Chuyện tình xóm chạy thận: Hạnh phúc khi còn nắm tay đi hết một ngày

Hữu Chánh - Trần Tuấn |

Hà Nội - Chuyện tình của Liên và Khương đã lan tỏa một năng lượng tích cực cho xóm trọ nhỏ cạnh đường tàu, nơi sinh sống của 19 bệnh nhân chạy thận.

“Anh về rồi à”, tiếng Liên từ trong phòng vọng ra.

“Tớ về rồi” – Khương đáp.

11h trưa, trên chiếc xe đạp cũ với đồ nghề đánh giày, Khương trở về xóm trọ nhỏ nằm cạnh đường tàu thuộc đội 7, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì (Hà Nội). Chiều nay có lịch chạy thận nên Khương về sớm hơn ngày thường. Trong căn phòng nhỏ, Liên đang cặm cụi vào bếp. Đợt dịch này khiến Liên mất việc, cô gái 22 tuổi ở nhà cơm nước chờ người yêu về.

Chuyện tình giản dị

Năm 2015, Nguyễn Thị Liên (Mỹ Đức, Hà Nội) phát hiện mình bị suy thận. Từ một cô gái đang học lớp 10 với nhiều ước mơ, hoài bão, Liên phải nghỉ học giữa chừng và chuyển về sống tại xóm trọ này để tiện cho việc chạy thận định kỳ ở một bệnh viện gần đó.

Đến đây, Liên gặp anh Lê Văn Khương (Kim Bảng, Hà Nam), người đàn ông hơn mình 11 tuổi. Mới đầu, Liên chẳng có ấn tượng về Khương, chỉ biết đây là người cùng xóm trọ và đã có "thâm niên" chạy thận 10 năm. Thấy Khương già dặn nên Liên gọi bằng chú.

Liên ở với mẹ, nhưng thỉnh thoảng mẹ lại phải về quê lo cho hai em đang tuổi ăn học. Thời gian đầu mới về xóm, Liên còn lạ lẫm nhưng nhờ có "chú" Khương, cô gái trẻ đã dần bắt nhịp được với cuộc sống ở nơi ở mới.

 
Chuyện tình Liên và Khương bắt đầu từ những quan tâm, chăm sóc cho nhau. Ảnh: Hữu Chánh.

“Có lần vào tối muộn, em thấy một người lạ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Em giật mình la lên, ngay lập tức anh Khương chạy qua xem tình hình em thế nào, có chuyện gì không”. Đó cũng là lần đầu tiên, Liên có ấn tượng với "chú".

Chuyện tình của họ bắt đầu từ những quan tâm, chăm sóc dành cho nhau.

Khương chăm sóc cho Liên trong những ngày mẹ cô đi vắng. Mỗi bữa cơm chờ sẵn khi cô đi làm về muộn hay một nồi nước đã đun sôi để tắm trong ngày đông lạnh giá. Những điều tưởng nhỏ nhặt ấy nhưng đã khiến trái tim Liên thổn thức. Đáp lại tình cảm đó, Liên từ một cô gái mà Khương nhận xét là cục tính, bộp chộp đã dần thay đổi tính cách.

“Em là đứa nóng tính, có gì nói nấy nên dễ mất lòng nhau. Nhưng anh lại là người trưởng thành, điềm tĩnh hơn, không chấp vặt. Hai tính cách ấy bù trừ cho nhau”, Liên giãi bày.

Trước đây, Khương ở với mẹ, nhưng giờ mẹ về hẳn quê, anh ở một mình. Cho nên, Liên luôn là người bên cạnh, trông nom, chăm sóc cho Khương những lúc đau ốm.

Xóm trọ và gia đình "đẩy thuyền"

Xóm chạy thận Ngọc Hồi là nơi sinh sống của 19 bệnh nhân đang trong quá trình chạy thận. Hầu hết họ đã ngoài 40 tuổi.  Liên, và Khương là hai người trẻ nhất. Thấy tình cảm của đôi bạn trẻ, các cô chú trong xóm không ngừng động viên, "đẩy thuyền".

Ông Phạm Văn Hồng - trưởng xóm trọ, cũng là một bệnh nhân chạy thận kể, từ ngày biết Liên và Khương yêu nhau, không khí trong xóm nhỏ bỗng trở nên rộn ràng hơn. Chuyện tình của Khương và Liên đã lan tỏa năng lượng tích cực cho những bệnh nhân chạy thận khác đang sống trong xóm.

“Thấy 2 cháu yêu nhau chúng tôi vui lây. Tôi mong muốn các cháu giữ được mối quan hệ tình cảm lâu dài, luôn giữ được hạnh phúc như người bình thường ngoài kia. Cùng nhau động viên, chia sẻ những lúc nửa kia khó khăn, đau ốm”, ông Hồng nói.

 
Từ khi biết Khương và Liên là một đôi, không khí xóm chạy thận  trở nên rộn ràng hơn. Ảnh: Hữu Chánh.

Bố mẹ hai bên đều ủng hộ khi biết Khương và Liên đến với nhau. “Thật may là giữa ốm đau bệnh tật, hai con vẫn vượt mọi qua rào cản để đến được với nhau. Là một người làm mẹ, tôi cũng chẳng mong nhiều hơn”, bà Trương Thị Lê, mẹ của Liên tâm sự.

Ngoài thời gian sống ở khu trọ để chữa bệnh, làm ăn, thi thoảng cặp đôi lại về nhà nhau chơi. Tình cảm cũng vì thế ngày càng trở nên thắm thiết hơn.

Nắm tay nhau chiến đấu với bệnh tật

“Hai đứa bảo với nhau, thôi thì mình sống với nhau được ngày nào hay ngày đó. Chẳng hẹn trước tương lai, mong chúng ta vẫn luôn vui vẻ, sống cuộc đời tươi đẹp bên nhau trong lúc còn đang khỏe mạnh”, Khương nói, rồi quay ra nhìn Liên.

Người đàn ông 33 tuổi kể, anh từng chứng kiến nhiều cặp đôi có hoàn cảnh giống mình bên nhau được 16-17 năm. Nhưng cũng có những đôi mới quen nhau được hơn năm thì một người đã mất. "Chị Hương, một người quen cũ của tôi trong xóm này cũng từng có một mối tình không trọn vẹn, giờ kẻ ở, người đi", Khương ngậm ngùi.

Liên chuẩn bị tới bệnh viện để chạy thận. Ảnh: Hữu Chánh.
Liên chuẩn bị tới bệnh viện để chạy thận. Ảnh: Hữu Chánh.
Liên đáp lại: “Em và anh sẽ cùng nhau cố gắng, nắm lấy tay nhau để chiến đấu sống tiếp. Em tin một ngày, chúng ta sẽ chiến thắng được bệnh tật”.

Chiều nay, cả Liên và Khương đều có lịch chạy thận. Khương chạy thận tại bệnh viện Nông nghiệp, cách xóm trọ vài trăm mét. Còn Liên đi xa hơn, 4km, tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Lúc chia tay, Khương âu yếm đội mũ, khoác áo, nắm tay và đôi điều dặn dò với bạn gái của mình. Cái nắm tay trong ngày đầu đông thật đặc biệt...

Hữu Chánh - Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Xóm chạy thận hóa "chảo lửa" trong đợt nắng nóng đỉnh điểm

Tùng Giang - Hà Phương |

Những bệnh nhân chạy thận sống tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang phải trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn khi phải chống chọi với cái nắng nóng như thiêu như đốt mỗi giờ.

Cách tránh nóng của dân xóm chạy thận những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm

Tùng Giang |

Trong những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, người dân xóm chạy thận tại phố Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng) đã nghĩ ra nhiều cách để chống chọi với cái nóng hầm hập như "chảo lửa" trong các căn phòng trọ cũ kỹ.

Nhói lòng xóm chạy thận giữa lòng phố núi

Song An |

Giữa những ngôi nhà cao tầng, những con phố tấp nập người qua lại ở trung tâm phố núi Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) là một xóm trọ nhỏ, ẩm thấp, trầm lắng đã tồn tại hơn chục năm. Người ta gọi đó là xóm chạy thận, bởi đây là nơi “tạm trú” thường xuyên của hàng chục bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Hà Nội: Xóm chạy thận hóa "chảo lửa" trong đợt nắng nóng đỉnh điểm

Tùng Giang - Hà Phương |

Những bệnh nhân chạy thận sống tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang phải trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn khi phải chống chọi với cái nắng nóng như thiêu như đốt mỗi giờ.

Cách tránh nóng của dân xóm chạy thận những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm

Tùng Giang |

Trong những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, người dân xóm chạy thận tại phố Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng) đã nghĩ ra nhiều cách để chống chọi với cái nóng hầm hập như "chảo lửa" trong các căn phòng trọ cũ kỹ.

Nhói lòng xóm chạy thận giữa lòng phố núi

Song An |

Giữa những ngôi nhà cao tầng, những con phố tấp nập người qua lại ở trung tâm phố núi Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) là một xóm trọ nhỏ, ẩm thấp, trầm lắng đã tồn tại hơn chục năm. Người ta gọi đó là xóm chạy thận, bởi đây là nơi “tạm trú” thường xuyên của hàng chục bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.