Chuyện nữ tân binh duy nhất ở Đắk Lắk xung phong lên đường nhập ngũ

Hữu Long |

Bất ngờ giữa hàng hàng lớp lớp thanh niên đi nghĩa vụ ở huyện Krông Năng là một thiếu nữ tình nguyện đi nghĩa vụ.

Sáng 10.2, tại Trung tâm Văn hóa huyện Krông Năng (Đắk Lắk), Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020. Các tân binh huyện Krông Năng được biên chế về Trung đoàn bộ binh 584 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) và Công an tỉnh.

Giữa hàng trăm thanh niên nô nức lên đường nhập ngũ xuất hiện một cô gái nhỏ bé.

Trong trang phục lính nghĩa vụ tươi tắn, cô gái nhỏ tỏ ra vui vẻ, hoạt bát trò chuyện cùng bạn bè và gia đình.

Cán bộ tuyển quân đến nhà động viên nữ tân binh Hoàng Thị Sen trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: LX
Cán bộ tuyển quân đến nhà động viên nữ tân binh Hoàng Thị Sen trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: LX

Cô gái nhỏ bé đó tên Hoàng Thị Sen (SN 1995, trú thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng).

Sen cho biết gia đình cô vốn có cuộc sống khó khăn nên các anh chị từ lâu đều được dựng vợ gả chồng đỡ đần cha mẹ. Duy chỉ có Sen - bé út hằng ngày đi học đến trường và quấn quýt cùng cha mẹ.

Cha Sen là ông Hoàng Tiến Cường (65 tuổi) trước từng là bộ đội xuất ngũ.

Hồi còn nhỏ, ông Cường vẫn ôm con gái và kể về những ngày trong quân ngũ. Đó là một giai đoạn gian khổ của đời người nhưng lắm hào hùng.

Cứ thế, hình ảnh người lính bộ đội Cụ Hồ cứ thấm sâu vào trong tâm trí Sen lúc nào chẳng hay.

Từ động lực này, trong đợt tuyển quân năm 2020, Sen mạnh dạng viết đơn xung phong nhập ngũ.

“Khi được báo tin trúng tuyển, tôi rất vui nhưng cũng không khỏi lo lắng.

Việc con gái út viết đơn lên đường nhập ngũ nhận được sự ủng hộ của gia đình. Ảnh: LX
Việc con gái út viết đơn lên đường nhập ngũ nhận được sự ủng hộ của gia đình. Ảnh: LX

Tôi biết việc đi nghĩa vụ với nam giới là một trách nhiệm nặng nề nhưng đối với nữ lại càng khó gấp bội" - Sen nói và chia sẻ thêm, trước giờ nhập ngũ cũng hồi hộp, không biết thời gian quân ngũ, những điều gì sẽ đến với mình.

"Nhưng tôi sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xa hơn nữa, tôi sẽ không ngừng học tập, nỗ lực để được phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội”.

Sen cũng tin rằng, sống và học tập trong môi trường quân đội sẽ giúp cô sớm trưởng thành, trao dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm sau này.

Vợ chồng ông Hoàng Tiến Cường (65 tuổi) vừa tự hào nhưng không khỏi lo lắng với quyết định của con gái út.

Ông Cường cho biết, tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dĩ nhiên trách nhiệm đó không có chỗ để phân biệt là nam hay nữ.

“Tôi thấy tự hào khi con mình sống có lý tưởng vì nước, vì Tổ quốc. Trước ngày con lên đường, tôi chỉ biết động viên con cố gắng, giữ vững ý chí quyết tâm theo con đường đã chọn” – ông Cường tâm sự.

Trong buổi lễ ra quân, đại diện cho thanh niên lên đường tòng quân, nữ tân binh duy nhất của huyện Krông Năng và cũng là của tỉnh Hoàng Thị Sen tỏ rõ quyết tâm ra sức học tập, phấn đấu trong thời gian đến.

Sen chia sẻ cảm xúc trong buổi lễ nhận quân với cơ quan báo đài. Ảnh: Lx
Sen chia sẻ cảm xúc trong buổi lễ nhận quân với cơ quan báo đài. Ảnh: Lx

Cô gái chia sẻ: "Thế hệ thanh niên chúng tôi hôm nay luôn nhận thức sâu sắc rằng, Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta mãi mãi trường tồn và vững mạnh là nhờ công lao to lớn và sự hy sinh cao cả của bao thế hệ cha anh đi trước tạo dựng nên.

Chúng tôi xin hứa sẽ luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, ra sức học tập, huấn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".

Mùa tuyển quân năm nay, trong số 2.692 thanh niên trong toàn tỉnh Đắk Lắk lên đường tòng quân thì Hoàng Thị Sen là nữ tân binh duy nhất tình nguyện nộp đơn đi nghĩa vụ quân sự.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nữ kế toán "gác sổ sách", lên đường nhập ngũ

Quách Du |

Tốt nghiệp Học viện Tài chính và đang làm kế toán cho một công ty, cô gái trẻ Trần Thị Thanh Ngọc quyết định “gác sổ sách”, viết đơn tình nguyện gia nhập quân ngũ.

Khi nào được miễn, tạm hoãn gọi nghĩa vụ quân sự?

nam dương |

Bạn đọc có email ngyntinx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Ba tôi đã bỏ đi, mẹ thì không có việc, lâu lâu phụ người ta làm việc lặt vặt. Nhà tôi có 3 người con, tôi là con gái thứ 2, đang học đại học. Tôi còn một anh và một em trai, vừa qua cả 2 người đều được gọi đi nghĩa vụ quân sự, trong khi anh trai tôi là lao động chính, kiếm tiền nuôi cả nhà và giúp tôi đóng tiền học. Nếu không có anh trai, con đường học tập của tôi bị khó khăn và sẽ phải nghỉ học. Việc cả hai anh em tôi được gọi nhập ngũ như thế có đúng không?

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk

Hữu Long |

Sáng 15.1, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nữ kế toán "gác sổ sách", lên đường nhập ngũ

Quách Du |

Tốt nghiệp Học viện Tài chính và đang làm kế toán cho một công ty, cô gái trẻ Trần Thị Thanh Ngọc quyết định “gác sổ sách”, viết đơn tình nguyện gia nhập quân ngũ.

Khi nào được miễn, tạm hoãn gọi nghĩa vụ quân sự?

nam dương |

Bạn đọc có email ngyntinx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Ba tôi đã bỏ đi, mẹ thì không có việc, lâu lâu phụ người ta làm việc lặt vặt. Nhà tôi có 3 người con, tôi là con gái thứ 2, đang học đại học. Tôi còn một anh và một em trai, vừa qua cả 2 người đều được gọi đi nghĩa vụ quân sự, trong khi anh trai tôi là lao động chính, kiếm tiền nuôi cả nhà và giúp tôi đóng tiền học. Nếu không có anh trai, con đường học tập của tôi bị khó khăn và sẽ phải nghỉ học. Việc cả hai anh em tôi được gọi nhập ngũ như thế có đúng không?

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk

Hữu Long |

Sáng 15.1, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.