Vụ lúa Hè Thu năm nay, người dân tại thôn A Roàng 1 (xã A Roàng, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế) rất phấn khởi vì được mùa cao.
Bây giờ đang bước vào vụ thu hoạch, tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, chưa có công cụ, máy móc hỗ trợ nên việc thu hoạch lúa còn gặp nhiều khó khăn.
Đặc biệt những ngày này, thời tiết tại A Lưới buổi chiều thường có mưa giông nên việc thu hoạch gặp rất nhiều khó khăn.
"Gia đình có 3 sào lúa đã chín, nhưng nhà neo người, nếu không thu hoạch kịp mà bị mưa giông, lúa bị gãy đổ, ngập úng thì gia đình mất trắng hết" - anh Blúp Cu Cung (thôn A Roàng 1, xã A Roàng) chia sẻ.
Do nắm chắc địa bàn nên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại Chốt Quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 thuộc Đồn Biên phòng Hương Nguyên (đóng tại thôn A Roàng 1, xã A Roàng) tranh thủ thời gian nghỉ giữa ca trực đã thay nhau giúp các gia đình thu hoạch lúa.
Bên cạnh quân số tại chốt, đơn vị đã tăng cường thêm cán bộ, chiến sĩ đơn vị cơ động ra địa bàn để giúp các hộ gia đình thu hoạch, tuốt lúa và chở lúa về tận nhà.
Trung tá Nguyễn Hữu Trí - Chính trị viên phó Đồn biên phòng Hương Nguyên cho biết thêm: “Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn giúp các hộ gia đình neo đơn, gia đình chính sách thu hoạch lúa kịp thời, không để người dân bị thiệt hại do mưa giông gây ra”.