Thấy cảm xúc đó, MC dẫn chương trình đã động viên nhẹ: "Bình tĩnh nhé. Đây là thời điểm chúng ta cần giữ bình tĩnh tốt nhất có thể".
Không mấy ai biết nguyên nhân của hành động trên. Bố của Hải Đăng đã mất khi em học lớp 10 - vì chính căn bệnh ấy - sau gần 20 năm chống chọi. Người hiểu chuyện sẽ dễ dàng nhận ra Hải Đăng không kìm nén được cảm xúc vì nhớ đến bố mình, nhắc đến căn bệnh đã cướp đi người cha yêu thương của mình.
Cũng không nhiều người biết, Hải Đăng rất yêu thích sách và có một tinh thần tự học tuyệt vời. Từ lúc 4 - 5 tuổi, em đã có thể đọc được chữ. Biết niềm đam mê của Hải Đăng, bạn bè và người thân tặng em rất nhiều sách, trong đó có cả sách ngoại văn.
Hải Đăng thường xuyên tự học bằng cách đọc những cuốn sách tiếng Anh, bỏ tiền xem phim trực tuyến của nước ngoài. "Tiếng Anh em hoàn toàn tự học" - Hải Đăng thổ lộ.
Từng tham gia cuộc thi bảo vệ môi trường ở trường Đại học Nha Trang nên Hải Đăng có ý thức rất cao trong việc bảo vệ môi trường và yêu thiên nhiên.
Về nhì vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 nhưng đối với gia đình, thầy cô, bè bạn thì Nguyễn Hải Đăng (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Nha Trang) là "bông hoa" sáng giá, là ngọn "Hải Đăng" trong lòng họ. Bởi vì, sau 18 năm, Khánh Hòa mới có thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi này.
Nói như em Nguyễn Lê Quang Minh (bạn học cùng lớp Hải Đăng - 12 chuyên Sinh): "Mặc dù không giành chiến thắng, nhưng Đăng vẫn là nhà vô địch của tụi em". Quang Minh cho rằng, những phút cuối cùng, dù hơi tiếc nuối một xíu, nhưng "tất cả các phần thi của Đăng trong mắt em và mọi người đều xuất sắc".