Cô giáo mầm non bị đánh thủng màng nhĩ lại phải nhập viện

ĐỖ VẠN |

Xin về nhà điều trị ngoại trú để tổ chức lễ cưới, sau đó, nữ giáo viên phải nhập viện trở lại vì liên tục bị ngất xỉu. Kết quả giám định thương tích “nữ giáo viên bị phụ huynh đánh thủng mãng nhĩ” có tỉ lệ 9%. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định lại sau 3 tháng nữa để biết kết quả chính xác.

Ngày 25.7, anh Lê Ngọc Hậu – chồng chị Nguyễn Thị Xuân Mai, giáo viên cơ sở mầm non Sen Hồng (xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) - cho biết, vợ anh phải trở lại nhập viện vào ngày hôm qua (24.7) vì liên tục bị ngất xỉu.

Cô Nguyễn Thị Thanh Mai phải trở lại bệnh viện để điều trị. Ảnh: Đ.V
Cô Nguyễn Thị Thanh Mai phải trở lại bệnh viện để điều trị. Ảnh: Đ.V

Sau gần 1 tháng điều trị, chị Mai được bệnh viện cho về nhà nghỉ dưỡng và điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, chị Mai đã 2 lần ngất xỉu, buộc gia đình phải đưa vào Bệnh viện Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn) điều trị trở lại.

Cuối tuần vừa qua, theo kế hoạch trước đó, chị Mai phải nén cơn đau để làm lễ cưới với anh Hậu. “Ngày hôm qua, vợ tôi đang ngồi chơi với mấy đứa trẻ thì bất ngờ lăn ra ngất xỉu, tay chân co cứng khiến cả gia đình rất lo lắng” – anh Hậu nói.

Theo chị Mai, tuần trước, chị được Công an thị xã Điện Bàn mời lên làm việc và thông báo kết quả giám định ban đầu. Theo đó, kết quả thương tích của chị Mai có tỉ lệ 9%. “Công an nói rằng, sau 3 tháng sẽ giám định lại để biết kết quả chính xác” – chị Mai cho biết.

Như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 28.6, Công an thị xã Điện Bàn tiếp nhận đơn của gia đình cô giáo Nguyễn Thị Xuân Mai tố bị phụ huynh đánh đập dã man, phải nhập viện.

Theo trình bày của cô Mai, lúc 17 giờ 30 phút ngày 21.6, cô Mai và các cô giáo khác của cơ sở mầm non Sen Hồng đang trả trẻ cho phụ huynh thì ông Phan Minh Thuận chở con đến hỏi cô giáo nào đánh con ông bầm ở háng.

Sau khi xem vết thâm, cô Mai và một giáo viên khác nhận định, có thể do cháu ngồi xe đạp chứ các cô không ai đánh cháu. Ông Thuận đưa con về nhà. Ít phút sau, ông Thuận đưa con quay lại trường cùng ông Lê Tự Quy.

Khi cô Mai từ trong lớp chạy ra, ông Thuận hỏi, "cô Mai đúng không?", rồi lao vào đánh, đá, tát tới tấp vào mặt, hai bên má, đầu, lưng của cô Mai khiến cô ngã nhào xuống đất.

Chưa dừng lại, ông Thuận và ông Quy tiếp tục dùng chân đá, đạp vào người khiến cô Mai ngất xỉu, phải vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ đã kiểm tra và kết luận cô giáo Mai bị "thủng màng nhĩ".

Trước đó, vào ngày 3.7, Công an thị xã Điện Bàn đã triệu tập ông Thuận, ông Quy lên làm việc. Công an thị xã Điện Bàn cho biết, sẽ khởi tố bị can về hành vi “Cố ý gây thương tích” nếu kết quả giám định thương tích chị Mai trên 11%.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Vụ “cô giáo bị đánh thủng màng nhĩ”: Sẽ khởi tố nếu thương tích nạn nhân trên 11%

ĐỖ VẠN |

Liên quan đến vụ phụ huynh đánh cô giáo thủng màng nhĩ, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cho biết, sẽ tiến hành khởi tố bị can nếu thương tích nạn nhân trên 11%.

Vụ đánh nữ giáo viên thủng màng nhĩ: Công an triệu tập 2 người đàn ông lên làm việc

ĐỖ VẠN |

Liên quan đến vụ việc phụ huynh đánh đập dã man nữ giáo viên mầm non ở tỉnh Quảng Nam, hai anh em bị công an triệu tập làm việc.

Phụ huynh đánh cô giáo thủng màng nhĩ: Xù lông, nổi đóa đã thành thói quen?!

Thảo Anh |

Chỉ vì nghi ngờ vết thâm trên cơ thể con mình là do cô giáo đánh, ông Phan Minh Thuận - phụ huynh học sinh kéo người tới trường đánh một cô giáo mầm non, khiến cô này bị thủng màng nhĩ. Chẳng lẽ, "xù lông", "nổi đóa" đã hóa thành quy tắc ứng xử "hợp thời".

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vụ “cô giáo bị đánh thủng màng nhĩ”: Sẽ khởi tố nếu thương tích nạn nhân trên 11%

ĐỖ VẠN |

Liên quan đến vụ phụ huynh đánh cô giáo thủng màng nhĩ, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cho biết, sẽ tiến hành khởi tố bị can nếu thương tích nạn nhân trên 11%.

Vụ đánh nữ giáo viên thủng màng nhĩ: Công an triệu tập 2 người đàn ông lên làm việc

ĐỖ VẠN |

Liên quan đến vụ việc phụ huynh đánh đập dã man nữ giáo viên mầm non ở tỉnh Quảng Nam, hai anh em bị công an triệu tập làm việc.

Phụ huynh đánh cô giáo thủng màng nhĩ: Xù lông, nổi đóa đã thành thói quen?!

Thảo Anh |

Chỉ vì nghi ngờ vết thâm trên cơ thể con mình là do cô giáo đánh, ông Phan Minh Thuận - phụ huynh học sinh kéo người tới trường đánh một cô giáo mầm non, khiến cô này bị thủng màng nhĩ. Chẳng lẽ, "xù lông", "nổi đóa" đã hóa thành quy tắc ứng xử "hợp thời".