Cả 2 gia đình nạn nhân đều ở xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
Tại nhà ông B.N.L (sinh năm 1961), đoàn đã thăm hỏi, động viên người thân của ông L. Đồng thời, trao các phần quà hỗ trợ.
Tại nhà 2 bố con ông N.V.X (sinh năm 1954) và chị N.T.T (sinh năm 1978), không khí tang thương bao trùm khi căn nhà có 2 cỗ quan tài.
Đáng thương nhất là hoàn cảnh của chị T. Chị T ở nhà chồng tại xã khác, nhưng sau khi chồng bị bệnh qua đời, chị đã theo bố (ông X là thợ xây) làm phụ hồ để có tiền nuôi các con ăn học. Tuy nhiên, tai nạn ập đến khiến cả 2 bố con tử vong. Chồng chị T mất nhiều năm trước, nay đến chị T tử vong, giờ chỉ còn 2 con nhỏ, nên thi thể chị T được đưa về mai táng cùng bố ruột.
Chia sẻ với đoàn đến thăm viếng, vợ của ông X, cũng là mẹ của chị T đau đớn cho biết, ở nhà cũng có 1 người con làm kỹ sư xây dựng. Người con này thường dặn bố rất nhiều lần là không được vào vận thăng ròng rọc để lên xuống tầng cao. Vậy mà hôm qua (11.11), 2 cha con bước vô rồi ra đi mãi mãi.
Trước nỗi đau quá lớn của gia đình, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng ông Nguyễn Ngọc Thạch - Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Bắc và lãnh đạo các sở, ngành đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ, động viên gia đình nạn nhân sớm ổn định tinh thần để vượt qua sự cố này. Đồng thời, trao phần quà hỗ trợ cho gia đình.
"Nỗi đau quá lớn, không có gì có thể bù đắp được. Mong gia đình cố gắng vượt qua, ổn định tinh thần để lo cho các cháu", ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - chia sẻ tại nhà nạn nhân.
Cũng liên quan vụ tai nạn lao động này, tối 11.11, lãnh đạo UBND TP Phan Thiết và các ngành chức năng đã đến thăm viếng gia đình các nạn nhân và trao hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng.
Như Lao Động đã đưa tin, vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 11.11 tại công trình xây dựng nhà cao tầng trên địa bàn phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Thời điểm trên, nhóm 4 công nhân gồm ông T, ông X, ông L và chị T leo vào lồng sắt của vận thăng dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng lên tầng cao. Khi bấm nút để vận thăng đưa người từ trên tầng cao xuống đất đi ăn trưa thì bất ngờ vận thăng rung lắc nên ông T liền đu vào giàn giáo và nhảy khỏi vận thăng nên thoát nạn, còn lại 3 người đứng trong vận thăng bị đứt cáp tời, rơi xuống tử vong tại chỗ.