng 15h ngày 11.11, đất đá từ trên núi bất ngờ sạt lở xuống Quốc lộ 40B (đoạn thuộc địa phận thôn 4, xã Trà Tân, gần thủy điện Sông Tranh 2). Đúng lúc này, 9 người dân di chuyển, dọn dẹp đường ở khu vực trên. 5 người trong số đó vứt xe máy và kịp chạy thoát thân, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu. 1 người mất tích. Lực lượng chức năng đang nỗ lực đào bới trong đống đất đá để tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Liên tiếp xảy ra sạt lở ở huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, đặc biệt trên nhiều tuyến đường khiến nhiều người bất an khi qua lại. Chính quyền ở Quảng Nam chủ động cảnh báo cho người dân vùng nguy hiểm nhưng không "ngăn sông cấm chợ".
Giờ thứ 9- Không ai trong chúng ta là chưa từng có một tình yêu lớn trong đời. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được một tình yêu yên bình. Rất rất nhiều những mối tình phải trải qua biết bao trở ngại, chông gai, vấp váp. Có người không đủ can đảm, không đủ kiên cường và điều quan trọng nhất là không đủ niềm tin nên đã đánh mất tình yêu của mình. Để rồi sau đó, họ mãi mãi không bao giờ có được một mối tình thực sự nữa.
Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7", Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đã chia sẻ những quan niệm xung quanh việc ngoại ngữ, ứng xử quan trọng như thế nào đối với một hoa hậu.
Ngày 1.7, Nghị định 38 về lương tối thiểu vùng chính thức có hiệu lực. Theo khảo sát của phóng viên, nhiều doanh nghiệp đã tăng lương cho công nhân từ ngày 1.7, tuy nhiên có những doanh nghiệp không điều chỉnh lương do đã trả ở mức cao hơn so với mức lương tối thiểu vùng.
Vào khoảng 15h ngày 11.11, đất đá từ trên núi bất ngờ sạt lở xuống Quốc lộ 40B (đoạn thuộc địa phận thôn 4, xã Trà Tân, gần thủy điện Sông Tranh 2). Đúng lúc này, 9 người dân di chuyển, dọn dẹp đường ở khu vực trên. 5 người trong số đó vứt xe máy và kịp chạy thoát thân, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu. 1 người mất tích. Lực lượng chức năng đang nỗ lực đào bới trong đống đất đá để tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Liên tiếp xảy ra sạt lở ở huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, đặc biệt trên nhiều tuyến đường khiến nhiều người bất an khi qua lại. Chính quyền ở Quảng Nam chủ động cảnh báo cho người dân vùng nguy hiểm nhưng không "ngăn sông cấm chợ".