Chống tin đồn, giả về COVID-19: Quy trình công bố cần nhanh, minh bạch hơn

Thanh Hải |

Tin giả, tin đồn về dịch COVID-19 tràn lan trên mạng. Hậu quả thông tin thất thiệt không chỉ gây lo lắng trong dân chúng, gây rối loạn xã hội, mà còn xúc phạm, kỳ thị, thậm chí "khủng bố" đến cá nhân, gia đình của nhiều người liên quan. Nhưng tin đồn thất thiệt, thiếu kiểm chứng cũng có một phần từ việc những thông tin chính thống còn chưa kịp thời.

Điều này thấy rõ trong việc chậm công bố trường hợp dương tính với SASR-CoV-2 của bệnh nhân Ng. số 35 tại Đà Nẵng.

Sau hơn 4 ngày tiếp xúc trực tiếp với 2 du khách người Anh tại nơi làm việc - cửa hàng Điện máy xanh, ngày 8.3 bệnh nhân Ng. đã sốt cao và có biểu hiện mắc dịch COVID-19 nên đến thăm khám ở bệnh viện Đà Nẵng. Ng. được cho ngoại trú. Ngày 9.3, khi biết 2 du khách Anh mà mình tiếp xúc trước đó dương tính với SASR-CoV-2, Ng. mới quay lại BV Phổi và được thu dung, cách ly. Ngay thời điểm này, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC) đã lấy mẫu, xét nghiệm.

Rất nhanh, hôm sau ngày 10.3 đã có ngay kết quả bệnh nhân Ng. đã dương tính với SASR-CoV-2.

Nhưng theo quy định của Bộ Y Tế, Đà Nẵng không được công bố kết quả xét nghiệm này. Dù từ 6.3, Bộ Y tế đã cho phép Đà Nẵng, Huế và một số địa phương khác được thực hiện xét nghiệm chẩn đoán bệnh viêm đường hô hấp cấp cho chuẩn mới vius Corona (COVID -19) gây ra. Nhưng khi phát hiện dương tính với virus SASR-CoV-2 thì phải chuyển mẫu đến Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm khẳng định. Và việc công bố cũng phụ thuộc vào Bộ Y tế.

Quy định hành chính là vậy, song thực tiễn chống dịch không cho phép địa phương khoanh tay "ngồi chờ" Bộ Y tế "vào số", công bố bệnh nhân 35 thì mới hành động. Ngay khi CDC Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm Ng. dương tính với SASR-CoV-2, Đà Nẵng đã lập tức rà soát các cá nhân, địa điểm mà Ng. đã tiếp xúc gần, phân loại các F1, F2, F3... để cách ly, phun khử khuẩn, khuyến cáo người dân tự cách ly, theo dõi và kiểm soát bệnh...

Cuộc điều tra, phong tỏa cục bộ để làm vệ sinh dịch tễ diễn ra khẩn cấp, sôi sục cả ngày lẫn đêm trên diện rộng ở nhiều quận. Có đến 10 y, bác sĩ và nhiều chiến sĩ công an, nhân viên công vụ tham gia thăm khám, "truy vết" điều tra bệnh nhân Ng. buộc phải cách ly và lấy mẫu xét nghiệm ngay lập tức hôm 10.3...

Đến trưa 11.3, bộ Y tế mới chính thức công bố bệnh nhân Ng. là số 35.

Khoảng thời gian hơn một ngày chính là khoảng trống để "nuôi dưỡng", tạo điều kiện cho tin đồn thất thiệt sinh sôi và lan tràn. Nhiều gia đình, trong đó có các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đã khốn đốn vì tin giả cho rằng họ mắc dịch COVID-19.

Từ thực tế đó, chiều 11.3, UBND TP.Đà Nẵng đã chủ động có công văn đề nghị Bộ Y tế cho phép địa phương được công bố kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để chủ động và xử lý kịp thời trong phòng, chống dịch.

"Chống dịch như chống giặc". Việc nhanh chóng hơn trong quy trình và chủ động công bố ngay kết quả xét nghiệm, trong trường hợp bệnh nhân dương tính với virus SASR-CoV-2 sẽ giúp địa phương nhanh chóng thực hiện các biện pháp can thiệp y tế, cách ly, đồng thời giúp nhân dân đủ thông tin để phòng, chống dịch COVID-19. Một mặt góp phần quan trọng để chống tin giả, tin đồn thổi thất thiệt.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

COVID-19, showbiz, rich kid và “cái thái độ”

Anh Đào |

Với khoảng 360.000 USD, tương đương hơn 8 tỉ đồng, gia đình bệnh nhân số 32  (trước đó 16 người đã được điều trị khỏi) đã thuê máy bay riêng chở con gái về Việt Nam và ngay lập tức được cách ly. Với họ, sự an toàn của con gái cũng như cộng đồng còn quan trọng hơn tiền rất nhiều.

Bệnh nhân dịch COVID - 19 không phải là tội nhân

Lê Thanh Phong |

Mạng xã hội xuất hiện những “thám tử mạng”, truy tìm danh tính của những người bị nhiễm virus SARS-CoV-2, kể cả người bị nghi ngờ (F2) cũng bị truy tìm như truy một “hung thủ” gây án.

Nữ tiến sĩ với dịch COVID -19 diện F2 đã bị khủng bố như thế nào?

Anh Đào |

H, dở khóc dở cười kể chuyện hàng xóm nhét giẻ, bít kín mọi khoảng trống trước cửa nhà chị ngay cả khi đã đi cách ly. H nói mình như nghi phạm, tổn thương khi loa phường ra rả đọc suốt ngày tên tuổi địa chỉ để “cảnh báo”. Và H phẫn nộ khi mọi thông tin cá nhân, người thân, gia đình “không hiểu kiểu gì” lọt lên mạng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

COVID-19, showbiz, rich kid và “cái thái độ”

Anh Đào |

Với khoảng 360.000 USD, tương đương hơn 8 tỉ đồng, gia đình bệnh nhân số 32  (trước đó 16 người đã được điều trị khỏi) đã thuê máy bay riêng chở con gái về Việt Nam và ngay lập tức được cách ly. Với họ, sự an toàn của con gái cũng như cộng đồng còn quan trọng hơn tiền rất nhiều.

Bệnh nhân dịch COVID - 19 không phải là tội nhân

Lê Thanh Phong |

Mạng xã hội xuất hiện những “thám tử mạng”, truy tìm danh tính của những người bị nhiễm virus SARS-CoV-2, kể cả người bị nghi ngờ (F2) cũng bị truy tìm như truy một “hung thủ” gây án.

Nữ tiến sĩ với dịch COVID -19 diện F2 đã bị khủng bố như thế nào?

Anh Đào |

H, dở khóc dở cười kể chuyện hàng xóm nhét giẻ, bít kín mọi khoảng trống trước cửa nhà chị ngay cả khi đã đi cách ly. H nói mình như nghi phạm, tổn thương khi loa phường ra rả đọc suốt ngày tên tuổi địa chỉ để “cảnh báo”. Và H phẫn nộ khi mọi thông tin cá nhân, người thân, gia đình “không hiểu kiểu gì” lọt lên mạng.