Trong một đàn cá song nuôi trên bè giữa biển của ông Nguyễn Văn Bình, có một con cá song kỳ lạ cứ thấy người là bơi gần lại để được vuốt ve. Đặc biệt, chú cá này rất thích được đánh răng.
Con cá song đặc biệt đó hiện đang ở bè thủy sản của ông Bình, thuộc vụng Ông Cụ, cách Vũng Đục, vịnh Bái Tử Long, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh khoảng 4km. Theo ông Bình, con cá này cứ thấy bóng người là nhao tới để đợi được vuốt ve, đánh răng, rửa mặt.

“Đây là giống cá song đen. Tôi nuôi một đàn từ năm 2003 và hiện vẫn còn vài chục con từ lứa đó, trong đó có con này. Những con khác đều nặng mười mấy cân, nhưng con này chỉ khoảng 8 cân thôi. Nó lười ăn lắm, nhưng cứ thấy có người tới là nó nhao lên và đi theo” – ông Bình cho biết.

Cách đây vài năm, một người thân của ông Bình ra bè chơi và phát hiện có một con cá song cứ thấy người là bơi vào. Lúc đầu nhiều người còn sợ vì giống cá này chỉ cần thò tay xuống nước là chúng lao đến đớp mất ngon tay ngay. Tuy nhiên, càng vuốt ve, chú cá này càng thích.

