Chuyện về “người rừng” sống một mình trên đỉnh Đa

Minh Nguyễn |

"Người rừng" Lại Văn Quang sinh sống một mình ở nơi hẻo lánh, hoang vu ở thành phố Hòa Bình.

Người dân phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình thường gọi nơi ông Quang ở là đỉnh Đa. Như một duyên phận, ông Quang chọn nơi hẻo lánh này để sinh sống và làm kinh tế. Một mình ông kiên trì và nhẫn nại bám đất, bám rừng suốt 20 năm.

Đi tìm người rừng sống một mình trên đỉnh núi 

Giữa trưa trời nắng chang chang, chúng tôi vượt dốc đứng, leo núi, băng rừng tìm người rừng. Sau 2 giờ đi bộ, chúng tôi cũng lên đến đỉnh Đa. Trái với cảnh đồi núi cheo leo trên đường đi, đỉnh Đa là khu vực đất bằng phẳng, tươi tốt. Bốn bề được núi đá và rừng già bao phủ.

Cái lán nhỏ ở trên đỉnh Đa là nơi sinh sống của ông Quang. Ảnh: Minh Nguyễn
Cái lán nhỏ ở trên đỉnh Đa là nơi sinh sống của ông Quang. Ảnh: Minh Nguyễn

Nằm giữa khu đất phẳng có cái lán nhỏ, quanh nhà gà chạy từng đàn, bên khe núi tiếng chuông bò kêu đinh đang. Từng đàn dê trắng nhởn nhơ ăn lá cây. Cả một vùng sơn cước tràn đầy sức sống, chứ không hoang vu như chúng tôi tưởng tượng trước khi lên đây.

Cái lán nhỏ cửa khóa im ỉm. Chúng tôi gọi mãi mới thấy tiếng hú từ sâu trong núi đáp lại. Khoảng mấy phút sau, từ trên con đường mòn bỗng xuất hiện một người đàn ông có dáng người thấp đậm, chân đi ủng, đầu đội mũ lá, trên vai khoác chiếc nỏ, bước thấp, bước cao tiến về lán.

Nơi ở của ông Quang nằm trên đỉnh núi. Ông nuôi nhiều gà, dê và bò.
Nơi ở của ông Quang nằm trên đỉnh núi. Ông nuôi nhiều gà, dê và bò.

Gặp người khách lạ giữa rừng, ông Quang như vui hơn: “Tôi vừa vào rừng đặt ít bẫy bắt chuột rừng. Chúng phá ngô ác quá. Tôi bắt suốt mà không xuể”. Vừa nói, ông vừa tranh thủ mở cửa dẫn chúng tôi vào nhà.

Trong căn lán nhỏ, có bếp củi vẫn âm ỉ cháy. Phía trên treo đầy thịt chuột hun khói. Cạnh bếp có mấy cái nồi vứt chỏng chơ. Ông Quang dựng cái sạp làm bằng tre nứa đập dập làm nơi nghỉ ngơi. Hàng ngày, ông Quang nổi lửa nấu cơm. Mâm cơm giữa rừng, có một người nên ngồi bên nào cũng lệch.

“Tôi ở mãi thành quen anh à. Được cái sống giữa rừng, ăn rau rừng, uống nước nguồn, chén thịt chuột rừng ngon tuyệt. Bà con người Mường, người Dao gọi chuột rừng là “rề khụ” – chuột đá. Chúng sống ở núi, chúng ăn các loại thảo dược, rễ cây nên thịt của chúng ngon miễn chê”.

Bà con người Dao ở phường Thống Nhất gọi ông Quang là “người rừng“.
Bà con người Dao ở phường Thống Nhất gọi ông Quang là “người rừng“.

Sống một mình giữa rừng, nhưng cuộc sống của ông rất dư dả. Mỗi năm ông nuôi cả mấy trăm con gà. Mười còn bò thả rông ngoài núi. Tối chúng tự về chuồng. Ngoài ra, ông còn nuôi mấy chục con dê sinh sản. Cuối năm ngoái, đàn dê sinh sản khỏe, có lúc lên đến cả trăm con.

“Ở trên này chăn nuôi rất thuận. Đất đai rộng bát ngát, rừng ngút ngàn là nơi sinh sống lý tưởng cho đám dê”, ông Quang tự hào khoe.

Khi chúng tôi nhắc đến việc bà con gọi ông là “người rừng”, ông Quang lại không lấy gì làm lạ. “Trước đây đường xá đi lại khó khăn, tôi ít khi về dưới bản, chỉ những lúc hết mắm muối tôi mới cuốc bộ xuống. Mình sống ở núi quen rồi. Có những đợt trời mưa to, kéo dài cả tuần trời, tôi không gặp được ai”, ông tâm sự.

Trai Thủ đô lang bạt kì hồ

Ông Quang quê ở huyện Chương Mỹ, Thủ đô Hà Nội. Ông từng lăn lộn ở nơi quê nhà, nhưng do làm ăn không thành, nên ông đã tìm đường lên xứ Mường. Duyên phận đưa đẩy, ông Quang lại chọn vùng đất khi đó rừng rậm còn phủ kín. Đường lên đó chỉ có duy nhất một lối mòn.

“Ở quê nhà, tôi đã từng lăn lộn với ruộng đồng, chăn gà, chăn vịt, chăn lợn đủ cả. Khi lên núi, nhìn thấy đất tươi tốt lại rộng mênh mông, tôi mua lại mảnh nương rộng hơn 2ha của người dân địa phương để sản xuất”, ông Quang chia sẻ.

Ông Quang nuôi cả mấy chục con dê sinh sản.
Ông Quang nuôi cả mấy chục con dê sinh sản.

Vốn là người hay lam hay làm, ông Quang tận dụng nguồn gỗ quanh đó dựng cái lán. Ông dựng chuồng nuôi gà, nuôi bò và nuôi dê. Ông kì công mua 2km đường ống dẫn nước từ trên đỉnh núi Thung Rếch về lán.

Mùa nối mùa trôi qua, ông Quang sống như một người ẩn dật. Mỗi tuần, ông đi bộ về bản Dao một đến 2 lần để mua thực phẩm. Hành trình trèo đèo, lội suối đó càng khiến ông nêu cao quyết tâm bám trụ đỉnh Đa.

“Sống một mình riết cũng thành quen. Ở nơi mà mùa đông mây phủ kín trời, kín đất, ăn rau rừng, uống nước suối, tôi lại khỏe ra. Suốt nhiều năm chẳng ốm đau, bệnh tật gì”, ông Quang cho biết.

Mấy năm gần đây, ông Quang có mua 2 tấm pin năng lượng mặt trời để phát điện.
Ông Quang mua 2 tấm pin năng lượng mặt trời để phát điện.

Năm nay đã bước sang tuổi 50, ông Quang đang tính “nghỉ hưu”. Ông cho rằng, ngày trước sức vóc còn khỏe, còn nhiều khát vọng. Hơn 20 năm làm bạn với đỉnh Đa, ông đã nếm trải đủ đắng cay của một kiếp người. Nay tuổi đã cao, khát vọng làm giàu chưa thành, nên ông có ý định hạ sơn để nghỉ ngơi.

Ông Bùi Văn Đừng - Chủ tịch phường Thống Nhất cho biết: “Ông Quang có quan hệ tốt với người dân địa phương. Nơi ông sinh sống nằm giáp ranh giữa thành phố Hòa Bình, huyện Cao Phong và huyện Kim Bôi. Ông Quang cũng là người chịu khó phát triển kinh tế trên khu vực đỉnh Đa”.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chuyện về người phụ nữ sống một mình ở bản "ma"

Minh Nguyễn |

Chục năm nay, tại bản "ma", xã Bao La, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình chỉ có duy nhất 1 người phụ nữ là bà Nguyễn Thị Ngọc ở lại.

Giám định ADN để xác định nhân thân 2 bộ xương khô ở rừng Kbang

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 28.8, Công an tỉnh Gia Lai – cho biết, sẽ tiến hành giám định mẫu ADN của 2 bộ xương khô giữa rừng Kbang nhằm làm rõ nhân thân, lai lịch và các tình tiết vụ việc.

Hàng chục cây dương 30 năm tuổi ở rừng phòng hộ tại Bình Thuận bị cưa hạ

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Lực lượng chức năng tại TX.La Gi, Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường và vẫn đang tổ chức đo đạc, thống kê tại khu vực rừng dương phòng hộ có hàng chục cây dương với tuổi đời hơn 30 năm bị cưa hạ.

Dịch COVID-19 gia tăng, nhiều người băn khoăn hủy chuyến du lịch dịp 30.4

Thùy Linh |

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến không ít người dân lo ngại, đặc biệt khi dịp nghỉ lễ dài ngày đang tới rất gần, các chuyến du lịch, đi chơi xa, về thăm quê của các gia đình cũng đã được lên kế hoạch từ trước. 

Đoàn tàu metro số 1 TP Hồ Chí Minh chạy thử nghiệm đoạn trên cao

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ được chạy thử nghiệm đoạn trên cao từ ga bến xe Suối Tiên đến ga An Phú (TP Thủ Đức) với lộ trình dài khoảng 12,3 km trong chiều nay, ngày 26.4.

Người mua nhà khốn khổ vì lỡ mua nhà trên giấy

Gia Miêu |

Nhiều dự án bất động sản dù chưa hoàn thiện pháp lí đã cho các đơn vị phân phối triển khai bán hàng huy động vốn, để rồi sau nhiều năm không thể triển khai thì đột ngột chấm dứt hợp đồng, gây thiệt hại về quyền lợi cho người mua nhà.

Bị can Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 10 ngày

ANH TÚ |

Ngày 26.4, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giam thêm 10 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi) - Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam.

Đông người đi khám viêm da tiếp xúc do Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TP Hồ Chí Minh - Thời tiết khu vực Nam Bộ nắng nóng diện rộng, kéo dài liên tiếp nhiều ngày. Kiểu thời tiết này khiến nhiều người gặp các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là làn da. Thậm chí, một số bệnh nhân gặp vấn đề về da như viêm da tiếp xúc, lupus ban đỏ,... phải đến bệnh viện thăm khám.

Chuyện về người phụ nữ sống một mình ở bản "ma"

Minh Nguyễn |

Chục năm nay, tại bản "ma", xã Bao La, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình chỉ có duy nhất 1 người phụ nữ là bà Nguyễn Thị Ngọc ở lại.

Giám định ADN để xác định nhân thân 2 bộ xương khô ở rừng Kbang

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 28.8, Công an tỉnh Gia Lai – cho biết, sẽ tiến hành giám định mẫu ADN của 2 bộ xương khô giữa rừng Kbang nhằm làm rõ nhân thân, lai lịch và các tình tiết vụ việc.

Hàng chục cây dương 30 năm tuổi ở rừng phòng hộ tại Bình Thuận bị cưa hạ

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Lực lượng chức năng tại TX.La Gi, Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường và vẫn đang tổ chức đo đạc, thống kê tại khu vực rừng dương phòng hộ có hàng chục cây dương với tuổi đời hơn 30 năm bị cưa hạ.