“Con đừng về...” và khát vọng mùa xuân viên mãn

Quỳnh Chi - Xuân Hùng |

Người cha mắc bạo bệnh, con trai duy nhất làm công nhân ở xa, đã mua vé tàu xe để cả gia đình đoàn tụ sum vầy bên mẹ cha những ngày Tết đến, sau 3 năm chưa về quê hương. Dịch COVID-19 trở lại, người cha gắng gượng gọi điện động viên “Con đừng về...” vì dịch bệnh. Dù đau đớn thương nhớ thắt lòng, anh vẫn chấp nhận không về quê vì phải thực hiện nghiêm phòng chống dịch. Câu chuyện buồn đến xót xa nhưng lại chứa chan tình người, tình thương và long lanh khát vọng về những mùa xuân viên mãn...

Người cha trong câu chuyện đó là ông Nguyễn Văn Tiến, sống tại thôn 3 xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) và con trai duy nhất của ông là anh Nguyễn Văn Tới hiện đang là công nhân Công ty Megatec, Khu Công nghiệp Chơn Thành, thị trấn Chơn Thành (Bình Phước).

Cách xa nhưng vẫn thật gần

Trò chuyện với PV Báo Lao Động sáng 3.2, anh Tới không giấu được niềm xúc động dâng trào khi nhắc đến người cha mắc căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, đã di căn. Xa gia đình 13 năm, rời quê Thanh Hóa vào tận Bình Phước lập nghiệp, rồi lấy vợ là công nhân làm cùng công ty, sinh đôi 2 con, anh Tới chỉ về ăn Tết được vài ba lần.

Anh Tới là con cả - cũng là con trai duy nhất trong gia đình có 4 anh em. Cha mẹ nghèo tần tảo nuôi con, lớn lên, các con tha phương lập nghiệp. Hiện, anh Tới sống ở Bình Phước, một người ở Sài Gòn, một người ở Đà Nẵng, cô con gái út lấy chồng gần cha mẹ. Tháng 10.2020, ông Tiến phát hiện mắc ung thư phổi, cả bốn người con họp lại, quyết tâm Tết năm nay sẽ đoàn tụ đại gia đình, vui vầy với cha những ngày chỉ còn đếm ngược...

Thế rồi dịch COVID-19 quay lại, mọi kế hoạch đổ bể. Người em gái sống ở TPHCM nghỉ sinh con nên về quê sớm chơi với bố mẹ. Anh Tới và cô em ở Đà Nẵng loay hoay, bối rối. Vé xe ôtô, vé máy bay đều đã đặt... Với công nhân, khoản tiền mười mấy triệu đồng dành mua vé tàu xe là rất lớn.

Trong những ngày rối bời đó, anh Tới và các em thường xuyên liên lạc với cha mẹ. Họ khóc, rồi an ủi động viên nhau. Biết bố không còn nhiều thời gian, anh Tới lòng như lửa đốt. Nửa muốn về với thân sinh những ngày ít ỏi còn lại; nửa lo sợ nguy cơ dịch bệnh khi mỗi ngày, thông tin về những ca bệnh đầy thêm...

“Bố mẹ tôi động viên, liên tục khuyên tôi ở lại nên tôi bình tâm hơn và suy nghĩ lại. Trước đó, tôi cũng báo cáo với Công ty về việc sẽ về quê, ai cũng lo lắng nguy cơ dịch bệnh. Giờ tôi không về, bố mẹ nhớ thương nhưng cũng thở phào, công ty cũng bớt lo lắng”, anh Tới chia sẻ.

Cũng theo anh Tới, dù hơn chục năm xa nhà số lần về thăm chỉ đếm chưa đầy 1 bàn tay, nhưng anh vẫn cảm thấy thật gần vì rất thường xuyên gọi điện video cho bố mẹ. “Nhìn thấy ông bà mỗi ngày nên cũng yên tâm hơn nhiều. Dù không về nhưng có phương tiện hiện đại nên dù xa cách nhưng cảm giác vẫn gần”, anh Tới rưng rưng.

Anh Tới bảo, dù ngày nào hai cha con cũng nói chuyện với nhau, cha mẹ đều động viên ở lại nhưng anh biết bố chắc rất buồn. “Phải cố gắng, cứ làm liều thì không được. Nhiều Tết không về, tôi từng rơi nước mắt. Mấy ngày nay nhiều người gọi an ủi, lúc nào tôi cũng tủi thân, nước mắt trực trào. Nhưng thôi, cái riêng để lại sau cái chung”, anh Tới nói.

“Thương cha mẹ thì thực hiện nghiêm cách ly”

Chiều 3.2, ông Võ Mạnh Sơn - Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã tới thăm, động viên ông Nguyễn Văn Tiến. Ông Võ Mạnh Sơn ân cần thăm hỏi sức khoẻ, động viên và trao quà từ tổ chức Công đoàn tới ông và gia đình, mong muốn ông động viên các con vững tâm cùng cả nước chung tay chống dịch.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Tiến rơm rớm nước mắt: “Năm nay biết bố bị bệnh, các con cũng muốn về ăn Tết với bố nhưng mắc COVID nên không thể về quê được. Tôi cũng động viên các con là bây giờ đang dịch COVID thì các con chịu khó ở trong đó. Theo dõi trên tivi, tôi thấy lãnh đạo Đảng, Nhà nước khuyên công nhân nên ở lại ăn Tết ở nơi làm việc, dù thương con, rất muốn gặp các con nhưng tôi thấy cũng hợp lý. Biết là thương cha thương mẹ nhưng rồi đi xe đi tàu lại dính bệnh trên xe lại khổ cả nhà luôn. Đường tương lai của các con còn lâu còn dài, giờ là lúc cần thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Nhà nước để đấu tranh với COVID”.

Ông Tiến phân tích thêm: “Tôi nói với con, nếu con về đây, nếu dính phải cách ly 21 ngày, thế thì cũng chẳng ăn Tết cùng bố mẹ, họ hàng được. Hết cách ly, trở vào Nam đi làm lại phải cách ly 21 ngày nữa. Thế thì các con mất việc, không có công ăn việc làm thì lấy gì nuôi con. Cho nên thương cha thương mẹ thì cố gắng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Cứ ngày hai ngày gọi điện cho cha mẹ là được rồi. Cả nước đang cùng căng mình chống dịch chứ không mình gia đình ta cho nên các con cứ yên tâm trong đó mà làm ăn, ra giêng, dịch hết, con xin được nghỉ phép thì về thăm bố vài ngày, thế là được rồi. Mình giữ như vậy là giữ cho cả xã hội chứ không chỉ riêng gia đình mình”.

“Chính phủ mình chống dịch rất tốt”

Trong khi trò chuyện với PV Báo Lao Động, anh Tới nhiều lần nhắc đến niềm tin dịch COVID-19 sớm được kiểm soát. “Chính phủ mình chống dịch rất tốt, có thể nói là tốt nhất thế giới nên tôi tin tưởng dịch bệnh sẽ chấm dứt sớm. Khi dịch bệnh ổn hơn tôi sẽ cho cả gia đình về”, anh Tới nói.

Nhiều năm không về ăn tết, anh Tới và các đồng nghiệp được công ty và Công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động như Tết xa quê, tặng quà, tặng tiền.

Hiện, cùng làm việc ở công ty chuyên về đồ gỗ xuất khẩu, hai vợ chồng anh Tới thu nhập hơn 17 triệu đồng/tháng. Riêng anh Tới khi chưa có dịch COVID-19 thu nhập khoảng 13 triệu đồng/tháng nếu tăng ca, không có ngày nghỉ. Từ tháng 10.2020, khi công ty có đơn hàng ổn định trở lại anh Tới mới đi làm đầy đủ hơn. Trước đó, do ảnh hưởng thị trường xuất khẩu, anh Tới bị giãn việc, thu nhập vì thế cũng giảm theo, còn khoảng 9 triệu đồng/tháng.

13 năm xa nhà, 13 năm gắn bó với một công ty, anh Tới cho hay nếu sau Tết công ty phục hồi sản xuất, anh sẵn sàng tăng ca, làm việc nhiệt tình. “Công ty sống mình mới sống được. Công ty rất đoàn kết. Công đoàn cơ sở hoạt động tốt”, anh Tới hồ hởi nói.

Cũng theo anh Tới, từ khi có dịch COVID-19 đến nay, công ty đều duy trì các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, giãn cách; nhiều cán bộ đến vận động chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự. Rời gia đình khi tuổi chưa đến 30, nay đã ngoài 40, anh Tới có gia đình hạnh phúc với hai đứa con trai sinh đôi kháu khỉnh. Anh nói, mảnh đất mà vợ chồng anh dựng được ngôi nhà cấp 4 rộng chừng 40m2 là bố anh mua cho từ hơn 20 năm trước. Hồi đó, Chơn Thành chưa có cái đèn đỏ nào, toàn là cây cối, người ở thưa thớt. Rồi cuộc mưu sinh đã níu chân anh lại nơi đây. Mỗi ngày, anh dậy sớm đưa con đi học. Từ nhà đến chỗ làm chỉ 5km. Anh Tới hạnh phúc hơn nhiều đồng nghiệp vì không còn cảnh thuê nhà.

Năm nay, lẽ ra anh Tới đã có một cái Tết Sum vầy, hạnh phúc sau 3 năm không về ăn Tết với gia đình. Năm nay, lẽ ra các con, cháu anh được thêm những giây phút yêu thương gần gũi bên ông bà sau bao ngày xa cách. Nhưng lòng người cha, người mẹ không nỡ nhìn con cháu mình bất chấp nguy hiểm để thỏa mãn nhớ nhung... Và họ tin, dù có chuyện gì xảy ra, thì sau những nỗi buồn là mùa xuân viên mãn...

Sáng 3.2.2021, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Dương Văn Tùng phụ trách điều phối của nhà xe Ánh Kết (hãng xe anh Tới đã mua vé để cả gia đình về quê thăm bố) khu vực phía Nam tại Bến xe khách Tân Đông Hiệp, tỉnh lộ 743A (Bình Dương) cho biết, do tình hình dịch bệnh nên nhà xe sẽ hoàn trả lại tiền cọc của tất cả hành khách đã đặt vé nhưng không về quê ăn Tết được. Theo ông Tùng, nếu hành khách huỷ vé chỉ cần điện thoại cho nhà xe báo số vé, ngày đi, địa chỉ và số điện thoại cụ thể ra Tết giữa tháng 2.2021 nhà xe sẽ trao trả lại 100% không thu bất kỳ một khoản phí nào. Hiện tiền đã thu và chuyển về công ty và thời điểm này các nhân viên cũng đang phải căng mình phục vụ hành khách về quê nên chưa thể thanh toán ngay được nên mong hành khách thông cảm. “Với phương khách hàng là trên hết, do đó trong lúc khó khăn chung nhà xe và khách cùng chia sẻ. Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với hành khách đã đăng ký huỷ vé để hoàn trả tiền cọc”, ông Tùng cho hay.

Cũng trong ngày 3.2, đại diện Vietjet cho hay, dù vé mà vợ chồng anh Nguyễn Văn Tới mua theo hành trình Thanh Hoá - TPHCM ngày 18.2.2021 với số hiệu chuyến bay VJ113 là vé giá rẻ, theo quy định của hãng sẽ không được đổi, trả nhưng sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Tới, Vietjet đã quyết định bảo lưu toàn bộ vé cho gia đình anh Tới hết năm 2021.Đặng Tiến (ghi)


Quỳnh Chi - Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Những chiếc xuồng chở "mùa Xuân" cập bến Bình Đông

Ngọc Lê |

Những ngày cuối tháng Chạp, là thời điểm kinh doanh hoa kiểng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những chuyến hoa kiểng từ các tỉnh miền Tây lần lượt về bến Bình Đông, TPHCM bày bán.

Mang mùa Xuân đến sớm với đồng bào, chiến sĩ

Nguyễn Minh |

Không chỉ chăm lo cho đoàn viên Công đoàn và người lao động, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Một trong những hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn đó là trao tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho các hộ nghèo trên địa bàn các xã thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Những “sứ giả” báo hiệu mùa xuân

ANH NHÀN - THANH CHÂN |

Những ngày giáp Tết, các nghệ nhân lại miệt mài tạo hình những linh vật trang trí đường hoa xuân. Mặc dù vất vả, nhưng mắt họ vẫn ánh lên niềm vui vì được mang những nụ cười ngày đầu năm đến nhiều gia đình.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

TPHCM: Những chiếc xuồng chở "mùa Xuân" cập bến Bình Đông

Ngọc Lê |

Những ngày cuối tháng Chạp, là thời điểm kinh doanh hoa kiểng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những chuyến hoa kiểng từ các tỉnh miền Tây lần lượt về bến Bình Đông, TPHCM bày bán.

Mang mùa Xuân đến sớm với đồng bào, chiến sĩ

Nguyễn Minh |

Không chỉ chăm lo cho đoàn viên Công đoàn và người lao động, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Một trong những hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn đó là trao tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho các hộ nghèo trên địa bàn các xã thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Những “sứ giả” báo hiệu mùa xuân

ANH NHÀN - THANH CHÂN |

Những ngày giáp Tết, các nghệ nhân lại miệt mài tạo hình những linh vật trang trí đường hoa xuân. Mặc dù vất vả, nhưng mắt họ vẫn ánh lên niềm vui vì được mang những nụ cười ngày đầu năm đến nhiều gia đình.