Chồng thai phụ giả: "Càng thương vợ hơn vì những gì cô ấy phải chịu đựng"

Long Nguyễn |

Chồng thai phụ cho biết đây là lần thứ hai vợ anh sảy thai. Anh mong dư luận hiểu và thông cảm cho áp lực mà vợ phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Ngày 7.12, anh B.T.A. (sinh năm 1997, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) đã có những chia sẻ với phóng viên sau sự việc vợ anh là chị N.T.T.T. (sinh năm 1998) được xác định là mang bầu giả và vào tận Gia Lai để xin con nuôi.

Theo lời anh B.T.A, sau sự việc, vợ anh cũng chỉ biết xin lỗi gia đình rồi khóc, bản thân anh cũng không dám hỏi nhiều.

“Vợ tôi trước đây từng bị sẩy thai một lần lúc mới mang bầu, cháu này là cháu thứ hai rồi nên cô ấy lại càng thêm áp lực”, anh B.T.A. nói.

Chồng thai phụ giả đã vào Gia Lai để đón vợ.
Chồng thai phụ giả đã vào Gia Lai để đón vợ.

Chia sẻ với PV, anh B.T.A cho biết, sự việc đã xảy ra nên gia đình mong muốn mọi việc nhanh chóng khép lại, mong dư luận hiểu và thông cảm cho vợ anh để chị sớm ổn định tinh thần.

“Trước đó, tôi vẫn đưa vợ đi siêu âm, cũng không nghi ngờ gì vợ cả. Nếu mà biết trước chuyện tôi đã không phải khổ sở cùng công an đi tìm vợ khắp nơi. Vợ tôi thương con, lại sợ gia đình buồn, suy nghĩ nông cạn nên mới làm vậy” - anh B.T.A tâm sự.

Người chồng cho biết sau khi biết tin anh càng thương vợ hơn khi phải chịu đựng một mình suốt thời gian qua.

“Con cái là lộc trời cho, vợ chồng tôi không nhất thiết phải có luôn, cả hai vẫn còn trẻ, giờ tôi mới bắt đầu công việc nên một thời gian nữa hai vợ chồng có con cũng không sao”, anh B.T.A nói.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, ông N.V.T (trú tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh) cho biết, vào sáng ngày 2.12, con gái ông là N.T.T.T. (sinh năm 1998) có cùng mẹ chồng đi khám thai do đã quá ngày dự sinh.

Khi đến bệnh viện huyện Yên Phong, T. cùng mẹ chồng ngồi ngoài chờ bác sĩ gọi vào phòng để khám. Lúc này, T. nói với mẹ chồng là đi vệ sinh nhưng không thấy quay lại.

Ngay sau đó, ông T. đã cùng người thân trong gia đình tỏa đi khắp các khoa, phòng tại bệnh viện nhưng không thấy con gái đâu. Phía đình đã nhờ bệnh viện trích xuất dữ liệu trong camera thì nhận thấy con gái ông đã đi ra ngoài cổng bệnh viện rồi lên ô tô đi cùng 2 người phụ nữ lạ mặt.

Chị T không mất tích mà vào Gia Lai để xin con nuôi do đã sảy thai từ trước đó.
Chị T. không mất tích mà vào Gia Lai để xin con nuôi do đã sảy thai từ trước đó.

Qua xác minh, Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết, sau khi rời khỏi Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong, chị T. đã di chuyển lên Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh khám. Sau đó, chị T không liên lạc với gia đình trong nhiều ngày.

Sau đó, chị T đã liên lạc lại với gia đình và cho biết đang ở một bệnh viện tại Gia Lai. Qua xác minh, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai xác định chị N.T.T.T (sinh năm 1998) đã sảy thai từ tháng thứ 5 nhưng giấu gia đình. Lý do chị "bặt vô âm tín" nhiều ngày và xuất hiện tận trong Gia Lai là để xin con nuôi.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân thai phụ mất tích bí ẩn sau khi đi khám thai ở Bắc Ninh

Long Nguyễn |

Cơ quan chức năng xác định chị N.T.T.T (sinh năm 1998) đã sảy thai từ tháng thứ 5 nhưng giấu gia đình. Lý do chị "bặt vô âm tín" nhiều ngày và xuất hiện tận trong Gia Lai là để xin con nuôi.

Nóng nhất 24h: Thai phụ mất tích bí ẩn ở Bắc Ninh được tìm thấy ở đâu?

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Tin tức nóng nhất 24h qua: Thai phụ mất tích bí ẩn ở Bắc Ninh được tìm thấy ở đâu; Cẩn trọng trước những "cạm bẫy mạng" bủa vây trẻ em;...

Vụ thai phụ mất tích bí ẩn ở Bắc Ninh: Đã sinh con tận trong Gia Lai

Long Nguyễn |

Ngày 6.12, người thân của thai phụ N.T.T.T. (sinh năm 1998) mất tích bí ẩn sau khi đi khám thai tại bệnh viện ở Bắc Ninh cho biết, chị T. đã liên lạc về với gia đình và sinh con trong Gia Lai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nguyên nhân thai phụ mất tích bí ẩn sau khi đi khám thai ở Bắc Ninh

Long Nguyễn |

Cơ quan chức năng xác định chị N.T.T.T (sinh năm 1998) đã sảy thai từ tháng thứ 5 nhưng giấu gia đình. Lý do chị "bặt vô âm tín" nhiều ngày và xuất hiện tận trong Gia Lai là để xin con nuôi.

Nóng nhất 24h: Thai phụ mất tích bí ẩn ở Bắc Ninh được tìm thấy ở đâu?

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Tin tức nóng nhất 24h qua: Thai phụ mất tích bí ẩn ở Bắc Ninh được tìm thấy ở đâu; Cẩn trọng trước những "cạm bẫy mạng" bủa vây trẻ em;...

Vụ thai phụ mất tích bí ẩn ở Bắc Ninh: Đã sinh con tận trong Gia Lai

Long Nguyễn |

Ngày 6.12, người thân của thai phụ N.T.T.T. (sinh năm 1998) mất tích bí ẩn sau khi đi khám thai tại bệnh viện ở Bắc Ninh cho biết, chị T. đã liên lạc về với gia đình và sinh con trong Gia Lai.