Cô hiệu trưởng trích tiền lương tháng giúp học sinh nghèo

LƯƠNG HẠNH |

Cô Mai Thị Bích Nguyện - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Vũ, huyện Quỳnh Phụ cùng giáo viên vực dậy ngôi trường nằm trong “vùng trũng giáo dục” của tỉnh Thái Bình. Cô giỏi việc nước, lại đảm việc nhà...

Hạnh phúc khi được giúp học sinh nghèo

Chúng tôi gọi điện gặp cô Nguyện sáng ngày 13.6, khó khăn mới lắng nghe được tâm sự của cô. Cô Nguyện đang bận khắc phục hậu quả do trận lốc xoáy vừa xảy ra tại trường mình.

Khi là giáo viên Trường Trung học cơ sở An Vũ (huyện Quỳnh Phụ), cô Nguyện đã thường xuyên trích tiền lương tháng để giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cô mở lớp dạy tại nhà vào buổi tối cho những học sinh không được đi học. Nhớ về những ngày tháng đó, cô Nguyện chia sẻ: “Xã An Vũ có thể gọi là vùng trũng giáo dục, dân trí thấp, người dân không có điều kiện cho con đi học. Tôi động viên phụ huynh cho con em đến nhà để tôi giảng dạy không thu phí. Giá trị cuối cùng tôi đạt được là ý thức của các phụ huynh được nâng lên, họ đã cho con mình đến trường đi học. Hơn hết tôi cảm thấy hạnh phúc khi được giúp những học sinh nghèo”.

Tháng 9.2013, cô Nguyện làm hiệu trưởng trường Trung học cơ sở An Vũ. Cô cùng tập thể cán bộ, nhân viên, giáo viên của trường cùng cố gắng, đem lại nhiều thành tích tiến bộ cho nhà trường.

Tháng 8.2019, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Vũ được sáp nhập. Sau sáp nhập nhà trường gặp nhiều khó khăn trong công tác lãnh đạo quản lý do hai trường cách xa nhau, thiếu giáo viên, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng, thiếu phòng học, khu hiệu bộ... Cô Nguyện đã kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp xây dựng 2 ngôi nhà cho học sinh nghèo trị giá 150 triệu đồng, quyên góp 2 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng; hơn 300 triệu đồng quà Tết, sách bút, quần áo, tiền học cho học sinh nghèo; 9 tấn gạo cho học sinh và dân nghèo tại địa phương...

Cô đã tham mưu Tổng Cục đường Bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) lắp cụm đèn giao thông ở ngã tư Vũ Hạ - QL10 để góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài ra, cô còn kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung, vùng cao Tây Bắc 3 tấn gạo, 1.000 bộ quần áo, 3.000 quyển vở, 1.000 quyển sách giáo khoa và các nhu yếu phẩm khác...

Hậu phương vững chắc

Chồng cô Nguyện là bộ đội đóng quân tại Khánh Hòa. Hơn 20 năm chồng xa nhà, mỗi năm chỉ được về thăm nhà 1 lần, nên cô Nguyện phải vừa làm cha vừa làm mẹ. Cô thay chồng chăm sóc gia đình, phụng dưỡng cha mẹ nội ngoại, nuôi dạy con cái trưởng thành. Vì công việc và khoảng cách địa lý, gia đình cô chỉ có thể động viên nhau qua những cuộc gọi video ngắn ngủi.

Khi cô Nguyện sinh con thứ 2, cháu bị sinh non. Một mình cô phải xoay sở, chăm con tại Bệnh viện Nhi Thái Bình. Tình hình bệnh tình trở nặng, cô lại cùng con chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) gần 2 tháng để điều trị. Nhớ về khoảng thời gian đó, cô Nguyện vẫn chưa thôi xúc động.

Cô nói: “Tôi lo lắng lắm. Khi trẻ ốm, ở viện, hầu như gia đình nào cũng có vài người lớn đến hỗ trợ. Nhà mình neo người, các em chồng cũng vừa sinh con nhỏ. Nghĩ chồng có về cũng không được ở lâu, con không thể khỏi ngay, chồng không yên tâm công tác, tôi không đành lòng báo tin cho anh. Lúc đó mình càng phải bản lĩnh, vừa bố trí việc ở nhà cho con bé lớn học lớp 3, nhờ các bác hàng xóm trông giúp, hàng ngày điện về động viên con, vừa một mình bố trí công việc, chăm sóc con ở viện”.

Để có thể đảm đương mọi công việc, hằng ngày, cô Nguyện phải dậy thật sớm, hoàn thành tất cả mọi việc nhà rồi mới quay lại công việc cá nhân. Vất vả là thế, nhưng cô luôn cố gắng làm sao hoàn thành tốt cả hai việc.

Chia sẻ về những thành công trong sự nghiệp, trong cuộc sống gia đình, cô Nguyện nói: “Tôi nghĩ thứ quan trọng nhất là phải có trách nhiệm, dám hy sinh, dám đương đầu với tất cả những việc mình làm. Nếu tôi không cố gắng, nỗ lực ngay từ khi còn là giáo viên thì với cương vị là hiệu trưởng, tôi sẽ không nhận được sự ủng hộ của các đồng nghiệp. Để có thể cân bằng giữa công việc và gia đình, tôi phải bố trí cuộc sống thật khoa học, cố gắng làm sao để thực hiện công việc hiệu quả, mất ít thời gian nhất có thể”.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bắt đầu đợt nắng nóng mới "đe dọa tính mạng" ở Tây Bắc Thái Bình Dương

Song Minh |

Một đợt nắng nóng lịch sử và nghiêm trọng đến mức "đe dọa tính mạng" bắt đầu diễn ra trên khắp Tây Bắc Thái Bình Dương, theo dự báo thời tiết của AccuWeather.

Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Thái Bình tăng cao, có trường tăng gần 7 điểm

Huyên Nguyễn |

Thái Bình vừa công bố điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Năm nay, thí sinh phải thực hiện 3 bài thi gồm môn Toán, Ngữ văn (nhân hệ số 2) và Tiếng Anh (hệ số 1).

Thái Bình: Doanh nghiệp tự ý sản xuất, rao bán sản phẩm chăm sóc sức khoẻ

TRUNG DU |

Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Mộc Hương "nổ” rằng nhà máy sản xuất sản phẩm của mình đặt tại thôn Vỵ Giang (xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà, Thái Bình) để quảng cáo, kinh doanh các loại tinh dầu, thảo dược. Tuy nhiên theo tìm hiểu, "nhà máy” của công ty này không hề có chức năng sản xuất dòng sản phẩm như giới thiệu, rao bán.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bắt đầu đợt nắng nóng mới "đe dọa tính mạng" ở Tây Bắc Thái Bình Dương

Song Minh |

Một đợt nắng nóng lịch sử và nghiêm trọng đến mức "đe dọa tính mạng" bắt đầu diễn ra trên khắp Tây Bắc Thái Bình Dương, theo dự báo thời tiết của AccuWeather.

Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Thái Bình tăng cao, có trường tăng gần 7 điểm

Huyên Nguyễn |

Thái Bình vừa công bố điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Năm nay, thí sinh phải thực hiện 3 bài thi gồm môn Toán, Ngữ văn (nhân hệ số 2) và Tiếng Anh (hệ số 1).

Thái Bình: Doanh nghiệp tự ý sản xuất, rao bán sản phẩm chăm sóc sức khoẻ

TRUNG DU |

Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Mộc Hương "nổ” rằng nhà máy sản xuất sản phẩm của mình đặt tại thôn Vỵ Giang (xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà, Thái Bình) để quảng cáo, kinh doanh các loại tinh dầu, thảo dược. Tuy nhiên theo tìm hiểu, "nhà máy” của công ty này không hề có chức năng sản xuất dòng sản phẩm như giới thiệu, rao bán.