Cô giáo làm 400 tấm chắn giọt bắn, tặng những người chống dịch COVID-19

Quách Du |

Nhằm giúp các đơn vị, những người đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19, một cô giáo cấp 2 ở Thanh Hóa đã tự tay làm ra 400 tấm chắn giọt bắn và gửi tặng.

Theo đó, trong thời gian nghỉ dạy học ở nhà để phòng chống dịch COVID-19, cô giáo Phạm Thị Hồng Vân (giáo viên Trường THCS Trần Mai Ninh, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã trăn trở, nghĩ mình cần phải làm việc gì đó, để góp phần cùng xã hội chống dịch.

 
Cô Vân làm ra những tấm chắn giọt bắn để dành tặng cho các đơn vị chống dịch COVID-19. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngay sau đó, cô đã mua các vật liệu về nhà, bắt tay vào làm và cho “ra lò” 400 tấm chắn giọt bắn, rồi gửi tặng các đơn vị, những người đang ở tuyến đầu làm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, cô Vân cho biết, thời gian đầu khi nghỉ dạy học ở nhà, nghe lời kêu gọi của Chính phủ về việc chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, “Chống dịch như chống giặc”, cô đã trăn trở và nghĩ mình cần phải làm việc gì đó, dù là nhỏ để chung tay chống dịch.

 
Các vật liệu cô Vân dùng để làm ra những chiếc tấm chắn giọt bắn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Qua tìm hiểu tôi biết được, việc làm ra những tấm chắn giọt bắn không quá cầu kỳ và kinh phí cũng không nhiều, trong khi đó, vật dụng này lại rất hữu hiệu, nhằm ngăn chặn những giọt bắn khi giao tiếp, hạn chế sự lây lan cho những người đang làm công tác phòng, chống dịch COVID-19” – cô Vân chia sẻ.

Cũng theo cô Vân, trước khi bắt tay vào việc, cô đã tham khảo các mẫu trên thị trường, sau đó, cô mua các trang thiết bị như dập ghim, mica trắng, dây chun… mang về nhà và nghiên cứu cắt, dán, dập khuy rồi làm ra những vật dụng trên.

 
Cô Vân gửi tặng tấm chắn giọt bắt cho Sư đoàn 390 (đơn vị chống dịch COVID-19), đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Được biết, để làm ra 1 chiếc tấm chắn giọt bắn, cô mất chừng hơn 10 phút. Đến nay, cô Vân đã hoàn thành 400 chiếc. Toàn bộ số này, cô đã nhờ bạn bè gửi tặng đến các đơn vị chống dịch COVID-19 tại tỉnh Thanh Hóa và Hà Nội.

“Đến hôm nay (8.4), dù đang khá bận với công việc dạy học online, tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng nhờ bạn bè gửi 100 chiếc còn lại, để dành tặng cho một đơn vị đang làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở Hà Nội” – cô Vân nói.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

5 cụ bà không nơi nương tựa ủng hộ 23 triệu đồng phòng chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Tất cả 5 cụ bà đều có hoàn cảnh cô đơn, không nơi nương tựa, không người thân, sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. Khi nghe tin vận động ủng hộ công tác chống dịch COVID-19, các cụ tự nguyện ủng hộ từ tiền dành dụm của mình.

Cụ bà 87 tuổi, ủng hộ 3 triệu và đôi bông tai vàng cùng chống COVID-19

Thanh Chung |

Cụ bà 87 tuổi ở Quảng Ngãi nghe lời kêu gọi của Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”, đã đến xã để ủng hộ 3 triệu đồng và đôi bông tai vàng để cùng chung tay chống dịch COVID-19.

Cụ bà từng xin thoát nghèo đạp xe lên xã ủng hộ 2 triệu chống dịch COVID-19

Quách Du |

Cụ bà Đỗ Thị Mơ (84 tuổi, ở Thanh Hóa) người từng đạp xe lên xã xin thoát nghèo, nay nghe lời kêu gọi của Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”, bà lại tiếp tục đạp xe lên xã ủng hộ 2 triệu đồng để phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ bà 78 tuổi lên xã góp 1 triệu đồng chống dịch COVID-19

Quách Du |

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện về một cụ bà 78 tuổi (ở Nông Cống, Thanh Hóa) đạp xe lên xã, mang theo 1 triệu đồng để ủng hộ chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2). Ngay sau đó, câu chuyện đã nhận được sự quan tâm, cảm kích từ cộng đồng mạng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

5 cụ bà không nơi nương tựa ủng hộ 23 triệu đồng phòng chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Tất cả 5 cụ bà đều có hoàn cảnh cô đơn, không nơi nương tựa, không người thân, sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. Khi nghe tin vận động ủng hộ công tác chống dịch COVID-19, các cụ tự nguyện ủng hộ từ tiền dành dụm của mình.

Cụ bà 87 tuổi, ủng hộ 3 triệu và đôi bông tai vàng cùng chống COVID-19

Thanh Chung |

Cụ bà 87 tuổi ở Quảng Ngãi nghe lời kêu gọi của Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”, đã đến xã để ủng hộ 3 triệu đồng và đôi bông tai vàng để cùng chung tay chống dịch COVID-19.

Cụ bà từng xin thoát nghèo đạp xe lên xã ủng hộ 2 triệu chống dịch COVID-19

Quách Du |

Cụ bà Đỗ Thị Mơ (84 tuổi, ở Thanh Hóa) người từng đạp xe lên xã xin thoát nghèo, nay nghe lời kêu gọi của Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”, bà lại tiếp tục đạp xe lên xã ủng hộ 2 triệu đồng để phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ bà 78 tuổi lên xã góp 1 triệu đồng chống dịch COVID-19

Quách Du |

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện về một cụ bà 78 tuổi (ở Nông Cống, Thanh Hóa) đạp xe lên xã, mang theo 1 triệu đồng để ủng hộ chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2). Ngay sau đó, câu chuyện đã nhận được sự quan tâm, cảm kích từ cộng đồng mạng.