Chuyện về đoàn y tế vùng cao giữa điểm nóng Bắc Giang

Văn Đức |

Dù ở xa, điều kiện còn nhiều khó khăn, song với tinh thần tương thân tương ái, lần lượt các tỉnh Yên Bái, Lào Cai đã chi viện những cán bộ “tốt nhất có thể” tới “chia lửa” tại tâm dịch Bắc Giang với quyết tâm giúp bạn cũng là giúp chính mình.

Chỉ rút quân khi Bắc Giang kiểm soát được dịch bệnh

Sáng 28.5, đoàn y tế gồm 30 cán bộ bác sĩ, điều dưỡng tình nguyện của tỉnh Lào Cai lên đường đi Bắc Giang hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đoàn công tác gồm 10 bác sĩ, 2 cử nhân sinh học, 1 cử nhân điều dưỡng, còn lại là các điều dưỡng, y sĩ đa khoa, hộ sinh trung học. Là những người có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực truy vết, xét nghiệm của y tế tỉnh và lựa chọn từ hơn 100 lá đơn tình nguyện đăng ký tham gia lên hỗ trợ Bắc Giang chống dịch của ngành Y tế và UBND tỉnh Lào Cai.

Tại buổi lễ xuất quân, ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai - đã biểu dương tinh thần tình nguyện, xung phong đi vào tâm dịch Bắc Giang để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 của các chiến sĩ.

Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh: “Chúng ta coi chống đại dịch COVID-19 như đi chống giặc, các y, bác sĩ đi lần này là những chiến sĩ đi đầu, là những anh hùng thầm lặng đi chống giặc không tiếng súng, đoàn đi lần này giúp cho Bắc Giang cũng là giúp cho Lào Cai thể hiện được sự nghĩa tình đoàn kết, chung tay đẩy lùi dịch bệnh..”.

Ngay khi đến Bắc Giang vào trưa 28.5, đoàn y tế Lào Cai lập tức lao vào công việc. Theo đó, đoàn chia thành 2 tổ gồm: Tổ điều trị và tổ y tế dự phòng và được phân công về hỗ trợ Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện YHCT và một số đơn vị khác.

Trao đổi với PV, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai cho biết: “Đáp lại lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Y tế, chúng tôi đã nhanh chóng kêu gọi được những cán bộ, nhân viên y tế có chuyên môn cao của Lào Cai để hỗ trợ tỉnh Bắc Giang đối phó với dịch COVID-19. Tất cả những người tham gia đều trên tinh thần xung kích và chỉ rút quân khi tỉnh bạn chủ động kiểm soát được tình hình dịch bệnh”.

Bắc Giang đang là điểm nóng nhất của dịch COVID-19 với 1.749 ca dương tính và 15.023 trường hợp F1 (thống kê ngày 28.5). Địa phương này tuy phát hiện bệnh nhân muộn nhưng tăng chóng mặt, có ngày gần 200 ca dương tính mới, hàng chục nghìn người đi cách ly, vì vậy lúc này “sờ” đến cái gì cũng thiếu và rất cần sự chi viện của Trung ương và các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng chia sẻ, theo thống kê hiện nay Lào Cai có 1.162 công nhân đang làm việc tại tỉnh Bắc Giang. Cùng với đó, thời điểm này số lượng vải của tỉnh Bắc Giang xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành của Lào Cai rất lớn (khoảng 200-250 tấn quả tươi mỗi ngày). “Chúng tôi giúp tỉnh bạn cũng chính là giúp địa phương mình. Chính quyền và nhân dân Lào Cai mong tỉnh Bắc Giang sớm khống chế được dịch bệnh, khôi phục, phát triển kinh tế” - ông Trịnh Xuân Trường bày tỏ.

Trao đổi với PV, Bác sĩ Nguyễn Quốc Huy - Trưởng đoàn chi viện Lào Cai chia sẻ: “Trong các đợt chống dịch vừa qua, Lào Cai đã phát huy hiệu quả trong việc khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu. Chúng tôi mong rằng sẽ cùng lực lượng y tế tỉnh Bắc Giang sớm chiến thắng dịch bệnh”.

Những bác sĩ trẻ đi theo lời kêu gọi của ngành y tế Yên Bái

Hoàng Việt Tiệp năm nay tròn 26 tuổi, là thành viên trẻ nhất trong đoàn chi viện lần hai của ngành Y tế Yên Bái. 8h sáng 25.5, sau khi nhận điện thoại từ Sở Y tế Yên Bái, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã gọi Tiệp lên hỏi ý kiến về việc cử y bác sĩ đi Bắc Giang chi viện chống dịch COVID-19.

Không chút đắn đo, Tiệp đồng ý tham gia và có 1 tiếng để chuẩn bị hành trang trước khi lên đường. Đoàn công tác tỉnh Yên Bái gồm 22 cán bộ y, bác sĩ, nhân viên ngành Y tế nhận nhiệm vụ tại tâm dịch huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Đoàn chia thành 4 tổ, tổ của Tiệp về điểm nóng đang đóng chốt tại chùa Trung Đồng của xã Vân Trung, huyện Việt Yên.

Những ngày cuối tháng 5, tiết trời Bắc Giang nắng nóng cao độ. Trong trang bảo hộ kín mít, nhóm của Tiệp liên tục tiếp nhận, thăm khám, sàng lọc cũng như chăm sóc ban đầu cho các ca nghi mắc COVID-19. Chẳng ai bảo ai, cả đoàn cứ thế làm việc đến tối muộn.

“Chuông chùa ngân tiếng vấn vương/Bâng khuâng muôn ngàn sầu nhớ”, Tiệp ngâm nga câu thơ khi nhớ về cô người yêu ở cùng trường Đại học Y dược Hải Phòng. Đã nhiều ngày nay từ khi vào tâm dịch làm việc, anh chưa được nói chuyện với người yêu. Giữa nơi đất khách quê người, nỗi nhớ càng thêm cồn cào, da diết…

Giống như Tiệp, Bùi Thành Công cùng công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ ngày nhận nhiệm vụ lên đường, Công chỉ kịp nói vài câu với bố mẹ: “Con đi theo lời kêu gọi của ngành Y tế Yên Bái xuống Bắc Giang chống dịch”.

Do đặc thù luôn trong tình trạng “trực chiến 24/24h” nên bất kể lúc sáng sớm hay khi tối muộn, cứ có bệnh nhân đến là mọi người đều sẵn sàng làm việc. “Có những hôm phải vào từng thôn làm công tác truy vết, khám bệnh cho người nghi mắc COVID-19 tại nhà, bọn em quên cả ăn. Nhiều lúc uống sữa thay ăn để lấy sức làm việc. Làm việc ở đây rất mệt nhưng em không cảm thấy buồn. Những lúc mệt mỏi, mọi người đều nói với nhau rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa, một chút nữa thôi...”.

Công và Tiệp đều hiểu, lần này nhiệm vụ của đoàn chi viện Yên Bái sẽ khó khăn và nhiều thử thách hơn. Cả 2 tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để sớm được trở về mảnh đất Tây Bắc yêu thương…

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thêm 11 ca mắc COVID-19, 1 người làm thu mua sắt vụn ở Bắc Giang

Nguyễn Hà |

Chiều 30.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tiếp tục thông tin đã ghi nhận thêm 11 trường hợp mắc COVID-19, nâng con số ghi nhận trong ngày lên 17 trường hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: Không để tiêu thụ nông sản bị đứt gãy

Khánh Vũ (thực hiện) |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương chia sẻ với Lao Động về những khó khăn, nỗ lực của tỉnh để tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Đà Nẵng cử 10 y bác sĩ hồi sức cấp cứu chuyên nghiệp chi viện Bắc Giang

THUỲ TRANG |

Chiều 30.5, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đã có quyết định cử 10 bác sĩ, điều dưỡng thuộc các khoa hồi sức, cấp cứu để chi viện cho tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội thêm 11 ca mắc COVID-19, 1 người làm thu mua sắt vụn ở Bắc Giang

Nguyễn Hà |

Chiều 30.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tiếp tục thông tin đã ghi nhận thêm 11 trường hợp mắc COVID-19, nâng con số ghi nhận trong ngày lên 17 trường hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: Không để tiêu thụ nông sản bị đứt gãy

Khánh Vũ (thực hiện) |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương chia sẻ với Lao Động về những khó khăn, nỗ lực của tỉnh để tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Đà Nẵng cử 10 y bác sĩ hồi sức cấp cứu chuyên nghiệp chi viện Bắc Giang

THUỲ TRANG |

Chiều 30.5, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đã có quyết định cử 10 bác sĩ, điều dưỡng thuộc các khoa hồi sức, cấp cứu để chi viện cho tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19.