Từ các Phóng sự Điều tra trên Lao Động:

Cởi tiếng oan và trở thành Anh hùng

Lãng Quân |

Xuân Canh Tý 2020, ghé qua vùng quê còn nhiều cam khó xã Phượng Vỹ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, nhóm PV Lao Động không khỏi cảm kích trước niềm vui tròn vẹn của gia đình ông Nguyễn Xước Hiện - nhân vật mà chúng tôi đã theo đuổi bảo vệ suốt nhiều năm, qua nhiều bài phóng sự.

Ông là cựu binh đánh Mỹ với những chiến công oanh liệt trong chiến trường Tây Nguyên. Trở về quê nghèo, vợ đi theo người khác.

Xây dựng gia đình trở lại sau nhiều năm “đơn chiếc”, ông Hiện liên tiếp gặp những bi kịch buốt lòng. Vợ ông 7 lần sinh con thì 6 lần các sinh linh ấy bị quái thai, chết yểu do ảnh hưởng chất độc hóa học. Các mảnh đạn vẫn găm trong đầu với các cơn đau buốt khi trái gió trở trời. Nhà tranh bị cháy, gần như mất hết giấy tờ, từ bấy ông bị tiếng oan là kẻ đào ngũ. Các nỗ lực thanh minh, việc đề nghị chế độ thương binh, chế độ dành cho cựu binh nhiễm chất độc da cam từ chiến trường chống Mỹ… đều rơi vào yên lặng. Nhiều cán bộ gọi ông lên “chất vấn” như kiểu hạch tội kẻ “phản bội”, khiến ông bật khóc.

Một Bí thư Đảng ủy xã bên cạnh xã Phượng Vỹ tìm cách liên lạc với PV Lao Động, mong cởi tiếng oan cho ông Nguyễn Xước Hiện.

Sau các bài viết: “Cởi tiếng oan cho người hùng chịu nhiều tai tiếng”; “Vì sao người hùng trận mạc vẫn bị tỉnh Phú Thọ lãng quên”…, Bộ trưởng LĐTBXH đã có ý kiến chỉ đạo vụ việc.

Sau nhiều năm, thông tin về chiến công và sự oan khuất của ông Hiện đã dần được xem xét công minh hơn. Các cuộc họp “hai bên đưa ra bằng chứng” đã được tổ chức, một bên là đông đảo các ban ngành của tỉnh Phú Thọ, do một Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn; một bên là đoàn cán bộ Báo Lao Động do một Phó Tổng Biên tập chủ trì.

Sau 3 năm kể từ bài báo đầu tiên, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã cấp thẻ Thương binh, Nhà nước đã tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho ông Nguyễn Xước Hiện vào năm 2018.

 
Ông Hiện năm 2018.

Bây giờ gặp lại, chúng tôi hết sức vui mừng, khi thấy nhà tranh vách đất, cuộc sống tăm tối vì bệnh tật và nỗi trăn trở oan khuất của ông Hiện đã được thay bằng rất nhiều sự tươi sáng. Ngôi nhà gần 300 triệu (do các nhà hảo tâm và cơ quan chức năng đài thọ) được hoàn thành, tivi, tủ lạnh, trang thiết bị nội thất tương đối khang trang. Bản thân ông Hiện được hưởng chế độ dành cho Anh hùng LLVTND, tiền trợ cấp dành cho thương binh. Quan trọng hơn, ông và đại gia đình, cả xóm mạc, ai cũng tự hào, cảm thấy an vui vì đã không bị quên lãng nhẫn tâm như gần nửa thế kỷ qua.

Khi chúng tôi viết báo, có độc giả gửi hàng nghìn đô la tặng người cựu binh bị tiếng oan sau các các chiến công bắn B41 thiêu cháy xe tăng, thiết giáp của địch, ông Hiện đã đem tiền ấy ra sửa sang lại nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Giờ đây, ông thường xuyên được mời kể chuyện chiến trường ở các diễn đàn, hội nghị, giao lưu với học sinh các thế hệ ở Hà Nội và không ít tỉnh thành. Đặc biệt là các hoạt động “về nguồn” trên địa bàn Phú Thọ.

Bộ phim tài liệu có tên “Nửa thế kỷ thầm lặng”, nói về nỗi oan trái của ông Hiện đã được Đài PTTH Phú Thọ thực hiện và đã giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc gần đây.

Ông Hiện được các nhà hảo tâm và cơ quan chức năng giúp đỡ xây nhà cửa, ổn định cuộc sống, được nhiều đồng đội cũ, trong đó có các vị tướng lừng danh đến thăm hỏi, động viên.
Ông Hiện được các nhà hảo tâm và cơ quan chức năng giúp đỡ xây nhà cửa, ổn định cuộc sống, được nhiều đồng đội cũ, trong đó có các vị tướng lừng danh đến thăm hỏi, động viên.
Ông Hiện được các nhà hảo tâm và cơ quan chức năng giúp đỡ xây nhà cửa, ổn định cuộc sống, được nhiều đồng đội cũ, trong đó có các vị tướng lừng danh đến thăm hỏi, động viên. Trong ảnh dưới là Trung tướng Khuất Duy Tiến thăm nhà ông Hiện.

Khi được hỏi về ám ảnh trong những ngày lăn lộn cùng phóng viên Lao Động đi bảo vệ chân lý trong vụ việc “cởi tiếng oan” kia, ông Nguyễn Xước Hiện rớm nước mắt: Tôi sợ nhất là khi người ta gọi tôi lên “thẩm vấn” về việc tôi có đảo ngũ không, có mảnh đạn trong đầu hay có nghèo khó bệnh tật như các bài báo đã viết không. Trên hết, tôi sợ tác giả sẽ bị kỷ luật, bị tước thẻ Nhà báo vì người ta quy kết “nói sai sự thật”, “làm ảnh hưởng đến phong trào ở địa phương” – như công văn của họ đề cập.

“Sau các cuộc tranh luận, khi sự việc chưa ngã ngũ, tôi đã thức trắng nhiều đêm vì lo lắng, nhưng tôi thấy rất được an ủi. Vì qua các bài viết, qua các tài liệu chính thức được điều tra rồi công bố rộng rãi đó, tôi đã có niềm tin rằng: Xã hội còn có nhiều người tốt. Họ vẫn kiên quyết bảo vệ cái đúng của tôi. Trung tướng Khuất Duy Tiến đã lên tận nhà thăm hỏi tôi. Thế là an ủi rồi. Huống hồ, nay tôi đã được toại nguyện về cả vật chất lẫn tinh thần như thế này!”, Anh hùng Nguyễn Xước Hiện nói.

Lãng Quân
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Vương Trần |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng 22.1, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Bữa cơm tất niên ở nhà mẹ Việt Nam Anh hùng

HƯNG THƠ |

Mong muốn đem lại nụ cười cho các mẹ Việt Nam Anh hùng, vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý, các đoàn viên tại tỉnh Quảng Trị đã xắn tay thực hiện chương trình “Bữa cơm tất niên - Ấm lòng tình mẹ”. Cơm đạm bạc, nhưng với tấm lòng thành, các mẹ đều cảm thấy vui, hạnh phúc…

Nấu bữa cơm ngày giáp Tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng

HƯNG THƠ |

Ngày giáp Tết Nguyên đán, tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức chương trình “Bữa cơm tất niên - Ấm lòng tình Mẹ” tại nhà riêng của 42 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống tại tỉnh Quảng Trị. Các đoàn viên thanh niên đã nấu nhiều suất cơm, mời người thân của các Mẹ đến cùng dùng bữa. Lần đầu tiên tổ chức, bữa cơm tất niên đã đem tiếng cười đến cho các Mẹ…

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Vương Trần |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng 22.1, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Bữa cơm tất niên ở nhà mẹ Việt Nam Anh hùng

HƯNG THƠ |

Mong muốn đem lại nụ cười cho các mẹ Việt Nam Anh hùng, vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý, các đoàn viên tại tỉnh Quảng Trị đã xắn tay thực hiện chương trình “Bữa cơm tất niên - Ấm lòng tình mẹ”. Cơm đạm bạc, nhưng với tấm lòng thành, các mẹ đều cảm thấy vui, hạnh phúc…

Nấu bữa cơm ngày giáp Tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng

HƯNG THƠ |

Ngày giáp Tết Nguyên đán, tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức chương trình “Bữa cơm tất niên - Ấm lòng tình Mẹ” tại nhà riêng của 42 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống tại tỉnh Quảng Trị. Các đoàn viên thanh niên đã nấu nhiều suất cơm, mời người thân của các Mẹ đến cùng dùng bữa. Lần đầu tiên tổ chức, bữa cơm tất niên đã đem tiếng cười đến cho các Mẹ…