Ngày 31.10, ông Trần Anh Tấn – Chủ tịch UBND xã Hưng Đông (TP. Vinh, Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa có trường hợp gia đình mất liên lạc với con gái khi trên đường sang Anh, trùng thời điểm tại nước này phát hiện vụ 39 thi thể trong container gây chấn động.
Theo đó, gia đình ông Trần Văn K. (xóm Mỹ Hòa, xã Hưng Đông) có con là Trần Thị N. (19 tuổi) mất liên lạc trùng thời điểm xảy ra vụ phát hiện 39 thi thể trong thùng container ở Anh.
Được biết, Trần Thị N. có người chị song sinh cùng đi nước ngoài lao động, trong đó người chị hiện đang ở Hy Lạp, còn N. trên đường sang Anh thì mất liên lạc đã hơn 1 tuần.
Theo ông Trần Anh Tấn, việc giao dịch, môi giới đưa người đi nước ngoài giữa con ông K. và phía môi giới không có hợp đồng bài bản, chỉ có một tờ giấy viết tay, cam kết đưa người đi sang Anh làm việc. Số tiền mỗi người đi trót lọt là 47.000 USD. Việc giao dịch này, gia đình cũng không báo cáo với xã.
Ông Tấn nói thêm: "Sau khi phát hiện em N. mất liên lạc, người môi giới đi xuất khẩu đã trả lại số tiền hơn 1 tỉ đồng cho gia đình. Đến nay, người này tắt điện thoại, không thể liên lạc được".
Được biết, cơ quan chức năng, đoàn thể địa phương đã đến nhà ông Trần Văn K. thăm hỏi, động viên, nằm tình hình. Cán bộ y tế đã lấy mẫu máu thân nhân gửi đi xét nghiệm, phục vụ quá trình nhận diện các nạn nhân.
Đại diện gia đình nạn nhân cho biết đang rất đau buồn và lo lắng khi chưa liên lạc được với con gái 19 tuổi, và càng lo hơn khi đối tượng môi giới trả lại tiền rồi tắt điện thoại mà không giải thích gì cả.
Trao đổi với phóng viên, đại tá Lê Khắc Thuyết – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết tính đến sáng 31.10, có 18 gia đình tại Nghệ An trình báo con em mất liên lạc trên đường sang Anh. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận chính thức về việc có thi thể người Nghệ An trong thùng xe container tại Anh.