Con đường ngập rác ở khu đất vàng của quận Long Biên

KHÁNH AN |

Đường nội bộ bên trong khu đất vàng của phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) trở thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt và vật liệu xây dựng.

Ô đất quy hoạch C12 (Việt Hưng, Long Biên) có vị trí đắc địa, hiện đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Một phần của ô đất này được quy hoạch làm dự án xây dựng nhà ở thấp tầng để bán và sắp được đấu giá với giá khởi điểm dự kiến khoảng 78,7 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, khu đất còn lại - đoạn tiếp giáp với đường Nguyễn Minh Châu, Đào Thế Tuấn - đang trở thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt và vật liệu xây dựng.

Người dân đổ rác dọc con đường nội khu tại
Người dân đổ rác dọc con đường nội khu. Đồ hoạ: Khánh An

Theo người dân sinh sống tại khu vực này, tình trạng đổ trộm rác thải diễn ra từ lâu, song không được giải quyết triệt để. Đường nội khu được trải nhựa, trồng cây xanh, có đủ biển báo, đèn chiếu sáng... thành nơi tập kết rác thải.

Trao đổi với Lao Động sáng 24.10, bà Nguyễn Thị Quyết (ở Việt Hưng, Long Biên) cho biết, việc đổ trộm rác thải tại khu vực này tồn tại nhiều tháng qua. Rác thải ngập hai bên đường, chắn lối đi, khiến người dân e ngại di chuyển qua khu vực. Nhiều ôtô, xe máy thậm chí phải quay đầu khi đi vào đường này.

"Buổi tối, nhiều ôtô của các doanh nghiệp đến đây đổ trộm rác thải. Thêm vào đó, nhiều người dân không có ý thức, mang rác thải sinh hoạt ra đây vứt", bà Quyết cho biết.

Đống đất bị đổ giữa đường, cản trở việc đi lại của người dân.
Đống đất bị đổ giữa đường gây cản trở việc đi lại của người dân. Ảnh: Khánh An
Rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng bị vứt dọc đường nội khu.
Rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng bị vứt dọc đường nội khu. Ảnh: Khánh An

Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn đường nội khu dài 200m (từ đoạn giao với đường Đào Thế Tuấn đến đoạn giao với đường Nguyễn Minh Châu) ngập trong rác thải.

Ông Trần Đình Khanh (ở Việt Hưng, Long Biên) cho biết, luôn phải né con đường này mỗi khi đi đạp xe. "Đường này lúc nào cũng ngập rác, hôi thối nên người dân không bao giờ đi tập thể dục qua khu vực này", ông Khanh nói.

Hàng chục bao tải đựng rác bị vứt tại đây.
Hàng chục bao tải đựng rác bị vứt tại đây. Ảnh: Khánh An
Rác thải bủa vây, bốc mùi hôi thối quanh con đường nội khu của ô đất C12. Video: Khánh An

Liên quan đến tình trạng đổ trộm rác thải, trước đó, cử tri quận Long Biên từng kiến nghị quận bố trí lắp đặt thùng rác tại các hẻm để công ty vệ sinh môi trường tiện vào thu gom, do xe thu gom rác không vào được hẻm nhỏ.

Quận Long Biên cho biết, thực hiện theo chủ trương chung của thành phố và quận là tăng cường cơ giới, hạn chế tối đa công tác đặt thùng, tránh tình trạng điểm đặt thùng trở thành nơi tập kết, vứt rác không đúng giờ quy định, gây mất vệ sinh và mỹ quan đô thị.

Đối với các ngõ, hẻm nhỏ không thực hiện được bằng cơ giới, việc thu gom rác được thực hiện bằng hình thức xe gom tay và xe cơ giới thu gom dừng đỗ (chờ từ 3-5 phút) tại đầu các ngõ, hẻm nhỏ để cho người dân đổ rác. Quận Long Biên đề nghị nhân dân tiếp tục phối hợp thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định và trực tiếp đổ rác khi phương tiện thu gom đến.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Vườn hoa bị bỏ quên, thành nơi tập kết rác thải ở Long Biên

KHÁNH AN - NHẬT MINH |

Được hoàn thành cách đây hơn 1 năm, song hiện tại vườn hoa Phúc Đồng (Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội) thưa vắng người đến vui chơi, tập luyện. Nơi đây trở thành chỗ tập kết rác thải, cỏ mọc um tùm.

Hai công viên sở hữu vẻ đẹp hiện đại bậc nhất ở quận Long Biên

Ngọc Thùy - Thiện Nhân |

Công viên Long Biên và Công viên Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) hiện đang trở thành một trong những công trình phục vụ đời sống người dân sở hữu vẻ đẹp và mức độ hiện đại nhất trong khu vực.

Cận cảnh công viên trăm tỉ sắp được đưa vào hoạt động tại Long Biên

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau nhiều năm bị bỏ hoang, xuống cấp, Công viên Long Biên (trước là Công viên Khu đô thị mới Việt Hưng) đã khoác lên mình một chiếc áo mới.

Lập phương án cưỡng chế nhà hàng xây dựng trên đất nông nghiệp

Thành Nhân |

UBND TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn, đo đạc lập phương án cưỡng chế đối với nhà hàng Hương Sen (xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) xây dựng trên đất nông nghiệp, vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

"Ngồi tựa mạn thuyền" remix nhạc sàn và những tranh cãi về xâm lăng văn hóa

Mi Lan |

Bản remix bài dân ca quan họ “Ngồi tựa mạn thuyền” sau khi lên sóng trong chương trình “Giai điệu kết nối” đã được chia sẻ rầm rộ và kéo theo muôn chiều tranh cãi.

Nghị định đột phá, gỡ vướng trong thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Lệ Hà |

Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP với các quy định mang tính đột phá, gỡ được nhiều vướng mắc trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

Bản tin công đoàn: Cải cách tiền lương và lương hưu từ ngày 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Cải cách tiền lương và lương hưu từ ngày 1.7.2024; Đề xuất cho rút 50% bảo hiểm xã hội một lần; Công nhân lớn tuổi với nỗi lo sa thải,...

Tiến độ thi công Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau ngày khởi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đã khẩn trương phối hợp với các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Vườn hoa bị bỏ quên, thành nơi tập kết rác thải ở Long Biên

KHÁNH AN - NHẬT MINH |

Được hoàn thành cách đây hơn 1 năm, song hiện tại vườn hoa Phúc Đồng (Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội) thưa vắng người đến vui chơi, tập luyện. Nơi đây trở thành chỗ tập kết rác thải, cỏ mọc um tùm.

Hai công viên sở hữu vẻ đẹp hiện đại bậc nhất ở quận Long Biên

Ngọc Thùy - Thiện Nhân |

Công viên Long Biên và Công viên Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) hiện đang trở thành một trong những công trình phục vụ đời sống người dân sở hữu vẻ đẹp và mức độ hiện đại nhất trong khu vực.

Cận cảnh công viên trăm tỉ sắp được đưa vào hoạt động tại Long Biên

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau nhiều năm bị bỏ hoang, xuống cấp, Công viên Long Biên (trước là Công viên Khu đô thị mới Việt Hưng) đã khoác lên mình một chiếc áo mới.