Chùm ảnh: Nữ thợ cạo hơn 60 năm làm đẹp cho đời

Cường Ngô |

80 tuổi, bà Phạm Thị Thu có tới 60 năm làm nghề cắt tóc, giờ đây bà đã trở thành một nghệ nhân cắt tóc của phố cổ Hà Nội.
Tiệm cắt tóc đơn giản của bà Phạm Thị Thu (80 tuổi) trên phố Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là nét đẹp giữa phố cổ thu hút mọi ánh nhìn của du khách tứ phương và địa chỉ quen thuộc của những vị khách thích kiểu cắt với đồ nghề xưa cũ
Tiệm cắt tóc đơn giản của bà Phạm Thị Thu (80 tuổi) trên phố Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thu hút sự chú ý của du khách và địa chỉ quen thuộc của những vị khách thích kiểu cắt với đồ nghề xưa cũ
 
Tiệm hớt tóc của bà Thu mang tên "Tiệm cắt tóc gốc cây"  với vài món đồ đơn giản, mở cửa đón khách từ 7h - 10h mỗi buổi sáng hàng tuần. Đây là địa điểm yêu thích của những người muốn tìm lại cảm giác cắt tóc của nửa thế kỷ trước.
 
Ấn tượng nhất với các khách hàng đã từng đặt chân tới quán cắt tóc của bà Thu chính là những đường liếc dao cạo trên dây da nhanh thoăn thoắt. Mặc dù tuổi đã cao nhưng từng đường kéo vẫn rất uyển chuyển. Bà được mọi người nhận xét là vui tính, dễ gần, hay bắt chuyện.
 
"Tôi bắt đầu hành nghề từ năm 1961 ở tổ hợp tác xã. Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng vì nhớ nghề nên tôi lại lấy đồ cắt tóc ra trước cửa nhà mở tiệm cắt tóc "gốc cây". Ngần ấy năm hành nghề, tôi vẫn giữ cho mình một phương pháp cắt tóc thuần túy như 60 năm về trước. Khách hàng của tôi chủ yếu là giới trung và cao niên, những người yêu thích sự hoài niệm", bà Thu kể.
 
Đơn giá mỗi đầu cắt 30.000 đồng. "Chỉ cần kéo và chiếc lược nhỏ, tôi có thể hành nghề được. Không chỉ cắt tóc cho người Việt, tôi còn cắt cho người nước ngoài.  Họ chỉ cần miêu tả kiểu tóc, tôi có thể cắt được", bà Thu nói và cho biết thêm, kiểu đầu như thanh niên bây giờ rất dễ cắt, khó ở những kiểu tóc xưa, các ông thường rất cầu kỳ, kỹ tính.
 
 Ai đi qua cũng phải chú ý tiệm cắt tóc gốc cây của bà Thu.
 
Một buổi làm việc của nữ thợ cạo khoảng 4 tiếng, ngày nào đông khách, bà có thể cắt cho 5 – 6 người, những hôm thưa khách, bà ngồi "chém gió" với những người bán hàng, ngắm dòng người qua lại.
 
Bà Thu chia sẻ: "Tôi ghét phải ngồi một chỗ, như vậy sẽ khiến con người già đi nhanh chóng. Đến giờ tôi vẫn khỏe, chẳng cần phải đeo kính nên tôi vẫn cứ cắt tóc, cho đến khi nào mắt mờ chân chậm mới nghỉ, đó là cuộc sống của tôi và tôi yêu điều đó". 
 
 Trên tấm gương cắt tóc, bà Thu dán câu “Không có những thứ mình yêu. Thì hãy yêu những thứ mình có”. Đó cũng là lựa chọn, là cách sống không bon chen, khiến bà Thu dù đã bước sang tuổi 80 vẫn vô cùng minh vẫn, khéo léo trong từng đường kéo, đường cắt. Bà xứng đáng là nghệ nhân cắt tóc của phố cổ Hà Nội.
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.