Có một dòng sông Lô rất khác giữa dịch COVID-19

Long Nguyễn |

Không còn hoạt động khai thác cát sỏi rầm rập suốt cả ngày lẫn đêm như trước đây, nước sông Lô giờ biêng biếc xanh. Dòng sông với những con nước dữ tợn và đỏ quạnh hôm nào giờ bỗng hiền hòa đến lạ. Tuy nhiên, lo lắng thì vẫn còn...

Sông Lô từ lâu đã nóng rực bởi tình trạng khai thác cát sỏi trái phép. Trong các địa phương mà con sông này đi qua, Phú Thọ có lẽ là nơi để xảy ra nhiều vụ lùm xùm nhất, một phần bởi chất lượng cát ở đây được coi là đẹp và có giá trị nhất trên toàn tuyến.

Chính quyền Phú Thọ trong nhiều năm qua đã và đang cấp phép cho hàng loạt doanh nghiệp với danh nghĩa nạo vét, khai thác hoặc thăm dò cát sỏi. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã “lập lờ đánh lận con đen” tìm đủ mọi cách “móc ruột” dòng sông.

Vì lẽ đó mà suốt nhiều năm qua, Sông Lô chẳng lúc nào ngớt tiếng máy múc, máy cẩu gầm rú, sục sạo. Tình trạng khai thác quá độ khiến những tảng đất to như cánh phản từ bờ bãi cứ thi nhau đổ ụp xuống dòng sông đục ngầu, sủi bọt giận giữ, xen giữa những váng dầu lênh láng. Đất đai hoa màu cứ mất dần, bà con nông dân bức xúc, kéo theo nhiều cuộc chiến trên bờ - dưới sông dai dẳng

Cảnh thường thấy tại dòng sông Lô trước thời điểm dịch bệnh: Tàu bè dàn trận trên sông, nước đục ngầu.
Cảnh thường thấy tại dòng sông Lô trước thời điểm dịch bệnh: Tàu bè dàn trận trên sông, nước đục ngầu (ảnh chụp tháng 3.2020). Ảnh: Long Nguyễn

Theo tìm hiểu của PV, việc khai thác cát rầm rộ trên sông Lô không chỉ gây ra tình trạng mất đất canh tác của bà con mà còn góp phần khiến hai đoạn bờ kè quốc gia ký hiệu H1 và H4 ở huyện Phù Ninh bị sạt lở, những đoạn bờ kè kế tiếp đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng.

Đất canh tác cùng hoa màu sạt lở hết xuống sông vì tàu cát khai thác quá gần bờ.
Đất canh tác cùng hoa màu sạt lở hết xuống sông vì tàu cát khai thác quá gần bờ (ảnh chụp tháng 3.2020). Ảnh: Long Nguyễn

Quá khứ đau thương là vậy, tuy nhiên, kể từ thời điểm có dịch COVID-19, đặc biệt từ 1.4.2019, khi toàn dân thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thì Phú Thọ lại là một trong những địa phương thực hiện rất nghiêm túc.

Bên cạnh đó cũng tại thời điểm này, Phú Thọ đã ban hành quyết định tạm dừng toàn bộ các hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng (45 tuổi) một người dân sống gần bến phà Then (huyện Phù Ninh) cho biết: "Rất lâu rồi tôi mới thấy sông Lô vắng lặng và hiền hòa đến vậy. Không có tàu khai thác, tàu chở cát cũng vắng theo. Rồi tàu vận tải dọc tuyến cũng rất thưa thớt.

Qua chỉ mấy ngày yên ả, nước từ đục ngầu rồi trong xanh dần như hiện nay. Nước trong đến mức mà đổ đến đoạn ngã 3 Bạch Hạc (TP Việt Trì) vào sông Hồng, còn thấy rõ hai dòng bên đục, bên trong".

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Lao Động ghi lại được tại thời điểm giữa tháng 4.2020:

 
Sông Lô hiện rất vắng phương tiện qua lại. Ảnh: Long Nguyễn
 
Từ bên phía bờ Vĩnh Phúc có thể nhìn thấy rõ sự sạt lở bên phía bờ Phú Thọ, hệ quả của việc tỉnh Phú Thọ cấp phép tràn lan các dự án khai thác cát. Ảnh: Long Nguyễn
 
Các phương tiện trên sông giờ chỉ neo đậu tại chỗ, không hoạt động. Ảnh: Long Nguyễn
 
Nước sông Lô xanh ngắt bên mạn tàu. Ảnh: Long Nguyễn
 
Các thủy thủ và nhân viên dành phần lớn thời gian để sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện. Ảnh: Long Nguyễn
 
Trong thời gian này, các chủ tàu tranh thủ tiến hành sửa chữa bảo dưỡng phương tiện. Ảnh: Long Nguyễn
 
Một mỏ neo đang được sửa chữa trên tàu. Ảnh: Long Nguyễn
 
Những "hung thần của dòng sông" được dồn về một chỗ, nghỉ ngơi chờ đến khi được phép hoạt động trở lại. Ảnh: Long Nguyễn
 
Nước trong xanh tới mức ngay sát thân tàu mà không hề có vết dầu nào loang ra. Ảnh: Long Nguyễn
Theo nhiều người dân, từ rất lâu rồi họ mới thấy nước sông Lô trong xanh đến vậy.
Theo nhiều người dân, từ rất lâu rồi họ mới thấy nước sông Lô trong xanh đến vậy. Ảnh: Long Nguyễn

Mặc dù rất vui khi dòng sông trở nên biếc xanh và hiền hòa trở lại, nhưng với nhiều người dân địa phương, ai cũng hiểu, đó chỉ là niềm vui tạm thời.

Khi dịch COVID-19 qua đi, khi các tàu cát được phép hoạt động trở lại và thành những "hung thần" thực sự, thì giờ phút thảnh thơi của họ cũng sẽ chẳng còn. Cuộc chiến dai dẳng dưới nước - trên bờ sẽ tiếp tục mà phần thiệt luôn là những người nông dân.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Khai thác cát, sỏi trái phép tràn lan trên sông Lô

TÂM AM - BẢO YÊN |

Trên sông Lô đoạn qua hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang có hàng chục điểm khai thác cát, sỏi, lập bến, bãi trái phép gây ảnh hưởng đến nguồn nước, ô nhiễm môi trường…

Phú Thọ: Tàu cát quây kín trạm bơm, dân lo âu đất canh tác sạt lở

Nhóm PV |

Đối với nhiều người dân địa phương, việc doanh nghiệp Thái Sơn được hoạt động khai thác cát trở lại trên đoạn sông Lô chảy qua địa bàn xã Tử Đà, huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) khiến họ vô cùng lo lắng, cảm thấy mất nhiều hơn được.

Dân "dàn trận" cọc tre ngăn tàu cát rút ruột sông Bồ

PHÚC ĐẠT |

Nhiều lần kiến nghị nhưng không được giải quyết, hàng trăm người dân đã đóng cọc tre ngăn tàu khai thác cát đang "rút ruột" sông Bồ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khai thác cát, sỏi trái phép tràn lan trên sông Lô

TÂM AM - BẢO YÊN |

Trên sông Lô đoạn qua hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang có hàng chục điểm khai thác cát, sỏi, lập bến, bãi trái phép gây ảnh hưởng đến nguồn nước, ô nhiễm môi trường…

Phú Thọ: Tàu cát quây kín trạm bơm, dân lo âu đất canh tác sạt lở

Nhóm PV |

Đối với nhiều người dân địa phương, việc doanh nghiệp Thái Sơn được hoạt động khai thác cát trở lại trên đoạn sông Lô chảy qua địa bàn xã Tử Đà, huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) khiến họ vô cùng lo lắng, cảm thấy mất nhiều hơn được.

Dân "dàn trận" cọc tre ngăn tàu cát rút ruột sông Bồ

PHÚC ĐẠT |

Nhiều lần kiến nghị nhưng không được giải quyết, hàng trăm người dân đã đóng cọc tre ngăn tàu khai thác cát đang "rút ruột" sông Bồ.